Trải lòng của người phụ nữ làm dâu Canada 6 năm chưa một lần có cơ hội được về Việt Nam ăn Tết

2018-02-18 14:00
- Đã 6 năm trôi qua không được đón Tết tại Việt Nam, nên mỗi dịp Tết Nguyên đán đến là lòng chị lại có những cảm xúc khó tả.

Những người con đi xa quê hương đều mong muốn dịp Tết đến xuân về được sum họp, trở về bên gia đình yêu thương. Thế nhưng, đâu đó ở bên kia bán cầu vẫn có những người Việt chưa có điều kiện được trở về thăm quê hương. Tết đến là thời khắc họ cảm thấy khắc khoải, nhớ nhà da diết.

Trong không khí của những ngày Tết Nguyên đán, PV Emdep.vn đã được lắng nghe những tâm tư của nàng dâu Việt lấy chồng ngoại quốc Đỗ Thị Kim Sa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Alberta, Canada.

Trải lòng của người phụ nữ làm dâu xứ người “Xuân này con không về”

Chị Kim Sa chia sẻ cảm xúc khi đón những cái Tết xa quê.

Chị Đỗ Thị Kim Sa (SN 1982, quê tỉnh Trà Vinh), sang Canada năm 2011 theo tiếng gọi của tình yêu. Tạm xa gia đình, chị lên máy bay đặt chân đến mảnh đất mà người đàn ông của mình đang sinh sống, làm việc.

Lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa lạ cảm xúc rất hỗn độn. Tôi vui vì đã được đoàn tụ cùng ông xã sau bao ngày xa cách, cũng háo hức vì được sống và khám phá đất nước Canada.

Cuộc sống mới của tôi không có người thân bên cạnh. Còn chồng tôi thì bận rộn với những chuyến công tác xa nhà. Một ngày của tôi là ôm sách đi học tiếng Anh khoảng 4 tiếng và ở nhà một mình. Nhưng dần dần tôi cũng thích nghi được”, chị Kim Sa cho biết.

Trải lòng của người phụ nữ làm dâu xứ người “Xuân này con không về”

KIhông có hoa mai tươi nên chị cắm hoa khô nhân dịp Tết đến.

Nhớ lại về cái Tết đầu tiên xa quê, chị Kim Sa không giấu nổi cảm xúc của mình: “Tôi sang đây khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết. Càng gần đến ngày Tết tôi càng thấy lòng mình da diết, khắc khoải, nhớ nhà, nhớ gia đình, bạn bè hơn gấp bội.

Trong khi ở quê nhà mọi người đang rộn ràng đón giao thừa, chúc nhau bình an thì ở đây tôi đang cặm cụi bắt xe buýt đi học giữa trời tuyết trắng cao gần bằng đầu gối và lạnh đến âm 32 độ C. Vào lớp học, cô giáo cho tôi một chút mứt dừa, kẹo mà tôi khóc ròng.

Mứt dừa và kẹo là do một sinh viên Trung Quốc biếu cô giáo. Ngày hôm đó cô giáo biết đó cũng trùng với Tết Nguyên đán của người Việt nên cô chia sẻ với tôi. Thời khắc đó là lúc tôi thấy buồn tủi, cô đơn nhất. Cái Tết xa quê đầu tiên không có gia đình, không có chồng bên cạnh, không mai vàng, không bánh chưng bánh tét...”.

Trải lòng của người phụ nữ làm dâu xứ người “Xuân này con không về”

Mâm cơm cúng giao thừa nơi xứ người của chị Kim Sa.

Trải lòng của người phụ nữ làm dâu xứ người “Xuân này con không về”

Mâm ngũ quả mà chị Kim Sa trang trí.

Năm thứ 2 đón Tết tại Canada, chị Kim Sa cũng đã tự tìm mua cho mình những món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh chưng, mứt, hạt dưa, thịt kho. Tuy không đầy đủ các món nhưng chị cũng cảm thấy vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Chị Kim Sa cho biết thêm: “Sau này tôi mới biết mỗi năm Hội người Việt đều có tổ chức Hội chợ xuân cho người Việt đang ở xa xứ ôn lại nền văn hoá Việt, cũng như giới thiệu duy trì bản sắc văn hoá Việt đến thế hệ sau này giúp những em nhỏ biết thêm về nguồn cội.

Vì thế, dù bận rộn thì tôi cũng tranh thủ tham dự cùng bạn bè và lì xì đầu năm lấy may cho các em nhỏ. Sau lễ hội tôi và bạn bè hay tụ tập ở nhà một bạn nào đó làm tiệc mừng năm mới. Không đầy đủ như ở Việt Nam nhưng cũng đủ làm ấm lòng những chị em xa xứ”.

Trải lòng của người phụ nữ làm dâu xứ người “Xuân này con không về”

Trải lòng của người phụ nữ làm dâu xứ người “Xuân này con không về”

Trải lòng của người phụ nữ làm dâu xứ người “Xuân này con không về”

Đón Tết cùng những người Việt xa quê.

Chịu cảnh làm dâu xứ người, nên chị Kim Sa cho hay đã 6 cái Tết trôi qua chị không được sum họp cùng gia đình.

“Năm nào tôi cũng rất muốn về Việt Nam ăn Tết, nhưng không sắp xếp được thời gian hay công việc, cuộc sống tất bật nơi xứ người. Vì thế, những lúc gần Tết thấy người quen hay bạn bè ở đây tất bật về Việt Nam là tôi lại thấy chạnh lòng. Lúc đó, tôi mới thật sự thấm thía cảm giác buồn man mác khi ở xa quê vào những ngày giáp Tết”, chị Kim Sa trải lòng thêm.

Trải lòng của người phụ nữ làm dâu xứ người “Xuân này con không về”

Trải lòng của người phụ nữ làm dâu xứ người “Xuân này con không về”

Người phụ nữ này mong muốn sang năm được về Việt Nam đón Tết.

Năm Mậu Tuất đang đến gần, nhưng chị Kim Sa cũng bày tỏ rằng năm nay chị vẫn phải tiếp tục hát bài “Xuân này con không về” như mọi năm.

Nói về ước nguyện của mình, chị Kim Sa bộc bạch: “Trong ngày Tết, tôi chỉ mong ước gia đình, bạn bè luôn khoẻ mạnh, bình an. Ngoài ra, tôi mong muốn tất cả những người Việt xa xứ đều có thể có điều kiện quay về quê hương đón Tết cùng gia đình, bạn bè, người thân và mong ước lớn nhất trong ngày Tết năm nay của tôi là năm sau tôi sẽ được về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình”.

Thanh Hoa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội