Xin tiền mẹ không được, nam thanh niên 19 tuổi đập đồ, phá nát bàn thờ

2017-07-02 16:15
- “Suy đi ngẫm lại cũng phải trách tại cha mẹ. Dạy con không tốt, đúng hơn là quá cưng chiều con trai cho nên ra nông nổi này. Nếu gia đình không dạy được thì để xã hội dạy”, T.L khẳng định.

Cách đây 2h, trên một hội nhóm dành cho các bà mẹ trẻ, một cô gái có facebook H.T.V đã đăng tải những tấm hình đồ đạc trong nhà bị phá phách. Thậm chí cả bàn thờ cũng bị phá hỏng và chậu cây cảnh cũng bị đập phá không thương tiếc.

Theo đó, H.T.V than thở: “Nản quá mọi người ạ. Em chưa thấy thằng nào mất dạy như thằng em của em. Năm nay 19 tuổi, mỗi lần xin tiền không cho là nó đập đồ, cầm dao đòi giết cha giết mẹ.

Gọi công an vào giải quyết thì nó lại kêu nó muốn đi tù cho nó đi đi. Làm bố mẹ thì ai muốn con mình đi tù. Khổ thân bố mẹ mà chẳng biết làm sao. Nó cục tính cứ như bị khùng ý.

Lần này đập đồ lần thứ 6,7 rồi. Em phải làm sao đây chỉ biết ngồi nhìn và dọn đồ bị vỡ do nó đập. Chỉ thương bố mẹ”.

Xin tiền mẹ không được, nam thanh niên 19 tuổi đập đồ, phá nát bàn thờ

Ngay sau khi đăng tải câu chuyện về em trai hư đốn, chỉ biết ăn chơi, xin tiền và đập phá đồ đạc trong nhà khi không được như ý đã hút sự quan tâm, chú ý của dân mạng. Ai cũng cho rằng, thanh niên còn trẻ mà sống tệ hại như vậy thì rất có thể đã bị nghiện ma túy.

N.Đ nói: “Có thể nó bị nghiện ma tuý nên theo sát nó và tìm hiểu kỹ nó đang bị sa vào tệ nạn nào”.

Tuy nhiên, theo cô gái trẻ này cho biết, em trai cô không hề bị nghiện, cũng không chơi ma túy đá. Chỉ là do ham chơi và do tính khí cục cằn nên có hành động như vậy.

Theo nhiều người, với những thanh niên hư hỏng như vậy, nếu người thân càng sợ thì anh ta sẽ càng lấn lướt. Vì thế, bố mẹ cô gái nên cứng rắn, cho đi tù để anh ta mới thấy khổ sở như thế nào.

Xin tiền mẹ không được, nam thanh niên 19 tuổi đập đồ, phá nát bàn thờ

Xin tiền mẹ không được, nam thanh niên 19 tuổi đập đồ, phá nát bàn thờ

Xin tiền mẹ không được, nam thanh niên 19 tuổi đập đồ, phá nát bàn thờ

Xin tiền mẹ không được, nam thanh niên 19 tuổi đập đồ, phá nát bàn thờ

“Bố mẹ bạn để nó đến nông nỗi này mà vẫn sợ con tù tội. Phải cho nó đi nó mới thấy khổ, mà như thế này cũng đi tù không lâu đâu mà sợ. Chẳng phải người ngoài không xót đâu mà những đứa con như này phải nghiêm. Cho nó đi coi như cải tạo thời gian ngắn, chết sao được”, N.Đ nói.

Nhưng một số người lại cho rằng, cho vào tù không phải là phương án hay. Bởi vì vào tù là có tiền án tiền sự. Dù đi mấy tháng nhưng sau này bản thân khó xin việc, ảnh hưởng đến tương lai của con cái nữa.

Rất nhiều cư dân mạng cho rằng, để con cái hư đến nông nỗi phá nát cả bàn thờ thì phải suy ngẫm lại.

“Suy đi ngẫm lại cũng phải trách tại cha mẹ. Dạy con không tốt, đúng hơn là quá cưng chiều con trai cho nên ra nông nổi này. Nếu gia đình không dạy được thì để xã hội dạy”, T.L khẳng định.

phá nát bàn thờ

Nhiều cư dân mạng khác bày cách, một là bạn thuê đầu gấu về dàn cảnh để đánh dằn mặt thằng em. Hai là cho đi bộ đội.

Hiện câu chuyện về nam thanh niên cục tính vẫn hút sự quan tâm của dân mạng.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực hiện 3 bài tập này sau 2 tuần chân cột đình sẽ thon gọn ngay