Vợ chồng cùng công sở và muôn nỗi trớ trêu ngay tại nơi làm việc, khi đi liên hoan

Hoàng Hải 2017-07-07 06:56
- Ghen tuông, giận hờn, vợ chồng rủ nhau “yêu” trong phòng riêng để tìm sự khác lạ… là chuyện bi hài của những cặp vợ chồng làm cùng công sở mà những người "ngoại đạo" không thể nào hiểu được.

Đánh ghen kinh hoàng khi đi liên hoan

Vừa trúng dự án lớn, sếp tổ chức liên hoan bằng cách mời cả phòng đi ăn uống, hát hò. Tăng một kết thúc tốt đẹp khi người nào người nấy đã ngà ngà rượu bia. Đến tăng hai hát hò, chồng Mỹ Dung (28 tuổi) cùng nữ đồng nghiệp tên Quỳnh đang song ca thì Dung lảo đảo đi tới. Mặt Dung đầy sát khí cầm chiếc giày đang đi dưới chân, phi thẳng vào mặt Quỳnh.

Chưa dừng lại ở đó, Dung còn lớn tiếng chửi bới: “Bà đánh cho mày chừa cái tội giật chồng người khác, dạng đàn bà lăng loàn…”. Cứ thế, Dung vừa lao vào nắm tóc, xé áo, đánh tới tấp vào nữ đồng nghiệp. Mọi người bên cạnh tá hoả vào can ngăn. Còn Dung quay sang chửi bới chồng là một người không chung thủy, ngoại tình.

Biết Dung đã say nên mọi người gọi taxi cho vợ chồng Dung về. Quỳnh sau đó được các đồng nghiệp chải chuốt lại tóc tai, quần áo, đưa về tận nhà. Hành động của Dung ai nấy đều rõ xuất phát từ ghen tuông, say rượu bia mà ra.

Vợ chồng cùng công sở và muôn nỗi trớ trêu ngay tại nơi làm việc

Tôi không còn gì để ngụy biện về hành động của mình, thật là xấu hổ. Ảnh minh hoạ

Sáng hôm sau, đang mơ màng thì Dung bị chồng dựng dậy, dạy cho một bài học. Anh còn dọa nếu còn tái diễn một lần nữa sẽ chấm dứt tình nghĩa vợ chồng.

“Việc vợ tôi có tính hay ghen không chỉ tôi mà nhiều đồng nghiệp đều biết. Vì muốn quản lý tôi chặt chẽ nên hai năm nay, cô ấy bắt tôi xin bằng được vào cùng công ty. Hễ cứ thấy tôi chuyện trò với bất kỳ đồng nghiệp nữ nào là tối hôm đó về nhà, tôi ăn không ngon, ngủ không yên với cô ấy.

Thế nhưng, để xảy ra sự việc như tối hôm trước thì quá quắt lắm rồi. Vợ tôi ghen một cách mù quáng. Giờ lên công ty tôi cũng không biết ăn nói thế nào với sếp, với đồng nghiệp. Tôi đã tuyên bố nếu cô ấy không bỏ tính ghen tuông vô cớ thì hoặc là chủ động xin nghỉ việc, hoặc không tình nghĩa vợ chồng gì nữa”, người chồng bức xúc.

Dung cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cô không còn mặt mũi nào tới công ty, định bỏ việc giữa chừng. Thế nhưng, vì có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, Dung mạnh dạn nhận lỗi.

“Chỉ vì uống quá chén mà tôi gây họa như vậy, thật không còn mặt mũi nào. Trước hết, tôi tìm đến nhà trực tiếp xin lỗi Quỳnh và gia đình chị ấy. Tôi cũng đã lên công ty, viết bản tường trình sự việc, bản kiểm điểm, xin lỗi sếp và đồng nghiệp.

Đồng nghiệp nói hành động của tôi chẳng khác nào một pha đánh ghen táo tợn. Họ còn mở đoạn clip đã quay cho tôi xem. Tôi không còn gì để ngụy biện về hành động của mình, thật là xấu hổ”, Dung phân trần.

Chồng đòi “yêu” trong phòng riêng công ty giữa trưa

Bước ra khỏi phòng riêng của chồng với vẻ mặt đầy ngượng ngùng, khúm núm như người mang tội, chị Minh Thùy (30 tuổi) bị hàng chục ánh mắt tò mò của đồng nghiệp dồn vào.

Thấy chị có biểu hiện lạ, đồng nghiệp đùa cợt: “Trưa nay trốn ngủ, chắc hai vợ chồng lại rủ nhau hú hí ở trong đó chứ gì” khiến chị Thùy tái mặt, như thể có tật giật mình.

“Chắc mai mốt tôi xin chuyển công ty khác làm chứ cứ tình trạng như thế này ngượng với đồng nghiệp mà chết chứ chẳng cần phải mắc bệnh nan y. Vài tháng nay, chồng mình sinh tật, nổi hứng giữa trưa, thích vào phòng riêng của anh để hành sự.

Không chiều theo ý chồng thì anh lại bảo tôi chán chồng rồi ghen tuông lung tung, về nhà lại gây sự chửi bới, tỏ thái độ khi lên công ty. Chiều chồng thì tôi luôn phải sống trong cảnh lo sợ, nếu chẳng may đồng nghiệp biết được thì không biết giấu mặt vào đâu”, chị Thùy thở dài.

bi hài công sở

Những buổi trưa công sở khiến người phụ nữ này sống trong bất an, khi nào cũng cảm thấy xấu hổ. Ảnh minh hoạ.

Thùy và chồng làm cùng công ty. Chồng Thuỳ mấy năm nay được lên sếp bộ phận nên có phòng riêng ngồi khá riêng tư, thoải mái.

Trước đây, ai nấy đều tấm tắc khen vợ chồng cùng công ty thì tiện rất nhiều đường. Vừa được đưa đón nhau đi làm hàng ngày, đỡ tiền xăng xe, tiện chăm sóc, giúp đỡ nhau, bữa trưa cũng được ăn cơm cùng nhau… Thùy cũng tự cho vợ chồng mình là người may mắn vì tương trợ và thuận tiện rất nhiều đường.

Thế nhưng kể từ ngày chồng sinh tật, đòi “yêu” vợ trong phòng riêng lúc buổi trưa khiến chị ngày đêm sống trong bất an, khi nào cũng cảm thấy xấu hổ.

“Không chiều chồng là y như rằng tối hôm đó chồng gây sự, ghen tuông vô cớ. Sáng hôm sau đi làm là toàn công ty ai cũng biết vợ chồng giận nhau. Đi làm hai người hai xe, không đi cùng một lúc. Tới công ty cũng chẳng hỏi han nhau câu nào. Giờ ăn trưa không ngồi cạnh nhau như mọi khi, chẳng khác nào hai kẻ xa lạ. Thái độ của vợ chồng khó mà tránh khỏi sự truy xét của đồng nghiệp.

Muốn yên ấm thì mình phải chiều chồng. Nhưng cứ phải chiều kiểu gượng ép như thế này khiến mình lo sợ thế này vô cùng. Nhiều lần khuyên chồng thì anh cũng ậm ừ rồi đâu lại vào đấy”, Thùy thở dài.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 con giáp luôn được phúc báo cả đời, cuộc sống thuận lợi vẹn toàn