Vợ bật khóc khi kể về buổi sáng kinh hoàng của chồng bị lửa thiêu cháy đen trên taxi

Hoàng Hải 2018-03-12 06:20
- Vì hoàn cảnh gia đình, anh Tính xa nhà vào miền Nam lái taxi. Khi đang điều khiển taxi trên đường cao tốc thì chiếc xe mất lái, đâm vào dải phân cách, bốc cháy dữ dội khiến anh bị thiêu cháy như ngọn đuốc sống.

Buổi sáng kinh hoàng của người chồng bị thiêu sống trong taxi

Sau hơn một tháng giành giật sự sống trong bệnh viện với vết bỏng chiếm 90%, anh Vũ Văn Tính (28 tuổi, ngụ thôn Gia Hà, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) may mắn qua cơn nguy kịch.

Anh Tính dáng người gầy guộc, da xanh xao, nằm trên giường bệnh. Cơ thể nham nhở những vết thương, vết sẹo lồi lõm đang trong trong quá trình lên da non. Những chỗ nặng hơn được băng bó bởi lớp băng trắng xóa.

Anh Tính bị thiêu sống khi đang lái xe taxi

Nhớ lại buổi sáng kinh hoàng vào ngày cận Tết, khuôn mặt anh Tính vẫn lộ rõ vẻ hoảng sợ. Với người đàn ông này, vụ hỏa hoạn như mới xảy ra ngày hôm qua. Khi quằn quại như ngọn đuốc sống, anh không nghĩ mình còn cơ hội sống để trở về với gia đình. Với anh Tính, được tỉnh lại như ngày hôm nay là anh được hồi sinh một lần nữa.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 18/1/2018, anh Tính đang điều khiển xe taxi trên đường cao tốc Long Thành (Đồng Nai) để đón khách. Khi đang lưu thông trên đường thì xe bị mất lái, đâm thẳng vào dải phân cách rồi bốc cháy dữ dội.

Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, anh Tính lại bị thương nên không thể tháo chạy ra ngoài. Anh bị ngọn lửa thiêu cháy, quằn quại như ngọn đuốc sống. Khi mọi người phát hiện, giải cứu thì cơ thể anh đã cháy đen, nằm bất động .

Anh Tính nhanh chóng được đưa thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sỹ chuẩn đoán anh bị bỏng đến 90% cơ thể, nặng nhất vùng mặt, cổ và tay chân. Sau nhiều ngày theo dõi, nhận thấy các ngón ở bàn chân trái bị cháy sâu, hoại tử hết, không còn khả năng chữa trị nên bác sỹ quyết định tháo bỏ tất cả các ngón ra khỏi cơ thể.

Sau hơn một tháng chữa trị, hiện sức khỏe của anh Tính đã dần ổn định. Anh đã có thể ăn được một chút cháo, cử động nhẹ. Vì vết bỏng nặng ở cổ ảnh hưởng đến thanh quản nên anh chưa thể nói được nhiều.

Anh Tính bị bỏng đến 90% cơ thể. Sau hơn một tháng điều trị, sức khỏe của anh dần hồi phục

Bác sỹ cho biết, anh Tính đã trải qua 6 ca phẫu thuật lớn nhỏ để tháo bỏ khớp, lọc ghép da. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng thời gian điều trị còn rất dài mới có thể đi lại được, chi phí rất tốn kém. Nếu có bình phục trở lại thì sức khỏe của anh cũng không được như trước, không làm được việc nặng.

Số phận bất hạnh

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, xa xôi nên suốt hơn một tháng qua kể từ ngày gặp nạn, anh Tính chỉ có vợ là chị Nguyễn Thị Nga (25 tuổi) bên cạnh túc trực, chăm sóc. Thời gian đầu cũng có một số người thân, anh em ruột thịt luân phiên túc trực vài ba ngày.

Chị Nga (áo đỏ ở giữa) mong chồng nhanh chóng bình phục để trở về

Đưa cái quạt phe phẫy quạt cho chồng để dịu bớt cơn đau, bỏng rát, hai dòng nước mắt chị Nga lăn đều trên má khi nhắc đến số phận bất hạnh người chồng phải gánh chịu.

Anh Tính là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Mới 6 tháng tuổi, anh đã mồ côi mẹ. Người mẹ đã ra đi sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, để lại mình bố một nách 4 đứa con thơ. Bố anh không chịu đi bước nữa mà ở vậy bươn chải nuôi con trưởng thành.

Học hết lớp 12, anh Tính nghỉ học, vào Nam làm thuê một thời gian rồi cùng chị Nga nên duyên vợ chồng. Sau khi cưới, anh Tính đi làm lái xe taxi, chị Nga bán nước giải khát bên đường kiếm thu nhập. Cô con gái hơn 2 tuổi gửi bố chồng ở quê chăm sóc.

"Vừa rồi buôn bán ế ẩm, tôi xin về quê trước, dự định xin làm công nhân gần nhà để được chăm sóc cho con, phụng dưỡng bố chồng già yếu. Thế nhưng, về chưa đầy 2 tháng thì chồng gặp nạn. Tôi lại trở vào túc trực, chăm sóc cho chồng đến tận bây giờ.

Lúc nhìn thấy chồng tôi đã ngất xỉu vì anh bị quá nặng. Tôi sợ chồng không còn cơ hội tỉnh lại để gặp vợ con nữa. Giờ đây, tôi mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi chồng dần bình phục", chị Nga chia sẻ.

Hình ảnh anh Tính trước khi gặp nạn

Được biết, anh Tính gặp nạn nhưng không được hưởng bất kỳ một loại bảo hiểm nào. Chi phí điều trị rất cao, đã lên tới 300 triệu đồng. Để có số tiền trên, người bố già yếu ở quê đã phải bán đất, thế chấp nhà cửa để vay tiền để chữa trị cho anh.

"Cuộc đời chồng tôi sao phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh. Tôi chỉ mong anh cố gắng chữa trị để nhanh chóng hồi phục trở về. Ở quê, bố chồng và con gái tôi đang ngày đêm ngóng đợi anh về", nhìn chồng, chị Nga trải lòng trong nước mắt.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xót xa trước tâm nguyện và hoàn cảnh khó khăn của quân nhân Trần Đức Đô còn dang dở