Tranh vẽ 'đầu bù tóc rối' chăm 2 con không còn là hình minh họa, gặp bà mẹ trẻ chụp ảnh chứng minh điều này là sự thật 100%

2018-07-07 14:00
- Chị Phạm Sen (quê Phú Thọ) đã có những hình ảnh mô tả người thật việc thật giống như cảnh làm mẹ "đầu bù tóc rối" trong tranh vẽ lan truyền trên mạng.

Làm mẹ vất vả như tranh vẽ là... thật

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh ký họa về sự vất vả của các bà mẹ khi có con. Trong đó, không ít hình ảnh còn đưa ra so sánh Before - After. Các hình ảnh đã cho thấy phần nào việc các chị em sau khi lấy chồng bắt đầu làm mẹ khác như thế nào so với thời kỳ còn son rỗi, yêu đương. Một điểm chung dễ nhận thấy là các bà mẹ đều tất bật, vội vã, đầu bù tóc rối, không còn có thời gian thảnh thơi, con cái dính như sam suốt cả ngày, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Đó là chưa kể đến những tình huống con ốm, con khóc, con biếng ăn... cảm thấy vô cùng stress.

Tranh vẽ chăm 2 con không còn là hình minh họa, gặp bà mẹ trẻ chụp ảnh chứng minh điều này là sự thật 100%

Tuy nhiên, đó không còn là hình ảnh minh họa nữa mà một bà mẹ trẻ đã chứng minh tất cả là có thật và bản thân đã từng trải qua những tình huống hí họa như trong các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Chị Phạm Sen (25 tuổi) hiện là mẹ của 2 đứa con gồm một bé gái 2 tuổi và bé trai 9 tháng. Theo lời chị Sen, khi thấy các bức ảnh hí họa về cảnh làm mẹ, bản thân nhận thấy đó chính là mô tả về chính mình. "Nhìn bộ tranh, tôi phải thốt lên, ôi tôi đây rồi...", chị Sen chia sẻ.

Theo lời chị Phạm Sen, trước và sau khi có con, cuộc sống có nhiều thay đổi. "Đi vệ sinh có khi cũng không yên, lúc nào cũng có 2 đứa canh gác ở cửa. Thậm chí, tôi còn phải địu con còng lưng lau nhà. Nếu để con khóc cũng không để bé khóc lâu được. Khi địu con, bé ngủ, tôi cũng tranh thủ làm mọi việc", chị Sen mô tả.

Nói về việc chị em có con khác với thời kỳ son rỗi, nhiều người phải nhắc đến đầu tiên là "đầu bù tóc rối" vì tất cả thời gian, sức lực gần như dành cho việc chăm con.

Tranh vẽ chăm 2 con không còn là hình minh họa, gặp bà mẹ trẻ chụp ảnh chứng minh điều này là sự thật 100%

Tranh vẽ chăm 2 con không còn là hình minh họa, gặp bà mẹ trẻ chụp ảnh chứng minh điều này là sự thật 100%

Tranh vẽ chăm 2 con không còn là hình minh họa, gặp bà mẹ trẻ chụp ảnh chứng minh điều này là sự thật 100%

Tranh vẽ chăm 2 con không còn là hình minh họa, gặp bà mẹ trẻ chụp ảnh chứng minh điều này là sự thật 100%

Tranh vẽ chăm 2 con không còn là hình minh họa, gặp bà mẹ trẻ chụp ảnh chứng minh điều này là sự thật 100%

Tranh vẽ chăm 2 con không còn là hình minh họa, gặp bà mẹ trẻ chụp ảnh chứng minh điều này là sự thật 100%

tranh vẽ

"Tôi ở nhà cũng như hình vẽ. Tóc bối củ tỏi, mặc quần áo ngủ, nhưng ra đường đi chơi thì thêm chút son, sấy tóc, mặc váy", chị Sen cho hay.

So với nhiều người, chị Sen có thêm chút thời gian với con, vì không phải đi làm kiếm tiền. Thời gian hằng ngày, chị Sen ở nhà chăm con nên không hẳn là không có thời gian. Tuy nhiên, bản thân ít khi chăm sóc kỹ nên cũng dành chút thời gian cải thiện nhan sắc với đắp mặt nạ, dưỡng da, xịt chống nắng khi đi ra ngoài...

Năm 2015 là năm đầu tiên chị Sen làm mẹ. Thời điểm đó, người mẹ 2 con này đã chuẩn bị khá kỹ về kiến thức và tâm lý nhưng cũng không tránh khỏi được sự bỡ ngỡ. "Tôi suy nghĩ chị em trên thế giới làm được thì tại sao mình không làm được để mà cố gắng", chị Sen nêu quan điểm.

Mỗi khi có điều gì bỡ ngỡ, thắc mắc, chị Sen lại tìm hiểu qua những bạn bè đã làm mẹ khác. Đây là những người đã hướng dẫn và cho chị Sen nhiều kỹ năng chăm con. Vì hai vợ chồng sống riêng, nên chị Sen xác định sinh liền hai bé để chăm sóc. Vì không sống chung với bố mẹ chồng nên chị Sen quán xuyến việc nhà và chăm con, chồng đi làm khá bận rộn.

Kinh nghiệm hay cho các mẹ bận rộn với con

Nói về cảm giác mệt mỏi và áp lực nhất, chị Sen cho hay, đó là lúc con ốm hoặc lười ăn. "Gần đây nhất, con tôi bị viêm loét họng, bé không ăn, không uống sữa, khóc suốt ngày đêm. Tôi cho đi viện nhưng không khỏi nên mấy người bạn đã mấch một loại thuốc bôi. Nhờ thuốc này mà sau 3 ngày thì bé đã uống đữa sữa, hôm sau đã ăn đươc cháo và ít khóc hơn", chị Sen tâm sự.

Ngoài việc chăm con bận rộn, cảnh con dính như sam là điều mà các mẹ đều phải trải qua, bản thân chị Sen cũng vậy. Con gái lớn quấn bố hơn nên chị Sen được rảnh rang chút cuốn tuần, còn bé trai 9 tháng bám mẹ vì bố đi làm cả ngày nên cảm giác lạ.

Theo chị Sen, nhiều mẹ vội vã làm mọi việc vì có con kè kè bên cạnh. Nhưng bản thân bà mẹ này lại xác định cứ làm từ từ, ưu tiên việc quan trọng trước.

"Nếu con khóc nhiều thì cho vào địu, mẹ vừa làm thì con cũng ngủ. Dĩ nhiên cuộc sống làm mẹ sẽ bận rộn hơn. Tuy nhiên, khi cảm thấy stress, tôi hẹn với bạn bè để gặp mặt nói chuyện", chị Sen chia sẻ.

Để tăng cường kiến thức nuôi con, chị Sen thường tham khảo ý kiến bạn bè hoặc tìm trên Google. "Ví dụ con không ăn thì mình sẽ tạm cất đi, khi đói bé sẽ tự ăn. Nếu bé làm gì sai thì phải hướng dẫn bé biết xin lỗi. Khi bé tự ngã thì để con tự đứng dậy chứ không đánh chừa cái này cái kia".

Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây có ngay eo nhỏ đẹp như nàng tiên cá