Xót xa người vợ góa phụ đứng cạnh 2 con thơ bên bàn thờ chồng xấu số

Trung Hiếu 2017-11-02 06:58
- Lên 5 tuổi, Tân mồ côi mẹ. Không lâu sau đó, bố anh đi thêm bước nữa. Từ đó, anh ở với ông bà nội. Vừa rồi, khi đang đổ đường bê tông, anh Tân bị điện giật tử vong, để lại người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại.

Buổi làm đường định mệnh

Khoác trên mình chiếc áo tang trắng xóa, đứng cạnh hai con thơ bên bàn thờ người chồng xấu số trong lễ đội tang 3 ngày, chị Nguyễn Thị Tỵ (27 tuổi, ngụ thôn Lộc Tây 2, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) chỉ biết khóc nghẹn vì sự ra đi đột ngột của chồng. Chị còn khóc vì tương lai mịt mờ phía trước của hai đứa con thơ. Ngày anh Phan Văn Tân (27 tuổi, chồng chị Tỵ) qua đời, cô con gái lớn của chị mới chỉ 4 tuổi, con nhỏ 1 tuổi.

Sự việc đau lòng này xảy ra vào ngày 29/10/2017. Khi đang đổ đường bê tông thuê trên đoạn đường liên xã thì một người đàn ông sống gần đó quẳng dây điện sang bên đường để bơm nước, không may vướng vào dây điện trung thế gây nhiễm điện.

Anh Tân đang làm gần đó bị điện giật văng xa 4m và tử vong tại chỗ. Người đàn ông quăng dây điện cũng bị điện giật té ngã, gãy xương vai.

 Anh Tân ra đi đột ngột để lại cho người vợ trẻ 2 đứa con thơ dại

Sự ra đi đột ngột của anh Tân khiến cho gia đình, người thân cũng như bà con lối xóm không khỏi thương tiếc, xót xa. Chỉ trong phút chốc, người vợ trẻ thành góa bụa. Hai đứa con thơ của anh hóa mồ côi cha.

Vợ góa con côi

Nhắc đến số phận ngắn ngủi của anh Tân, một số hàng xóm cho biết, anh Tân sớm chịu thiệt thòi, bất hạnh. Khi anh mới lên 5 tuổi thì mẹ anh đã qua đời vì bệnh tật. Không lâu sau đó, bố anh lại đi thêm bước nữa.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh không được học hành, sớm bươn chải với cuộc sống làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi thân, tích góp tiền bạc.

Mấy ngày nay, chị Tỵ chỉ biết ôm con ngồi khóc, thương hai đứa con thơ sớm chịu thiệt thòi

5 năm trước, khi đang làm thuê tại Đà Nẵng, anh Tân gặp và nên duyên vợ chồng với chị Tỵ (quê Quảng Trị). Hai đứa con (1 gái, 1 trai) của họ lần lượt chào đời. Cuộc sống làm thuê làm mướn vất vả, đồng lương ba cọc ba đồng không đủ chi tiêu nơi thành phố. Vì vậy, dù chắt chiu, tằn tiện, gia đình chị vẫn luôn lâm vào tình thâm trước, hụt sau. Không chịu đựng được cuộc sống phố thị, hai vợ chồng quyết định dắt díu con về quê.

Trở về quê, không nhà cửa, họ phải ở nhờ nhà người thân rồi vay mượn anh em, nhờ người thân thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng mua vật liệu về xây căn nhà nhỏ. Không có tiền thuê người làm, hàng ngày, anh Tân đi làm công. Tối đến, họ lại đỏ đèn, chồng xây, vợ phụ.

Căn nhà đến nay đã xây xong phần thô nhưng chưa trát vữa, chưa cửa nhưng gia đình anh vẫn dọn vào ở vì không còn khả năng vay mượn.

Trước khi qua đời, anh còn bàn với vợ cố gắng làm việc, tích góp để trả một số nợ nặng lãi, sắm thêm vài cánh cửa phòng khi mưa gió. Nhưng rồi, kế hoạch chưa kịp thực hiện thì anh đã bỏ vợ con ra đi.

Mẹ con chị Tỵ không biết sống thế nào khi thiếu vắng người chồng, người cha

“Một tay tôi hai đứa con nhỏ, chỉ biết ở nhà chăm sóc con, chăn nuôi quanh nhà. Thu nhập của cả gia đình trông chờ vào đồng tiền lương bấp bênh hàng ngày của chồng. Dù không có việc làm ổn định nhưng chồng tôi rất chịu khó, ai thuê gì cũng cố gắng nhận làm”, gạt nước mắt, chị Tỵ trải lòng.

Góa bụa ở tuổi 27, một nách hai đứa con thơ với muôn vàn khó khăn trước mắt, chị Tỵ chỉ mong sao con cái không bị đứt bữa chứ chưa dám nói gì đến tương lai.

Căn nhà chưa trát vữa, chưa cửa của gia đình chị Tỵ

Trao đổi với PV Emdep, ông Nguyễn Tấn Kỳ (thôn trưởng thôn Lộc Tây 2) nhận định, hoàn cảnh gia đình chị Tỵ rất đáng thương. Chồng vừa qua đời cách đây 3 ngày. Bản thân chị không có việc làm, một nách hai đứa con thơ.

Ông Kỳ cũng cho biết thêm, những ngày chồng chị Tỵ mất đột ngột, để có tiền mai táng cho anh Tân, phía địa phương, nơi anh Tân làm việc đã cùng nhau quyên góp, hỗ trợ.

"Hiện tại, chúng tôi chỉ mong chị Tỵ cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát để làm chỗ dựa cho hai đứa con thơ", ông Kỳ nói.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phấn phủ Hàn Quốc chỉ dưới 100 xu nhưng chất lượng “không đùa được đâu”