Xót xa số phận bé gái 4 tuổi chỉ nặng 6kg mang trong mình căn bệnh bại não

2018-06-09 10:45
- Biến chứng từ một cơn sốt xuất huyết khiến bé Tiên bị bại não. Năm nay đã 4 tuổi nhưng đứa trẻ chỉ nặng 6kg. Suốt hơn 3 năm qua, cuộc sống của đứa trẻ gắn liền với bệnh viện.

Số phận bất hạnh

Sau hơn 3 năm sống chung cùng căn bệnh bại não, cơ thể của bé Nguyễn Thị Minh Tiên (4 tuổi, ngụ tổ 21, ấp Cầu Hang, xã Hòa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chỉ còn da bọc xương, da xanh xao, yếu ớt. Tiếng thở của đứa trẻ gấp gáp, mệt mỏi, nằm lả trên tay người cha. Năm nay, Tiên 4 tuổi nhưng bé chỉ nặng 6kg, nằm một chỗ chống chọi với những cơn đau liên tục hoành hành.

Biến chứng của sốt xuất huyết khiến bé Tiên phải sống đời thực vật vì căn bệnh bại não

Anh Nguyễn Thanh Phương (45 tuổi, bố bé Tiên) thở dài chia sẻ. Khi sinh ra, bé tiên cũng bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, cân nặng 3,1kg. Đến tháng thứ 7, sau một cơn sốt xuất huyết biến chứng, cháu bé rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Phải rất lâu sau đó, bé Tiên mới tỉnh lại. Gia đình chưa kịp vui mừng thì đã đau đớn khi nghe bác sỹ kết luật con gái bị bại não, xẹp phổi. Cũng từ đó đến nay, quanh năm suốt tháng vợ chồng anh Phương chỉ biết ôm con rong đuổi khắp các bệnh viện để giành giật sự sống.

Di chứng căn bệnh xẹp phổi khiến hầu như sự sống của bé Tiên phụ thuộc vào ô xi, thuốc. Thời gian nằm viện mỗi lần kéo dài từ 2 tháng đến nửa năm. Chỉ khi bác sỹ lắc đầu, khuyên gia đình đưa con về nhà chấp nhận số phận hoặc người thân yêu cầu chuyển viện khác thì khi đó bé Tiên mới được về nhà đoàn tụ cùng gia đình vài ngày.

4 tuổi, bé Tiên chỉ nặng 6kg, quanh năm sống trong bệnh viện

"Suốt hơn 3 năm qua tôi đã ôm con rong đuổi khắp các bệnh viện kiếm tìm sự sống. Hễ có ai mách ở đâu có bác sỹ giỏi, bài thuốc hay, dù xa đến mấy tôi cũng ôm con đi cho bằng được. Nhưng rồi, đi đến đâu, tôi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ phía bác sỹ.

Nửa tháng nay tôi lặn lội ôm con ra Hà Nội, Bác sỹ cho biết tình hình sức khỏe của con có tiến triển tốt. Tôi đang rất hi vọng", anh Phương chia sẻ.

Hiện bé Tiên đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 407, tầng 4, khoa hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Nhi Trung ương.

Nỗi lòng người cha

Vợ chồng anh Phương và chị Lê Thị Thư (40 tuổi) là cặp vợ chồng hiến muộn. Đợi chờ suốt 12 năm, chữa trị mãi, cuối cùng, niềm hạnh phúc vỡ òa khi người vợ mang thai đứa con đầu lòng. Gần bước sang tuổi 40, anh Phương mới được làm cha. Họ sinh được 2 người con. Trước Tiên còn một chị gái năm nay vừa lên 6 tuổi.

Anh Phương chỉ mong con sớm khỏe mạnh trở về nhà

Ông Lê Văn Đệ (tổ trưởng tổ dân phố 21, ấp Cầu Hang) cho biết, vợ chồng anh Phương làm chung trong công ty xuất khẩu giày da đóng trên địa bàn Đồng Nai với mức lương 6 triệu đồng/ tháng. Từ ngày con gái mắc bệnh, anh Phương xin nghỉ việc thường xuyên để chăm sóc con tại bệnh viện. Nghỉ việc quá nhiều nên công ty đã buộc anh phải thôi việc. Bây giờ, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người vợ.

Sau hơn 3 năm điều trị cho con, những gì có giá trị trong nhà đều đã bán sạch, vợ chồng anh Phương còn vay mượn hàng trăm triệu đồng để có kinh phí chữa trị cho con.

"Để tiết kiệm tiền, bữa ăn hàng ngày của tôi trông chờ vào những suất cơm từ thiện ở bệnh viện. Những hôm không có cơm từ thiện, mỗi ngày tôi chỉ dám ăn 1 bữa cơm, 1 cái bánh mì.

Khó khăn mấy tôi cũng sẽ vượt qua, chỉ mong con cố gắng chiến đấu bệnh tật để sớm trở về cùng gia đình. Vợ và con tôi đang từng ngày trông chờ hai bố con trở về", ôm con vào lòng, anh Phương khóc nghẹn.

Trung Hiếu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau tất cả mình lại chia lối đi