Xót xa bé gần 1 tuổi trải qua 2 lần phẫu thuật tim vẫn chưa vơi nỗi lo bệnh tật

2017-04-16 11:15
- 27 ngày tuổi, bé Trường An phải tiến hành phẫu thuật mổ tim 2 lần trong vòng 1 tuần. Sau đó là chuỗi ngày con phải nằm phờ phạc trong viện điều trị viêm phổi, suy hô hấp, ho, tai mũi họng… và có nguy cơ tiếp tục phải phẫu thuật lần 3.

Đó là trường hợp bé Phạm Trường An, con của anh Phạm Văn Đức (SN 1987) và chị Đỗ Thị Tư (SN 1990) ở xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Cưới nhau năm 2015, sau đó không lâu hai vợ chồng chị Tư vui mừng khôn xiết khi biết tin chị có bầu. Trong tháng đầu tiên mang thai, vì bị cảm nên chị lỡ uống 2 liều thuốc cảm. Cũng bởi khi ấy, chị Tư không biết mình mang bầu. Vì thế chị mới dùng thuốc.

Sau 18 tuần mang thai, chị đi kiểm tra tại bệnh viện Từ Dũ. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi mắc bệnh tim. Tuy nhiên, các bác sĩ chẩn đoán, thai nhi chỉ mắc bệnh tim nhẹ nên anh chị cứ yên tâm sinh con.

Các bác sĩ còn nói cho vợ chồng chị biết rằng, sau này bé lớn bệnh sẽ tự giảm hoặc nếu phẫu thuật cho bé cũng chỉ là ca tiểu phẫu đơn giản.

Sau khi sinh, bé Trường An có làn da trắng hồng nhưng chỉ được vài ngày sau da bé trở nên tím tái lại. Vợ chồng chị Tư lại lập cập đưa bé An đi viện. Các bác sĩ kiểm tra phát hiện lỗ thông liên thất của bé càng ngày càng lớn, kèm theo dị tật ở động mạch chủ.

Xót xa em bé phẫu thuật tim hai lần chưa đầy 1 năm tuổi

Bé An cùng mẹ những ngày ốm yếu phải nhập viện.

 

Thấy vậy, gia đình đưa bé lên bệnh viện E chờ lịch mổ:Trong lúc chờ đợi, bé An đột nhiên bị tiêu chảy cấp dẫn đến mất nước nặng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định không dám giữ khi thấy con em trong tình trạng bệnh như vậy. Gia đình em liên hệ và cho con nhập viện E để điều trị và phẫu thuật mổ tim tại bệnh viện này. Vậy là vừa được 27 ngày tuổi, con em đã phải lên bàn phẫu thuật tim 2 lần trong vòng 1 tuần, chị Tư nức nở.

Chi phí tất cả cho cuộc phẫu thuật của bé An khi phẫu thuật tim tại Bệnh viện E hết hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên bé được bảo hiểm chi trả và được các bác sĩ trong bệnh viện ủng hộ phần nào nên số tiền viện phí gia đình phải chi trả hết gần 50 triệu đồng.

Xót xa em bé phẫu thuật tim hai lần chưa đầy 1 năm tuổi

Hai vết mổ trong vòng một tuần vẫn còn lằn sẹo trên bụng bé An khi con chưa đầy 1 tuổi.

Đến nay bé An đã được gần 1 tuổi. Kể từ sau khi phẫu thuật tim, sức khỏe của bé được ổn định phần nào nhưng sức đề kháng của cơ thể con rất yếu. Bởi vậy bé An bị bệnh tật liên miên.

Chị Tư cho biết, suốt từ trong Tết đến nay, bé An mắc nhiều căn bệnh khác. Lần này là lần thứ 5 vào viện với những bệnh như viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa, viêm mũi họng. Hiện sức khỏe của bé đang bị nặng hơn.

Mới đây, qua quá trình điều trị tại bệnh viện Nhi Nam Định, bác sĩ kiểm tra và phát hiện ra eo động mạch chủ của bé An lại tiếp tục hẹp lại mặc dù vừa được phẫu thuật cách đây chưa lâu. Hiện tại, gia đình đang tiếp tục theo dõi, nếu thấy eo động mạch chủ hẹp thêm sẽ phải tiến hành phẫu thuật lần ba.

Trước đây chị Tư làm điều dưỡng cho bệnh viện tư nhân, chồng chị làm công nhân, cả hai vợ chồng sống trong Sài Gòn. Nhưng từ ngày cưới nhau, hai vợ chồng về Nam Định sống nên chồng chị chưa có công việc ổn định. Chị cũng phải nghỉ công việc điều dưỡng để đi chăm con.

Quay cuồng với bệnh tật của con, hai vợ chồng trẻ này nhiều lúc căng thẳng quá cũng xảy ra mâu thuẫn: “Em giờ quanh năm ôm con nằm trong viện, chẳng dám hỏi chồng về chuyện tiền, vì em có làm ra được đồng nào đâu. Cứ hết tiền lại gọi báo chồng em đưa, chứ em chẳng dám hỏi về tiền nợ nữa. Buồn lắm.

Mới cưới nhau, chưa tích lũy được nhiều, con cái lại thế này. Chẳng biết làm thế nào nữa. Bố mẹ hai bên đều không có nên nhờ cũng chỉ có hạn nhất định. Hết sữa, hết bỉm thì em lại báo chồng em”, Tư nghẹn ngào.

Tính đến nay bé An được gần 1 tuổi nhưng tiền thuốc và điều trị tại viện, ngoài số tiền tích lũy của 2 vợ chồng đã dùng hết, đến nay gia đình đã phải vay hơn 100 triệu lo cho bé. Thế nhưng hiện tại, bệnh tình của bé An vẫn chưa tiến triển nhiều. Bệnh tim tuy vừa phẫu thuật xong nhưng vẫn có nguy cơ sắp phải phẫu thuật tiếp lần nữa.

Chưa kể, cách đây nửa tháng, bé An lại phải nhập viện trong tình trạng sốt cao. Sau khi nội soi tai mũi họng, các bác sĩ nói bé bị viêm tai giữa và ứ mủ trong tai. Gia đình lại đợi cho con đi trích màng nhĩ để hút mủ.

Xót xa em bé phẫu thuật tim hai lần chưa đầy 1 năm tuổi

Chị Tư và con trở thành những gương mặt vô cùng quen thuộc tại bệnh viện Nhi.

Đến nay đã được 1 tuần kể từ ngày bé An hút mủ và vẫn đang dùng kháng sinh thì đột nhiên cơ thể bé An lại bị sốt lại, ho, khó thở và phải đổi kháng sinh.

"Trước đây 1 ngày, con chỉ tiêm hai mũi kháng sinh. Đến nay một ngày tiêm tăng lên 4 mũi nhưng bệnh tình của con vẫn không đỡ. Con ho suốt ngày đêm không ngừng. Em xót con mà không biết làm thế nào nữa. Hôm nay các bác sĩ cho đi kiểm tra lại tai, phổi, tim và tiếp tục đổi thuốc. Nhưng từ sáng đến giờ chưa lấy được ven, chưa tiêm được thuốc vì không còn ven để lấy nữa”, chị Tư thất thần.

Bác sỹ Vũ Thị Xuân Tuyết, người trực tiếp điều trị cho bé An cho biết bé An đang trong tình trạng ho không dứt cơn, có biểu hiện khó thở và không đỡ khi tiêm kháng sinh. Hiện phía bệnh viện đã ký giấy quyết định cho bé chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương để liệu trình điều trị được hiệu quả hơn.

Hiện tại, bé An vừa được chuyển lên viện Nhi Trung ương và đang nằm điều trị tại phòng cấp cứu trúng độc tầng 1, khoa cấp cứu trúng độc. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy hô hấp, viêm phổi và đang tiến hành cấp cứu cho bé.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng thôn Trung Cấp, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết: "Hai vợ chồng anh Đức cưới nhau được hơn một năm. Hiện tại hai vợ chồng đang ở nhờ nhà người anh trai vì nhà họ đi làm ăn xa. Dù không phải nuôi bố mẹ già nhưng từ ngày đứa con ra đời khiến họ điêu đứng. Quanh năm mấy khi không thấy vợ chồng ở nhà, toàn thấy thay nhau đưa con đi viện. Cuộc sống rất khó khăn và chật vật về vật chất lẫn tinh thần".

Ông Hưng cho biết thêm, gia đình anh Đức cũng được xã xếp vào diện hộ nghèo. Nhưng vào diện hộ nghèo mỗi năm cũng chỉ được hỗ trợ vài trăm ngàn vào dịp Tết. Ngoài ra cũng không được hỗ trợ gì cả.

Mọi tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ và giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho bé An, xin liên hệ trực tiếp:

Anh Phạm Văn Đức, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Hoặc Phòng cấp cứu trúng độc tầng 1, khoa cấp cứu trúng độc bệnh viện Nhi Trung ương.

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đông qua xuân đến, 3 người mệnh này phúc ấm, công việc có bước phát triển mới