Thảm án rúng động vùng quê Thanh Hóa

2016-05-30 08:07
- Thảm án xảy ra tại một vùng quê Thanh Hóa khiến người dân rúng động.
Nạn nhân là bà Phan Thị Hoa (46 tuổi) và con gái Quách Thị Nhung (24 tuổi) bị chém chết tại chỗ. Còn nghi phạm gây ra án mạng là Lê Huy Hướng (30 tuổi, chồng chị Nhung), ngụ xã Yên Lễ, H.Như Xuân, sau khi sát hại vợ và mẹ vợ đã đổ xăng lên người tự thiêu.
Theo người nhà nạn nhân, chị Nhung và Hướng lấy nhau được gần 5 năm, hiện đã có với nhau một bé gái 4 tuổi. Sau thời gian sinh sống, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn khiến chị Nhung nhiều lần làm đơn đề nghị ly hôn, nhưng Hướng không đồng ý.
Cách đây hơn một năm, chị Nhung quyết định ly thân, ra Bắc Ninh làm công nhân, để lại con gái cho Hướng và ông bà nội chăm sóc. Hướng nhiều lần điện thoại và ra Bắc Ninh thuyết phục chị Nhung quay về nhà chăm sóc con cái, nhưng chị vẫn nhất quyết yêu cầu được ly hôn.
Sau khi chém chết vợ và mẹ vợ, kẻ thủ ác đã dùng xăng đổ lên người tự thiêu. Vụ thảm án vừa xảy ra vào rạng sáng nay, đang gây rúng động ở huyện miền núi Như Thanh (Thanh Hóa).
Chiều 26.5, do được nghỉ việc ít ngày, chị Nhung về quê chồng ở xã Yên Lễ (H.Như Xuân) đón con gái xuống nhà mẹ đẻ ở xã Xuân Thọ (H.Như Thanh) chơi.
Sáng 27.5, Hướng xuống nhà bà Hoa khuyên vợ đưa con về nhà, nhưng chị Nhung không nghe, nên hai bên xảy ra to tiếng. Hướng lao vào bóp cổ chị Nhung, buộc phải giao con gái cho Hướng mang về nhà ông bà nội. Đến tối cùng ngày, Hướng đi xe máy, chở theo một can xăng quay trở lại nhà mẹ vợ xin được ngủ một đêm để nói chuyện dứt khoát lần cuối với vợ, vì ngày 28.5 chị Nhung phải quay trở lại công ty làm việc.
Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 28.5, lợi dụng lúc ông Quách Văn Khánh (46 tuổi, chồng bà Hoa) rời nhà để đưa một người quen vừa xuống xe khách vào trong xóm, Hướng dùng dao chém chết bà Hoa và chị Nhung.
Phát hiện sự việc, con dâu bà Hoa hoảng hốt kêu cứu, nhưng Hướng không giết chị này mà đuổi ra ngoài, sau đó chốt cửa trong, đổ xăng lên người mình rồi châm lửa tự thiêu. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người con dâu bà Hoa, nhiều người trong thôn Đông đã chạy đến, phá cửa xông vào thì phát hiện mẹ con bà Hoa đã chết, còn Hướng đang bị lửa thiêu đốt, nằm lăn lộn dưới đất. Mặc dù đã được người dân dậ
Thảm án rúng động vùng quê Thanh Hóa
Nạn nhân viết thư tuyệt mệnh trên tường với nội dung cho rằng bị phụ bạc, trách móc người tình không nhận trách nhiệm cái thai trong bụng và nhắn gửi để lại chiếc xe máy cho người thân.
Ngay khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an H.Như Thanh và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an cũng thu giữ được 4 tờ giấy được cho là thư tuyệt mệnh của Hướng.
Trong các lá thư để lại, Hướng thể hiện sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình bởi anh này cho rằng bản thân là người thương yêu vợ con, luôn mong muốn chị Nhung quay trở về, hàn gắn tình cảm, cùng làm ăn ở quê, nuôi nấng con cái trưởng thành. Ngoài ra, trong thư Hướng còn khuyên răn người em trai chăm chỉ làm ăn và nhờ vợ chồng người này nuôi nấng, chăm sóc con gái của mình; đồng thời cũng ghi lại một số khoản nợ mà người khác vay Hướng chưa trả.
Theo người dân địa phương, Hướng là người chăm chỉ làm ăn nhưng cục tính. Từ sau khi chị Nhung ly thân ra Bắc Ninh làm công nhân, Hướng rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, lên tận vùng cao biên giới lấy “bùa yêu” để mong vợ quay về nhưng không được.
Theo Thanh Niên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cảnh Điềm hóa 'thiên nga đen' khoe đường cong quyến rũ khiến fan mê mẩn