Vui như Tết ở viện dưỡng lão: Các cụ chụp ảnh áo dài, xem gala đón năm mới Mậu Tuất 2018 hoành tráng

2018-02-17 18:00
- Để tạo một cái Tết vui tươi, mới lạ cho các cụ, viện dưỡng lão này đã nảy ý tưởng chụp những bộ ảnh áo dài "hồi xuân" cho các cụ già, mang đến không khí Tết vui tươi, rộn ràng.
Ghé thăm trung tâm dưỡng lão Diên Hồng nằm tại Khu đô thị Đô Nghĩa, đường Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội), nhiều người cảm thấy không khí mùa xuân đã tràn về nơi đây. Khác với vẻ ảm đạm, trầm ngâm mà nhiều người thường tưởng tượng về viện dưỡng lão, nơi đây tràn đầy niềm vui và sự ấm áp bởi không khí Tết đã ùa về.
Chị Hoàng Ngân, PGĐ Trung tâm dưỡng lão cho biết, trung tâm đã chuẩn bị Tết cho các cụ từ cách đây 2 tuần trước Tết. Đội ngũ điều dưỡng của Trung tâm còn tự mình chuẩn bị chương trình Gala Tết để cùng các cụ chào mừng năm mới.
"Trung tâm chúng tôi chủ trương muốn để các cụ tham gia nhiều hoạt động thú vị mà ở nhà chưa bao giờ có được, giúp các cụ khám phá và phát huy nhiều sở thích, sở trường của mình. Có những hoạt động được tổ chức rất thành công như Olympic, chụp bộ ảnh theo phong cách phim ảnh, bộ ảnh bạn gái thân khi về già, bộ ảnh cúc họa mi... Gần đây nhất là bộ ảnh áo dài đón Tết", chị Hoàng Ngân nói.

Vui như Tết viện dưỡng lão: Các cụ chụp ảnh áo dài đón Tết đẹp ngất ngây

Vui như Tết viện dưỡng lão: Các cụ chụp ảnh áo dài đón Tết đẹp ngất ngây

Vui như Tết viện dưỡng lão: Các cụ chụp ảnh áo dài đón Tết đẹp ngất ngây

Các cụ đón Tết bằng bộ ảnh áo dài "hồi xuân" được trung tâm dưỡng lão tổ chức

Chị Ngân cho biết, khi nói ra ý tưởng chụp ảnh mặc áo dài để các cụ được "hồi xuân", nhiều cụ đã rất hứng thú, có cụ còn lôi trong tủ ra gần chục chiếc áo dài mà đã lâu không mặc. Một số cụ không có sẵn áo dài ở Trung tâm thì sẽ được liên hệ đến người nhà để con cháu chuẩn bị sẵn mang vào.
"Ý tưởng chụp ảnh áo dài còn xuất phát từ việc đâu đâu cũng thấy mọi người khoe mua áo dài cách tân diện tết nên cũng muốn các cụ có cái để khoe, chia sẻ. Tiếc là đợt vừa rồi trời rét đậm nên nhiều cụ không tham gia chụp ảnh được, chỉ có một số cụ chụp mà thôi.
Ngoài hoạt động chụp ảnh áo dài, tổ chức gala văn nghệ kết hợp cùng các bạn sinh viên tình truyện, trung tâm còn tổ chức cho các cụ gói bánh chưng, muối dưa hành, viết câu đối cùng các bạn sinh viên nước ngoài" - chị Ngân cũng chia sẻ, ngày 30 Tết, trung tâm sẽ tổ chức cho các cụ gội đầu với lá mùi già để tẩy trần theo phong tục Tết xưa.

Vui như Tết viện dưỡng lão: Các cụ chụp ảnh áo dài đón Tết đẹp ngất ngây

Vui như Tết viện dưỡng lão: Các cụ chụp ảnh áo dài đón Tết đẹp ngất ngây

Vui như Tết viện dưỡng lão: Các cụ chụp ảnh áo dài đón Tết đẹp ngất ngây

Không chỉ chụp ảnh áo dài, các cụ còn chụp ảnh bộ ảnh đậm chất Tết như thế này

Được biết, phần lớn các cụ ở tại trung tâm này là người Hà Nội, có những cụ quê ở Huế, Quảng Bình, Bình Định, một số tỉnh khác ở miền Bắc. Nhưng vì con cái ở nước ngoài hoặc không có con cái nên được gửi vào đây.
Nói về nỗi niềm của các cụ, chị Ngân tâm sự: "Một số cụ khi vào đây một thời gian thì thi thoảng vẫn buồn, vẫn muốn về với con cháu. Nhưng có những cụ thì cười vui cả ngày, rất thân thiện, gặp điều dưỡng nào cũng chào hỏi thân thiết. Tết năm nay, cũng có một số cụ được người thân đón về nhà ăn Tết nhưng không nhiều".
Hầu hết các cụ vào Trung tâm dưỡng lão đều có vấn đề về sức khỏe, trí nhớ không tốt, gia đình quá khó khăn để chăm sóc nên việc ở lại viện sẽ tốt hơn cho sức khỏe của các cụ. 

Vui như Tết viện dưỡng lão: Các cụ chụp ảnh áo dài đón Tết đẹp ngất ngây

Vui như Tết viện dưỡng lão: Các cụ chụp ảnh áo dài đón Tết đẹp ngất ngây

Tại viện dưỡng lão, sắc xuân đã tràn về đậm nét, xóa bỏ đi sự ảm đạm mà nhiều người vẫn tưởng

"Thực ra, cũng có nhiều cụ không muốn về. Một phần vì ở đây quen rồi, về lại phải chuẩn bị xe cộ, ngại phiền con cháu, rồi phải thuê người chăm sóc, trong khi dịp Tết ai cũng bận rộn, rất khó để tìm người. Năm ngoái, có một cụ về quê chơi Tết bị ngã, giờ vẫn chưa đi lại được nên năm nay cụ quyết tâm không về nữa" - chị Ngân cho hay.
Tại viện dưỡng lão, có bà Nguyễn Hiền, năm nay đã 82 tuổi. Bà sinh sống tại Hà Nội đã lâu, nhưng vì căn nhà bà ở có nhiều tầng và bậc thang, chân bà già yếu nên bà Tín chủ động đề nghị con cháu cho bà vào Trung tâm dưỡng lão sinh hoạt.
Bà Hiền chia sẻ: "Thời gian đầu xa gia đình, bà cũng buồn lắm, nhớ con cháu nhiều. Nhưng cuộc sống ở đây nhộn nhịp, vui vẻ, có nhiều bạn bè đồng tuổi, nhiều hoạt động thú vị, có ích nên bà dần thích nghi, không thấy nhớ nhà nhiều như trước nữa".
Tết năm nay, mặc dù không về ăn Tết cùng gia đình nhưng bà Hiền cũng không lấy thế làm buồn. Bởi bà biết con cháu bận rộn, bản thân mình về nhà cũng không thể di chuyển, đi lại thoải mái được. Ở lại viện đón Tết cùng các bạn già, hẳn là những ngày đầu năm mới, con cháu sẽ vào viện thăm bà sớm thôi.
Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời này, đau lòng nhất chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm