Xót xa người phụ nữ bỏng toàn thân bốc mùi khét lẹt vì ngã vào đống lửa đang cháy

2017-03-06 08:37
- Căn bệnh thiếu máu não khiến chị Toan không được khỏe mạnh như người khác, nhưng do hoàn cảnh quá nghèo, chị vẫn nai lưng làm lụng. Trong lần đốt nương làm rẫy, do bị choáng, chị Toan không may ngã vào đám cháy, bị bỏng toàn thân nguy kịch.

Người phụ nữ đáng thương đó là chị Hoàng Thị Toan (51 tuổi, thôn Dọc, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Chị Toan bị ngã vào lửa gây bỏng nặng nguy kịch, hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia. 

Đứng sau ô cửa kính phòng cấp cứu, anh Nguyễn Văn Mai, chồng chị Toan vẫn chưa hết bàng hoàng. Ánh mắt anh cứ đau đáu nhìn về phía vợ, khuôn mặt thẫn thờ.

Là người dân tộc thiểu số, lại lần đầu tiên xuống thành phố, gặp gỡ nơi đông người, anh Mai vô cùng lo lắng không biết xoay sở mọi việc ra sao. Thi thoảng, anh lại cúi mặt xuống sàn nhà, úp mặt vào tường mà khóc khiến người xung quanh xót xa. 

Ngã vào đống lửa đang cháy , chị Toan bỏng 47% độ sâu, tính mạng nguy kịch 

Theo lời kể, hôm đó, hai vợ chồng đang đi đốt nương làm rẫy. Trong khi anh đang phát nương trên đồi còn chị Toan thì đốt ở dưới thì bỗng anh nghe tiếng thét của vợ. Khi chạy xuống dưới, anh thấy chị đã bất tỉnh, toàn thân bỏng nặng bốc mùi khét lẹt. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Toan được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu và chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Trấn Yên. Nhưng do vết thương bỏng quá nặng nên trong chiều tối cùng ngày, chị Toan được xe cấp cứu bệnh viện huyện Trấn Yên chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia cấp cứu ngay trong đêm. 

Theo bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền, khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng quốc gia, người trực tiếp điều trị cho chị Toan, tai nạn bỏng lửa gây ra bỏng 47% trên cơ thể, tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Ngày 15/2 nhập viện, chị Toan phải thở máy. Hiện tại dù đã được phẫu thuật 1 lần và tiếp tục phẫu thuật lần 2 theo lịch, nhưng sức khỏe chị quá yếu nên chưa thể thực hiện, phải sử dụng thuốc kháng sinh, truyền máu. 

"Chi phí mỗi ngày gia đình phải chi trả đến 10 triệu đồng. Phác đồ điều trị lâu dài và tốn kém. Được biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn lại là người dân tộc thiểu số nên rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ”, bác sĩ ái ngại. 

Tình trạng của chị Toan vô cùng nguy kịch 

Hoàn cảnh gia đình anh Mai, chị Toan chưa hết éo le khi anh Toan vừa phát hiện mình mắc căn bệnh u não, dự định làm xong nương lần này 2 vợ chồng sẽ khăn gói xuống viện điều trị. Thế nhưng dự định chưa thực hiện được thì chị Toan lại gặp nạn. Mặc dù những cơn đau đầu hành hạ cả ngày lẫn đêm nhưng anh Mai vẫn cố gắng chịu đựng vì cứu tính mạng vợ là quan nhất. 

Để có tiền cho vợ điều trị trong những ngày qua, anh Mai phải vay mượn khắp nơi, vay ngân hàng 50 triệu, thậm chí cầm cố đồi sắn non còn chưa ra củ. Bảo hiểm cũng hỗ trợ nhưng chỉ được một phần, gần 20 ngày nằm viện, số tiền chạy chữa cho vợ đã lên tới con số 300 triệu đồng. 

Hằng ngày, ngoài lúc được thăm vợ, anh Mai chỉ biết theo dõi qua cửa kính phòng cấp cứu nhìn vợ mình nằm bất động trong đó, lặng lẽ moi từ túi ra vài trăm ngàn đồng lẻ ít ỏi mà thẫn thờ. 

Theo người nhà bệnh nhân cùng phòng, do không có tiền, nhiều hôm anh Mai nhịn đói mà thức trắng đêm. Mỗi bữa, anh cùng lắm chỉ mua hai chiếc bánh mì, nước thì đi xin mọi người. 

Được biết, ở địa phương, gia đình anh Mai, chị Toan là một trong những hộ khó khăn của xã. Giờ trên giường bệnh, chị nằm bất động và được sự trở giúp của máy móc, chị đang từng giờ đối diện với án tử. Mong rằng qua bài viết này các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ chị Toan sớm vượt qua cơn hoạn nạn này. 

Theo Phạm Bắc/Vietnamnet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhan sắc 'tứ tiểu hoa đán' thế hệ genz: Quan Hiểu Đồng vẫn là 'quốc dân khuê nữ', Trương Tử Phong được khen là 'Châu Tấn thứ 2'