Xấu xí hình ảnh năn nỉ khách Tây đánh giày còn “hét” giá trên trời 320 ngàn/đôi khiến khách du lịch bỏ giày, đi chân không bắt xe

2018-03-18 18:40
- Câu chuyện chặt chém khi lôi kéo khách Tây đánh giày trên đã hút sự chú ý của dân mạng. Ai cũng cho rằng với mức giá trên thì người đánh giày đã quá chặt chém khách du lịch.

Mới đây, facebook H.D đã chia sẻ một hình ảnh xấu mà chính cô được chứng kiến. Đó là chuyện H.D rất bức xúc về anh chàng đánh giày ở cửa tây chợ Bến Thành khi đánh giày cho khách chỉ 3 phút nhưng lấy 320 ngàn đồng. Như vậy chẳng phải là người đánh giày đang ăn cướp giữa ban ngày sao?

H.D kể rằng, có một cặp đôi du lịch. Bạn nữ là người Việt Nam còn anh chàng kia là người Trung hay Đài Loan gì đó mà H.D không không rõ lắm.

“Thời điểm đó mình chứng kiến được là cặp này đang đứng đứng đợi xe thì anh chàng đánh giày này đến lôi lôi kéo kéo đánh giày của bạn nam.

Nhưng mình thấy thời điểm để đánh đôi giày là chưa tới 3-4 phút. Cũng chỉ kỳ kỳ sơ sơ cho có lệ. Ấy vậy mà khi tính tiền bạn ấy hét giá lúc đầu là 520 ngàn đồng. Sau phản ứng của bạn nữ thì giảm giá là 320 ngàn đồng. Bạn nữ không chịu trả tiền vì vô lý quá.

Xấu xí hình ảnh năn nỉ khách Tây đánh giày còn “hét” giá trên trời 320 ngàn/đôi khiến khách du lịch bỏ giày, đi chân không bắt xe

Mình còn nghe bạn nữ bảo các anh tự nhiên lôi giày người ta ra đánh, trong khi người ta có nhu cầu đâu, giờ còn đòi thu nhiều đó vậy à. Mấy anh chàng này còn nói là giá này là giá rẻ rồi đó chị. Và sau một hồi không chịu giảm giá thì anh bạn nam ấy bỏ lại đôi giày, đi chân không bắt xe.

Vì mình chứng kiến tất cả mà mình lại chẳng dám lên tiếng. Vì lúc đó có tới 3-4 người đánh giày đứng đó.

P/s: nói chung cảnh này mình thấy nhiều rồi, tình trạng chặt chém kiểu này không mấy xa lạ. Nhưng sao vẫn thấy buồn quá”.

Câu chuyện chặt chém khi lôi kéo khách Tây đánh giày trên đã hút sự chú ý của dân mạng. Ai cũng cho rằng với mức giá trên thì người đánh giày đã quá chặt chém khách du lịch.

U.T: “Ví dụ mà đánh giày 30 ngàn thì người ta thấy tội nghiệp giày sạch người ta cũng kêu lại đánh. Đã năn nỉ kì kèo để được đánh giày cho người ta rồi còn hét giá trên trời. Sau này lại có bài báo viết về cuộc sống cơ cực thời buổi khó khăn nên người đánh giày không có việc làm. Tự gieo tự gặt”.

X.V cho hay: “Có những suy nghĩ ấu trĩ và thiển cận như vậy cho nên suốt đời chỉ là thằng đánh giày thôi. Chả bao giờ khá hơn được. 320k cũng không làm nó giàu lên, và 320k cũng chả làm cho người ta nghèo đi, nhưng cái nhân cách thì nó nghèo đi nhiều lắm”.

Rất nhiều dân mạng cho biết, tình trạng này họ từng gặp rất nhiều khi đi các chợ, các địa điểm có khách du lịch ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo bề ngoài đơn giản, hòa nhã nhưng nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, tính cách dứt khoát kiên cường không ai sánh bằng