Vợ phàn nàn chồng không chịu ăn 3 món đơn giản, chị em rầm rầm 'ném gạch đá' gã đàn ông vô tâm

2018-06-19 08:50
- Sau khi người vợ kể người chồng không chịu ăn cơm do mình nấu, nhiều chi em chê bai người chồng không hiểu cho vợ

Hầu hết phụ nữ sau khi lấy chồng không chỉ tất bật với nhiều trách nhiệm, chăm sóc con, lo cho chồng mà còn thường xuyên vào bếp nấu những món ăn vừa miệng cả nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được lại lời động viên chia sẻ của chồng. Nhiều ông chồng làm mình làm mẩy, chê ỏng chê eo món vợ làm. Đôi khi có chị em nấu cũng không vừa miệng nhưng đó cũng là tình cảm, là sự cố gắng của chị em, ai nỡ nói ra điều đau lòng nhau.

Trên một nhóm dành cho chị em, nick name P.T chia sẻ dòng trạng thái khiến nhiều người xót xa: "Em một nách 2 con, một đứa gần 3 tuổi, một đứa gần 2 tuổi. Ngày nào cũng lôi con đi chợ, dừng xe thì bọn trẻ khóc, vội vã mua về nấu ăn. Chồng bảo anh không ăn được. Như thế này là ngon rồi còn gì?".

Hình ảnh người phụ nữ này chia sẻ cho thấy mâm cơm có 3 món khá đơn giản và đạm bạc. Ngòai đĩa bí luộc còn có đĩa lạc và thịt chưng mắm tép. Nếu đem so sánh 3 đĩa này với các mâm cơm của nhiều mẹ từng chia sẻ thì quá đạm bạc và chẳng có gì ấn tượng. Tuy nhiên, với một người tay nách 2 con, con lẽo đẽo mỗi khi đi chợ thì việc nấu được 3 món như vậy cũng là đã rất cố gắng và có tâm với gia đình. 

Thay vì chê bai hay nhận xét, nhiều chị em đồng cảm với nỗi lòng của người đăng dòng trạng thái. Một số mẹ còn khuyên không ăn được thì cho nhịn, sao cứ phải suy nghĩ và chăm bẵm quá mức.

Vợ phàn nàn chồng không chịu ăn 3 món đơn giản, chị em rầm rầm 'ném gạch đá' gã đàn ông vô tâm


"Chồng kiểu gì vậy nhỉ? Mình đã từng chứng kiến có đứa làm cùng mình cứ chăm sóc chồng quá mức, nịnh thì chồng mới ăn, không ngon chồng không ăn. Việc gì phải làm vậy, không ăn cho nhịn", một bà mẹ bình luận.

Một người khác nêu quan điểm rất thẳng thắn: "Bảo anh không ăn được thì nhịn, có phải osin đâu vừa chăm con lại tươm tất được. Một nách 2 con nấu được như thế này là may rồi".

Nhiều ý kiến khác cũng tỏ ra thương người vợ nấu bữa cơm nhưng bị chồng chê và nhận xét đó là người chồng không hiểu cho vợ và cũng chẳng biết thông cảm. Nếu không thích ăn chỉ nên góp ý cho những lần sau không nên nói thẳng vào mặt nhau như vậy.

Chuyện nấu nướng đôi khi cũng như cảm hứng. Có những ngày sẽ nấu được món ngon, chọn được các món vừa ý nhưng có những ngày sẽ kém ngon hoặc món không như ý. Điều đáng nói là người vợ đừng để điều này lặp đi lặp lại hoặc ăn các món quá quen thuộc. Người chồng nên tham gia hỗ trợ nấu nướng cùng vợ, nếu không thì nên góp ý hoặc chia sẻ để vợ hiểu. Đôi khi có 1-2 bữa cơm không như ý, thay vì than vãn, trách móc thì hãy cố gắng ăn. Mỗi bữa cơm vợ nấu không chỉ là các món để no bụng mà trong đó có cả những tình cảm, suy nghĩ cho gia đình.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen