Vụ nghi phạm tử vong, người nhà đẩy thi thể diễu phố: Lời kể của người mẹ

2017-07-09 15:00
- Theo lời kể của bà Chót, khi được điều tra viên dẫn đi gặp con thì phát hiện Đê đứng ở phòng tự khai, trên mặt và cổ bị bầm tím, miệng bị sùi nước bọt...

Thông tin trên báo Thanh Niên, 15h ngày 8/7, tại gia đình bà Trần Thị Chót (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải), cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất công việc khám nghiệm tử thi Nguyễn Hồng Đê (25 tuổi, con bà Chót) tử vong tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận vào sáng cùng ngày. 

Dưới sự chứng kiến của gia đình nạn nhân, luật sư và nhiều phóng viên báo chí, cơ quan chức năng đã thông qua biên bản khám nghiệm tử thi. 

Các mẫu được lấy trên thi thể Nguyễn Hồng Đê sẽ được đưa đến Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) xét nghiệm, tìm ra nguyên nhân tử vong. 

Vụ nghi phạm tử vong, người nhà đẩy thi thể diễu phố: Lời kể của người mẹ

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, khoảng 19h ngày 28/5, Nguyễn Hồng Đê ngồi nhậu với bạn tại một quán ăn thuộc phường Mỹ Bình thì thấy Nguyễn Minh Mẫn chở H (người yêu của Đê) đến. 

Thấy H ngồi chung với một nam thanh niên ở bàn khác nên Đê đứng dậy, cầm ly thủy tinh đi đến đập vào đầu làm người này bị thương tích 20%. 

Sau khi có kết quả giám định, ngày 6/7, cơ quan điều tra mời Đê về làm việc và Đê thành khẩn khai báo. 

Một cán bộ điều tra cho biết trước đây Đê đã có một bản án về tội cố ý gây thương tích nhưng được hưởng án treo. Trong thời gian còn thụ án Đê lại tiếp tục gây ra vụ việc trên. 

Khoảng 16h10 ngày 7/7, bà Chót đến cơ quan điều tra xin gặp mặt con. 10 phút sau, khi điều tra viên thụ lý vụ án đi sang phòng Đê đang ngồi viết tự khai để đưa sang cho bà Chót gặp thì thấy Đê dùng áo sơ mi đang mặc treo cổ lên cửa sổ phía bên trong phòng. 

Sau khi phát hiện, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã đưa Đê đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, thì đến 5h sáng ngày 8/7 Đê tử vong. 

Giấy báo tử của Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận xác nhận Đê tử vong do suy hô hấp tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân. 

đẩy thi thể diễu phố

Người nhà đưa thi thể Nguyễn Hồng Đê đi trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Tuấn Kiệt. 

Báo Thanh niên dẫn lời kể của bà Chót, theo đó, chiều 7/7, người phụ nữ này xin vào gặp con thì phát hiện Đê đứng ở phòng tự khai, trên mặt và cổ bị bầm tím, miệng bị sùi nước bọt nên kêu la và đưa Đê đi cấp cứu. 

Trả lời PV báo Tuổi trẻ, bà Chót cho biết, bà chờ ở trước cửa khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận suốt đêm nhưng không được vào. 

Đến 6h sáng 8/7, bà nhận tin báo Đê đã chết. Nửa tiếng sau, bà được báo thi thể Đê được chuyển xuống nhà xác. 

"Vì sao họ không cho tôi vô gặp mặt con tôi, sao lại chuyển xác con tôi mà không cho tôi biết như vậy", bà Chót thắc mắc. 

Bức xúc sau cái chết bất thường của Đê, vào sáng 8/7, người nhà và hàng chục người dân tụ tập tại nhà yên nghỉ của Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận. Sau đó họ đưa thi thể Đê diễu trên phố, để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn. 

Đến 11h cùng ngày, sau khi được các cơ quan chức năng giải thích, người nhà Đê đã đưa thi thể nạn nhân về nhà tổ chức tang lễ, phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. 

Theo Đức Nguyên/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm kết tội hiếp dâm trẻ em chưa vị thành niên ở Mỹ