Trào nước mắt bữa cơm 3 nghìn đồng đạm bạc của ba mẹ con góa phụ thu gom phế liệu

Trung Hiếu 2017-06-03 11:15
- Bữa cơm chỉ với 3 con cá trích tươi được chị Quỳnh mua với giá 2 nghìn đồng ngoài chợ. Bát rau luộc đứa con trai đầu xin được của nhà hàng xóm. Ngoài ra là một bát nước canh rau luộc cùng chén nước mắm mà ba mẹ con chị Quỳnh vẫn ăn một cách ngon lành.

Góa phụ con côi

Chị Nguyễn Thị Quỳnh (43 tuổi, ngụ xóm 2, phường Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) nói ngọng bẩm sinh lại không được nhanh nhẹn, tháo vát như bao người phụ nữ khác. Khi bạn bè cùng lứa ai nấy đều đã yên bề gia thất, chị trở thành gái quá lứa lỡ thì.

                              3 mẹ con chị Quỳnh

31 tuổi, cảm thông hoàn cảnh của người đàn ông cùng làng lớn hơn 10 tuổi đã trải qua một đời vợ, chị Quỳnh quyết định nên duyên vợ chồng cùng người đàn ông này. Hạnh phúc nhân lên khi hai cậu con trai Hoàng Văn Dự (10 tuổi) và Hoàng Văn Thắng (4 tuổi) chào đời.

Gia đình khó khăn, thu nhập chính phụ thuộc vào hai sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày người chồng đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà, chị Quỳnh tranh thủ đi thu gom phế liệu. Cuộc sống cứ bình lặng như vậy trôi đi cho đến ngày tai ương giáng xuống.

 Cuộc sống của 3 mẹ con phụ thuộc vào việc thu gom phế liệu của chị Quỳnh

Khi sinh con thứ 2 chưa đầy một tuổi thì anh Hoàng Văn Vinh (chồng chị Quỳnh) phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Chống chọi được một năm thì anh Vinh bỏ vợ con ra đi. Gánh nặng đè lên vai, một mình chị Quỳnh nuôi hai con thơ cùng khoản nợ hàng trăm triệu đồng trước đó đã vay để chữa trị cho chồng.

Những bữa cơm đạm bạc

Ngày chồng mất, con trai lớn mới lên 9 tuổi, con trai nhỏ 2 tuổi. Cũng vì bố mẹ nghèo khó, dù đã 4 tuổi Thắng vẫn chưa được đi học.

Hàng ngày, chị Quỳnh phải gửi Thắng nhờ ông bà nội, hàng xóm trông chừng để tranh thủ đi thu gom phế liệu. Bình quân mỗi ngày chị cũng kiếm được từ 50.000 đến 70.000 đồng, chỉ đủ chi tiêu cuộc sống một cách tằn tiện.

Những bữa cơm đạm bạc mẹ con chị Quỳnh ăn thường ngày

Mâm cơm trưa của mẹ con chị Quỳnh chỉ vẻn vẹn 3 con cá trích tươi, được chị mua với giá 2 ngàn đồng, một đĩa rau luộc mà con trai lớn của chị đã xin được của người hàng xóm. Bên cạnh đó là một tô nước luộc rau, chén nước mắm. Tuy đạm bạc là vậy nhưng ba mẹ con chị Quỳnh ăn một cách ngon lành.

“Ở nhà ăn uống khổ, tôi cũng muốn cho thằng Dự đi học bán trú, ăn trưa trên trường để con được ăn ngon, đủ chất như đám bạn cùng lớp, đỡ phải đi về vất vả nhưng không có tiền. Biết phận mình nên nó cũng không đòi hỏi, sáng đi học, trưa lại đạp xe lọc cọc về nhà phụ mẹ nấu cơm, cho em ăn uống rồi đầu giờ chiều lại tiếp tục đến trường”, chị Quỳnh ôm con trai vào lòng nghẹn ngào chia sẻ.

Chồng qua đời sớm nhưng chị may mắn có được hai cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành, thương mẹ và biết chăm sóc, nhường nhịn nhau. Hiện tại, Dự đang học lớp 5 còn Thắng vì không có tiền nên dù đến tuổi cũng chưa được đi học. Đồ chơi hàng ngày của Thắng chỉ là những tấm bìa, vỏ lon mà mẹ mua về.

     gia đình chị Quỳnh thuộc hộ nghèo của xã, vì nghèo nên cậu con trai đã 4 tuổi vẫn chưa được đi học

Hỏi đến ước mơ của mình, Dự nheo đôi mắt hướng về cậu em trai đang ngồi chơi ở góc sân: “Cháu ước em trai cháu được đi học. Mẹ không ốm để ở bên anh em cháu. Anh em cháu đã mất bố rồi…”. Nói đến đây, Dự im lặng, cúi đầu buồn bã.

Trao đổi với PV, ông Hồ Quốc Úy (phó chủ tịch phường Quỳnh Lộc) cho biết: Gia đình chị Quỳnh là một hộ nghèo trong xã. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi hai đứa con thơ. Thu nhập chính của ba mẹ con phụ thuộc vào mớ phế liệu mà chị Quỳnh thu gom hàng ngày.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái khóc?