Xót lòng bé 12 tuổi được điều trị miễn phí, nhưng bố mẹ vẫn không có tiền mua cơm nuôi con trong viện

2017-06-07 06:40
- 7 năm đôi tay bé Giàng Mí Tủa bị khoèo do di chứng lần bị bỏng quá nặng, thật may mắn khi có chương trình điều trị bỏng miễn phí cho người nghèo hỗ trợ. Nhưng dù vậy, gia đình cũng không có nổi tiền mua cơm cho con ăn mỗi bữa để yên ổn nằm viện điều trị bệnh.

Đó là hoàn cảnh bi kịch của cậu bé Giàng Mí Tủa (12 tuổi) đang nằm điều trị bỏng cùng cha là anh Giàng Dũng Sính tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

PV thật khó khăn để có thể nói chuyện được với cha của cậu bé Giàng Mí Tủa - ông bố người dân tộc H’ Mông không biết tiếng Kinh này. Cuối cùng, nhờ được một vài người trong viện, chúng tôi cũng biết thêm về hoàn cảnh của gia đình anh.

Dù được điều trị bỏng miễn phí, nhưng gia đình không có tiền mua cơm nuôi con trong viện

Bị bỏng khiến cậu bé từ lành lặn trở nên tật nguyền như thế này.

Anh Dũng Sính (SN 1983) ở tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang kể lại câu chuyện 7 năm trước khiến con trai anh từ một đứa trẻ bình thường đã trở thành một cậu bé bị dị tật.

“Hôm ấy, vào khoảng giữa mùa đông năm 2010, lúc ấy trời bắt đầu tối, tôi vẫn đang làm nương. Vợ tôi đã địu con vào trong lán nghỉ. Vì nhà xa nương nên hai vợ chồng ngủ lại ở đó. Khi vợ đã đốt lửa, chuẩn bị mang cơm ra ăn, lúc này con trai tôi (lúc đó cháu 5 tuổi) chơi loanh quanh bên bếp lửa. Gần đó lại có bình xăng, tôi mua phòng để đổ vào bình xăng chạy xe máy. Không biết thằng bé nghịch kiểu gì mà bình xăng văng vào bếp lửa, con tôi bốc lên như ngọn đuốc”, ông bố đau khổ kể lại.

Thấy con như vậy, vợ anh la hét ầm ĩ tìm người cứu giúp. Lúc ấy anh Sính mới chạy từ nương vào, cởi vội chiếc áo đang mặc trùm lên người cậu con trai.

Lúc này quần áo của bé Giàng Mí Tủa đã bị cháy, dính bết vào da khiến hai vợ chồng anh sợ hãi. Bóc lớp vải ra khỏi cơ thể cậu bé khiến vết thương càng loét rộng. Ở nương xa trung tâm y tế xã, bé Mí Tủa bị bỏng nặng nhưng anh chị không thể cho con đi cấp cứu trong đêm.

Sáng hôm sau, khi hai vợ chồng đưa con đến trạm y tế xã, sau đó chuyển lên huyện, lên tỉnh. Cuối cùng, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, các bác sỹ chẩn đoán bé bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, cánh tay. Đặc biệt là hai cánh tay của bé.

Dù được điều trị bỏng miễn phí, nhưng gia đình không có tiền mua cơm nuôi con trong viện

Tay chân bé Mí Tủa bị co quắp do vết bỏng nặng mang lại.

Vì bỏng sâu vào trong lại không được cứu chữa kịp thời nên dẫn đến việc đôi tay của bé bị co cứng, không thể duỗi ra như người bình thường nữa.

“Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm, làm còn chẳng đủ ăn lấy tiền đâu mà chữa cho con. Sau đó vợ tôi lại sinh con, thế là chẳng có thời gian chăm sóc cho Mí Tủa nhiều, cũng không có tiền lo chạy chữa cho nó nữa”, anh Sính nói.

Cũng kể từ ngày đó, việc đến trường học chữ không bao giờ được nhắc đến với cậu bé Giàng Mí Tủa. Đôi tay co quắp của bé không thể làm được việc gì kể cả việc sinh hoạt vệ sinh cá nhân. Hơn thế nữa, gia đình anh chị cũng không có đủ khả năng về kinh tế để có thể đưa con đi viện.

Gần đây, bệnh viện Đa khoa tỉnh có chương trình điều trị bỏng miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn. Bé Mí Tủa cũng thuộc diện được điều trị miễn phí toàn bộ. Ngoài ra, bệnh nhân đến điều trị còn được hỗ trợ tiền ăn uống. Tuy nhiên phải đợi đến khi điều trị xong mới được nhận khoản tiền hỗ trợ ấy.

Dù được điều trị bỏng miễn phí, nhưng gia đình không có tiền mua cơm nuôi con trong viện

Hiện gia đình bé không có tiền cho hai bố con ăn uống và ở lại điều trị bệnh.

Theo đó, người đi chăm sóc sẽ không được hưởng chế độ này. Chính vì vậy, anh Giàng Dũng Sính lo lắng có thể phải cho con về vì không có tiền mua cơm ăn mỗi ngày để có thể ở đây điều trị cho bé.

Nhà anh Sính cũng chẳng có quần áo mặc. Hai bố con xuống viện chỉ vẻn vẹn một bộ quần áo trên người. Ngoài ra không có thêm một đồng nào hay một bộ quần áo nào mang theo.

Cảm thương hoàn cảnh éo le của gia đình anh, nhiều người đi chăm sóc người thân đã nhường một phần cơm của mình cho hai bố con. Cứ như vậy, hai bố con anh đã sống qua được gần 1 tuần ở viện nhờ sự cưu mang của mọi người.

Trò chuyện với ông Tủng Sí Mần, trưởng thôn nơi gia đình anh Sính đang an cư lạc nghiệp, ông cho biết: “Gia đình anh Sính thuộc diện đặc biệt khó khăn trong bản. Vợ anh sức khỏe cũng yếu lắm, không giúp gì được cho chồng ngoài việc chăm sóc mấy đứa con. Còn cậu bé 12 tuổi kia bị như vậy cũng lâu rồi, gia đình không có tiền cho cháu bé đi viện nên đành chịu thiệt thòi như thế”.

Hiện tại, anh Sính đang chăm sóc bé Mí Tủa ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, kinh tế gia đình đã cạn kiệt. Nếu không có kinh phí lo ăn uống cho khoảng thời gian con trai nằm điều trị tại đây, thì bố con anh sẽ phải về nhà và cơ hội điều trị cho bé Tủa không còn. Rất mong những bạn đọc hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để vợ chồng anh có kinh phí chi tiêu sinh hoạt cho hai bố con yên tâm chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ và chia sẻ với bố con anh Sính xin gửi về địa chỉ:

Anh Giàng Dũng Sính, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. ĐT: 01669127648

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo bề ngoài đơn giản, hòa nhã nhưng nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, tính cách dứt khoát kiên cường không ai sánh bằng