Yêu râu xanh, kẻ biến thái tại bể bơi và tuyên bố 'một đi không trở lại' của nữ sinh mê bơi lội

2017-05-24 11:15
- Bể bơi thường là nơi được những tên yêu râu xanh, biến thái lựa chọn làm điểm “hành sự” vì có rất nhiều chị em phụ nữ, lại có nhiều cánh đàn ông nên rất dễ lẩn trốn và tẩu thoát khi bị phát hiện.

Thục Anh (sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội) vừa trải qua một cơn sốc tâm lý rất nặng chỉ vì đi bơi gặp phải tên yêu râu xanh. Nữ sinh viên cho biết, mặc dù vụ việc đã trôi qua 2 tuần nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi, thậm chí cảm thấy chán ghét những nơi bơi lội công cộng và từ chối chuyến du lịch biển cùng bạn bè.

“Hôm đó là một ngày nắng nóng nên tôi cùng 2 người bạn nữa đi bơi ở bể bơi gần trường. Khi bơi mọi việc diễn ra khá bình thường, cho đến khi bỗng nhiên có một đám thanh niên khoảng 3-4 người nhảy ùm xuống bể rồi cười đùa, khoát nước rất vô duyên. Tôi và các bạn đã cố gắng tránh ra chỗ khác nhưng đám thanh niên ấy vẫn dồn theo. Thậm chí, một người bạn của tôi còn bị họ cố tình kéo dây áo bikini. Cảm thấy không thoải mái và nguy hiểm, tôi gọi bạn lên bờ thay đồ để về”, Thục Anh nói.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay khi Thục Anh vừa vào khu tắm tráng, chưa kịp chốt cửa phòng tắm thì một người đàn ông đeo khẩu trang hùng hục xông vào nhà.

“Anh ta mặc mỗi chiếc quần bơi, mặt đeo khẩu trang y tế nên tôi không nhìn rõ mặt. Hắn đóng cửa phòng lại rồi… vạch quần ra, một tay làm hành động ngoe nguẩy, tay kia thì cầm điện thoại như đang chụp ảnh tôi. Quá kinh hãi, tôi hét lên thì hai người bạn ở phòng bên cạnh chạy sang. Thấy có người, hắn ta liền mở cửa rồi thoát ra ngoài”, Thục Anh vừa kể vừa sợ.

Cô cho biết đã gặp ban quản lý bể bơi và tường trình vụ việc. Phía bể bơi cho biết sẽ cắt cử người giám sát phòng tắm nữ để tránh trường hợp trên lặp lại.

“Tôi nghi kẻ quấy rối kia là một trong những người thanh niên bơi tại bể. Thật sự rất đáng sợ vì đến bạn tôi khi đang bơi cũng đã bị bọn họ quấy rối, chọc ghẹo. Sau lần đấy, tôi đã thề là sẽ không bao giờ đến những chỗ bơi công cộng nữa”, Thục Anh cho hay.

Đi bơi gặp yêu kẻ biến thái, nữ sinh thề không quay lại bể bơi một lần nào nữa

Thực tế, bể bơi thường là nơi được những kẻ yêu râu xanh lựa chọn làm điểm “hành sự”. Vì nơi đây có rất nhiều chị em phụ nữ, lại có nhiều cánh đàn ông nên rất dễ lẩn trốn và tẩu thoát khi bị phát hiện.

Tại các bể bơi đông đúc, việc va chạm nhau giữa các khách bơi cũng là điều dễ hiểu. Do đó, nhiều kẻ cũng tận dụng yếu tố này để thỏa mãn dục vọng bản thân.

Chị Thúy Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây chị cũng thường hay đến các bể bơi bốn mùa để giải nhiệt.

“Vì chủ quan nghĩ bể bơi gần nhà, thỉnh thoảng cũng gặp người quen nên tôi đi một mình. Hôm ấy, tôi đang bơi thì tự nhiên có một cậu trai trẻ lại gần, cứ cố tình chạm vào người tôi, dưới nước còn lấy tay véo đùi, véo ngực. Tôi phản ứng gay gắt lại thì thấy hắn cười hề hề rất nham nhở. Thấy khó chịu nên tôi lên bờ, ai dè chưa kịp vào phòng thay đồ thì kẻ đấy chạy vụt qua… bóp ngực. Tôi có quay lại tìm kiếm thì hắn đã lẩn vào đám đông.

Điều làm tôi bực mình nhất là đội cứu hộ bể bơi đứng ngay gần đó mà không phản ứng gì cả. Từ hôm đó trở đi, cứ đi bơi là tôi kéo chồng đi cùng. Có đàn ông bên cạnh chắc bọn yêu râu xanh cũng đỡ giở trò hơn”.

Bình tĩnh đối phó với những tên yêu râu xanh

Tại quận Hà Đông, cũng từng có một trường hợp một nữ sinh cấp 3 bị quấy rối khi đi tắm tại bể bơi. Nữ sinh này cho biết, cô phát hiện mình bị quấy rối khi đang ở phòng thay đồ nữ: “Vì bể bơi ở đây giá vé vào rất rẻ nên trang thiết bị không được đầu tư, sửa chữa nhiều, các cánh cửa phòng thay đồ và tắm tráng ở đây đều bị hỏng chốt".

“Mình đến bơi sáng nên bể rất vắng, chỉ có 2 cứu hộ bể bơi túc trực ở ngoài. Khi đang thay đồ thì mình thấy có tiếng bước chân và tiếng đẩy cửa phòng thay đồ bên cạnh. Mình tưởng là có thêm người đến tắm nên cũng mặc kệ”. Chỉ một lát sau, nữ sinh này phát hiện ở trên vách chắn giữa hai phòng xuất hiện một cánh tay cầm điện thoại. Cô nhanh chóng phát hiện ra có kẻ đang quay lén.

“Mình liền khoác thêm đồ vào rồi đi nhanh sang phòng tắm bên cạnh thì thấy một người đàn ông ăn vận kín đáo, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đang loay hoay đứng nhón chân để đưa điện thoại qua vách chắn. Mình liền đóng cửa lại và hét to, gọi đội cứu hộ bể bơi đến. Nhưng vì cửa không có chốt khóa, sức mình cũng yếu nên người đàn ông kia dễ dàng đẩy bật cửa và chạy thoát”, nữ sinh này bộc bạch một số bạn bè của cô đã từng gặp những trường hợp như vậy, thế nên cô rất bình tĩnh khi xử lý.

Đi bơi gặp yêu kẻ biến thái, nữ sinh thề không quay lại bể bơi một lần nào nữa

Những phòng tắm tráng, thay đồ ở các bể bơi thường không kín nên dễ bị nhòm ngó

Chị Cẩm Tố (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, bản thân đã từng đụng độ với một tên yêu râu xanh ngay dưới nước, khi hắn đang sắp sửa giở trò biến thái với chị: “Lúc đấy là đầu hè, bể bơi đông nghịt người, cứ bơi được độ nửa mét thì lại đụng vào người khác. Vừa xuống nước được độ 15 phút thì tôi thấy có một cậu trai trẻ, mặt mày sáng sủa di chuyển lại gần tôi bắt chuyện. Vừa hỏi được đôi ba câu thì cậu ta cư nhiên nắm lấy tay tôi rồi dí luôn vào đũng quần mình. Tôi giật mình rút tay lại thì tên đó bơi luôn ra chỗ khác, lẫn vào đám đông”.

Chị Cẩm Tố cho biết, dường như tên biến thái kia thấy chị không phản ứng mạnh lại tưởng chị… hưởng ứng, chỉ 5 phút sau lại quay trở lại, giả vờ bị xô đẩy do đông người rồi áp của quý vào người chị.

“Lần đầu tôi còn đang kinh ngạc nên không phản ứng kịp, lần này thì đừng hòng tôi bỏ qua, đừng tưởng phụ nữ có chồng sợ những tên yêu râu xanh như thế. Tôi lập tức quay lại vả một cái vào mặt tên kia rồi hét to: Có kẻ biến thái. Thấy có người chú ý, hắn liền lên bờ chạy mất. Tôi mà có gan hơn nữa thì chắc chắn sẽ giữ tay hắn lại rồi lôi lên phường chứ chả để yên”, chị Cẩm Tố kể lại.

Đi bơi gặp yêu kẻ biến thái, nữ sinh thề không quay lại bể bơi một lần nào nữa

Những phòng thay đồ nữ tại các bể bơi rất dễ làm nơi "hành sự" của những tên yêu râu xanh, biến thái (Ảnh minh họa)

Nói về kinh nghiệm chống những kẻ biến thái, những con yêu râu xanh nơi bể bơi, anh Đức Lộc - nhân viên cứu hộ bể bơi lâu năm tại quận Cầu Giấy cho biết: “Đi bơi vào mùa hè nên nhiều người ăn mặc mát mẻ, dù rằng việc đấy là lẽ thường tình khi đến bể bơi nhưng cũng vô tình thu hút những kẻ biến thái, yêu râu xanh tìm đến. Khi gặp những trường hợp như vậy, các chị em phụ nữ nên bạo gan hơn, kêu to có kẻ biến thái để mọi người chú ý, cảnh giác và giúp đỡ.

Ngoài ra, nếu gặp kẻ có ý định sàm sỡ thì nên thể hiện thái độ ra bên ngoài, phải lạnh lùng, cứng rắn và dứt khoát để kẻ kia từ bỏ suy nghĩ xấu xa. Ngoài ra, nếu gặp người lạ muốn bắt chuyện mình nhưng bạn cảm thấy kẻ đó không tốt đẹp gì thì hãy tìm cách tránh đi, không nên tỏ thái độ quá xởi lởi sẽ khiến kẻ kia hoang tưởng rằng bạn đang ngầm ưng thuận”.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết giảm cân hiệu quả nhất cho 12 chòm sao