Vì lý do không ngờ, người cha tàn nhẫn ném con gái đỏ hỏn từ vách đá dựng đứng

Quỳnh Trang 2018-11-01 18:30
- May mắn thay, đứa trẻ đã rơi vào lùm cây mềm, dày và sống sót trong 12 giờ trước khi được giải cứu.

Vào sáng ngày 26 tháng 10, một trung tâm y tế ở thị trấn Magui, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã báo cảnh sát sau khi phát hiện một bé gái sơ sinh tại trung tâm bị mất tích. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cảm thấy Li, cha của đứa bé có những hành vi đáng ngờ. Sau đó, Li đã khai nhận lúc 1 giờ sáng hôm đó, hắn đã ôm con gái của mình rời khỏi trung tâm y tế, bỏ vào một chiếc túi da rắn và ném em bé từ vách đá dựng đứng.

Quá mong muốn có con trai, người cha tàn nhẫn ném con gái đỏ hỏn từ vách đá dựng đứng

Theo chân Li, cảnh sát đã đến nơi mà con gái hắn bị ném vào 11 giờ sáng hôm sau. Ngay lập tức, họ cùng các tình nguyện viên địa phương đã tìm kiếm đứa bé trên những vách đá dựng đứng. Sau 1 thời gian tìm kiếm, những người tham gia cứu hộ bắt đầu cảm thấy lo lắng thì họ bỗng nghe thấy khóc yếu ớt. Lần theo tiếng khóc, họ đã tìm thấy bé gái vào 1 giờ chiều hôm đó.

Quá mong muốn có con trai, người cha tàn nhẫn ném con gái đỏ hỏn từ vách đá dựng đứng

Bé gái được phát hiện cách vách đá 30m. Do rơi vào lùm cây mềm và dày, bé gái đã sống sót thần kỳ. Bé trải qua đêm giá lạnh nhờ được ủ trong 1 tấm chăn.

Khi được hỏi về lý do ném đứa con khỏe mạnh, đáng yêu của mình từ vách đá, người cha tàn nhẫn nói rằng đó là vì tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc. Li còn cho biết hắn đã có 2 con gái và 1 con trai rồi nên đã vứt bỏ đứa con gái mới sinh để sinh ra 1 cậu bé khác.

Hiện Li đã bị cảnh sát bắt giam và bé gái đang được an toàn trong vòng tay của mẹ.

Quỳnh Trang/Theo Shanghai.ist

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 cung hoàng đạo để quá khứ ám ảnh mối quan hệ hiện tại