Xót xa chàng trai 10 năm nằm bất động trên chiếc giường gỗ đã mục nát đặt giữa nhà

Trang Lê 2016-12-14 09:00
- Hằng ngày Đức nằm bất động trên chiếc giường gỗ đã mục nát đặt giữa nhà. Các vết loét ngày đêm hành hạ khiến chàng thanh niên này đau đớn sống lay lắt qua ngày khi cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Gần đây, Facebook T.V.D đã chia sẻ một câu chuyện cùng với những bức ảnh về hoàn cảnh của một thanh niên hết sức đáng thương, khiến cư dân mạng xem xong không khỏi đau xót. Trong ảnh là một thanh niên nằm liệt giường, toàn thân lở loét từ lưng xuống chân.

Theo chủ nhân của Facebook cho biết, thanh niên trong ảnh có tên Hoàng Trung Đức sinh năm 1989, người dân tộc Tày quê ở thôn Sơn Bắc xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

“Em bị tai nạn giao thông năm 2007. Lúc đó em đang là học sinh lớp 12. Vụ tai nạn giao thông đó không những đã cướp đi một phần cuộc sống của em mà thêm vào gánh nặng cho cả gia đình”, anh D. viết.

Theo anh D, nhà Đức có 3 anh em, hai anh trai phía trên Đức đều đã xây dựng gia đình và ở riêng. Bố Đức tuy đã có tuổi nhưng vẫn phải xa quê vào miền Nam làm nghề xây dựng kiếm còm cõi từng đồng gửi về để chữa bệnh cho em. Ở nhà làm nông nghiệp nhưng mẹ Đức già yếu không làm được. Thêm nữa, lại phải nuôi thêm 2 cháu của anh trai nên cuộc sống rất vất vả.

“Nguyên nhân khiến Đức bị như vậy là do Đức bị tai nạn khiến tủy bị đứt. Hiện tại toàn thân dưới của Đức bị hoại tử khá nhiều mặc dù gia đình đã mang em đi khá nhiều bệnh viện chạy chữa. Thế nhưng bệnh viện nào cũng đều trả về”, anh D. buồn rầu nói.

Để tìm hiểu thêm hoàn cảnh của Đức, phóng viên Emdep.vn đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Nạm (mẹ của Đức). Với giọng nói yếu ớt tưởng như gần hết sức lực, bà Nạm cho biết Đức bị tai nạn từ năm 2007 vì bị ngã xe trong 1 lần đi tình nguyện ở xã.

“Đang học lớp 12, con tôi xin đi thanh niên tình nguyện tại xã. Trên đường về thằng Đức bị đâm xe. Ban đầu tưởng nhẹ nhưng tôi không ngờ khi đưa đi bệnh viện các bác sĩ nói không cứu được nữa. Từ đó con tôi đã phải nằm liệt giường gần 10 năm nay”. 

Bà mẹ đáng thương này kể tiếp trong xót xa: “Gia đình tôi đã đưa con đi hết bệnh viện lớn đến nhỏ. Ở đâu bác sĩ cũng đều lắc đầu vì không thể tìm ra được nguyên nhân cũng như cách chữa trị căn bệnh của Đức.

Đến khi những đồng tiền vay mượn cuối cùng cạn kiệt cũng là lúc hai vợ chồng tôi ngậm ngùi ôm con về quê để tự chăm sóc. Từ đó đến nay, Đức nó chỉ nằm một chỗ, cơ thể ngày càng gầy yếu, đầy những vết lở loét dọc lưng xuống chân và không thể cử động được”.

Theo bà Nạm, bác sĩ kết luận Đức bị đứt tủy sống, không có khả năng phục hồi, cơ thể bị liệt từ đoạn đứt tủy trở xuống.

Hằng ngày Đức nằm bất động trên chiếc giường gỗ đã mục nát đặt giữa nhà. Các vết loét ngày đêm hành hạ khiến chàng thanh niên này đau đớn sống lay lắt qua ngày khi cơ thể chỉ còn da bọc xương.

“Trong 10 năm nằm đó, tôi biết con tôi đau lắm, cứ đau thì lại cho nó uống thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh. Ngày qua ngày, vợ chồng tôi chỉ chăm con được như thế vì gia đình cũng hoàn cảnh không có tiền mua thuốc khác”, mẹ Đức nói khi giọng gần như đã nghẹn lại.

Thậm chí mẹ Đức kể, có những khi nhà hết tiền, không có tiền mua thuốc sát trùng và thuốc kháng sinh để điều trị cho con trai, bà chỉ còn cách duy nhất là hòa nước muối loãng để rửa vết lở loét cho con.

thanh niên

Hiện cơ thể của Đức đã loét, lại có mùi của thịt thối đã hoại tử nên không ai dám lại gần để chăm sóc, thay rửa vết thương ngoài bố mẹ và anh trai Đức. Vì thế, cứ mỗi lần nhìn thấy con vật vã trong cơn đau là lòng người mẹ lại không kìm lòng được. Hàng đêm, nước mắt người mẹ nghèo bất hạnh ấy cứ lăn dài trên đôi gò má đầy vết chân chim. Bà khóc cho số phận bất hạnh và bệnh tình ngày càng trầm trọng của con mình.

Suốt 10 năm nay, toàn bộ kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chồng bà. Rồi mấy năm trở lại đây, bà Nạm lại mắc phải căn bệnh đau cột sống, đau xương và phù nề tay chân, mặt. Vì thế với người mẹ này việc chăm cho con trai lại càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Mặc dù nằm một chỗ nhưng Đức vẫn nhận thức được mọi chuyện, tuy có phần chậm chạp hơn, nhưng vẫn nói chuyện bình thường với mọi người.

“Tôi rất mong được sự giúp đỡ của mọi người để tôi có tiền duy trì sự sống cho con, để con bớt đau và khỏi được vết lở loét”.

Để xác minh thông tin về hoàn cảnh nhà bà Nạm, phó chủ tịch xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết gia đình của cháu Đức thuộc diện gia đình khó khăn trong xã. Bố mẹ Đức đều làm nông nghiệp nên kinh tế rất khó khăn, nhà Đức có 3 anh em trai. Đức bị tai nạn do 1 lần đi lao động tình nguyện về thì bị ngã xe và bị đứt tủy.

“Tôi cũng đã chia sẻ lên mạng xã hội facebook để mong nhận được sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm và mong cho Đức có thể được chữa trị phần nào”, vị phó chủ tịch xã nhận định.

Trang Lê – Mạnh Cường

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ dễ bị tổn thương trong tình yêu