Yêu 6 năm, bạn trai vẫn không chịu cưới... cô gái quyết chia tay bởi tuổi thanh xuân của con gái được mấy lần 6 năm!

2018-05-16 15:16
- Chính thức yêu nhau đã 6 năm ròng rã, ấy vậy mà khi cô gái đề cập đến chuyện cưới xin, chàng trai đều đáp trả bằng 1 câu "anh chưa sẵn sàng". Cô gái ấy đã mạnh mẽ rời xa mối tình này bởi cô nhận ra đời người con gái chẳng được mấy lần 6 năm!

Yêu dài hay yêu ngắn cũng không nói lên được điều gì, chỉ khi gạo nấu thành cơm, khi cả hai về chung 1 nhà lúc đấy mới là quả ngọt của tình yêu. Có những người vừa gặp nhau đã trúng tiếng sét ai tình và họ không ngần ngại tiến tới hôn nhân chỉ sau vài tuần tìm hiểu. Ngược lại, có những cặp đôi yêu nhau 4 đến 5 năm thậm chí là 10 năm ròng rã vẫn không đến được với nhau. Lý do thì nhiều vô kể, nào là yêu lâu thành nhàm, nào là gia đình vẫn chưa đồng ý và mới đây nhất, một cô gái trẻ cũng quyết chia tay mối tình 6 năm của mình vì lý do bạn trai vẫn chữa sẵn sàng để cưới.

Yêu 6 năm với bao biến cố, tuổi thanh xuân đẹp đẽ của cô cũng đã chôn vùi cùng thời gian, vậy mà người đàn ông ấy chỉ trả lời vỏn vẹn đúng 1 câu "anh chưa sẵn sàng". Chính câu nói ấy đã giết chết tình yêu trong cô, giết chết tia hy vọng mong manh mà bấy lâu nay cô cố níu giữ.

Yêu 6 năm, bạn trai vẫn không chịu cưới... cô gái quyết chia tay bởi tuổi thanh xuân của con gái được mấy lần 6 năm!

Trên một trang mạng xã hội, cô đã kể hết câu chuyện tình yêu cay đắng của mình.

Nguyên văn câu chuyện như sau:

"Có ai hiểu được...cảm giác ấy...

Chúng tôi yêu nhau hơn 6 năm. Hơn 2 năm trước, lúc bố tôi mất, bố tôi nói với tôi muốn được nhìn thấy con gái lấy chồng vì sợ thời gian không còn nhiều nữa.

Tôi nói với anh, anh bảo anh chưa sẵn sàng. Vâng, tôi đã đồng ý chờ anh tiếp.
Bố tôi mất.

Chúng tôi hẹn đến khi 27 tuổi, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.

Năm sau tôi 27. Tôi nhắn với anh, bố em mất rồi, ông bà em đã già yếu lắm rồi.

Em muốn trong lễ cưới của em có ông bà. Dù sao năm sau cũng cưới rồi, hai gia đình gặp nhau được rồi anh ạ.

Anh lại nói với tôi, anh chưa sẵn sàng.

Anh không muốn cưới vì trách nhiệm.

Anh không muốn vội vàng.

Anh muốn suy nghĩ thêm.

Đời người được mấy lần 6 năm? Con gái được mấy lần 6 năm?

Tôi đã không đợi được nữa".

Quyết định dừng lại cuộc tình tại đây của cô gái dù hơi muộn nhưng vẫn còn kịp.

Cô đã tỉnh táo nhận ra tuổi thanh xuân đã không còn nữa, đời người con gái cũng chỉ được mấy lần 6 năm.

Cô không thể tiếp tục chờ đợ 1 người con trai yêu tận 6 năm vẫn chưa sẵn sàng để cưới. Không ít người đã ủng hộ quyết định đúng đắn này của cô. Đa số đều trách móc người con trai kia thiếu trách nhiệm trong chuyện tình cảm, làm khổ con gái nhà người ta.

Yêu 6 năm, bạn trai vẫn không chịu cưới... cô gái quyết chia tay bởi tuổi thanh xuân của con gái được mấy lần 6 năm!

Yêu 6 năm, bạn trai vẫn không chịu cưới... cô gái quyết chia tay bởi tuổi thanh xuân của con gái được mấy lần 6 năm!

Yêu 6 năm, bạn trai vẫn không chịu cưới... cô gái quyết chia tay bởi tuổi thanh xuân của con gái được mấy lần 6 năm!

Yêu 6 năm, bạn trai vẫn không chịu cưới... cô gái quyết chia tay bởi tuổi thanh xuân của con gái được mấy lần 6 năm!

Bạn Hà Hân xót xa: "Cô gái đó 27 tuổi rồi vậy mà anh còn tính để cô ấy đợi đến bao giờ nữa. Thanh xuân của một người con gái ngắn lắm... Đàn ông càng nhiều tuổi càng phong độ, còn phụ nữ thì ngược lại. Đọc mà xót cho chị...".

Nickname Thu Hoài đồng cảm: "Đời người con gái được mấy cái 6 năm . Nếu người con trai đó thật sự muốn lấy bạn thì đã không như vậy. Nên không phải buồn gì cả".

Độc giả Tuyết Nhung cũng cho rằng: "Con gái đẹp nhất là độ tuổi từ 18 đến 25 chị đợi anh ấy đến 27 tuổi hết cả tuổi thanh xuân rồi mà chỉ nhận được câu trả lời dửng dưng anh chưa sẵn sàng, thế đến bao giờ anh mới sẵn sàng cưới chị đây".

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xót xa trước tâm nguyện và hoàn cảnh khó khăn của quân nhân Trần Đức Đô còn dang dở