Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

2017-07-27 16:42
- “Cảm động quá, chúc ông sức khỏe và sống lâu cùng con cháu”, “Thật xúc động”, “Trân trọng tình cảm đồng đội”, “Thật tuyệt vời khí phách người lính”, “Tình đồng chí đồng đội đáng kính phục”… là những bình luận không ngớt của dân mạng.

Cách đây 3h, trên facebook cá nhân của Lê Thúy đã đăng tải 3 video mới về hình ảnh người ông của mình tại nghĩa trang Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Theo đó, Lê Thúy viết: “27/7/2017!

Ông - một người lính đã trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ. Ông vượt đường xa xôi từ Tuyên Quang về Vĩnh Phúc để thăm các đồng đội của mình đang nằm tại Nghĩa Trang Thổ Tang – Vĩnh Phúc.

Ông rơm rớm nước mắt dâng nén hương lên các đồng chí. Trên tay ông cầm chặt chiếc kèn Tây mà ông đã giữ gìn gần 70 năm nay. Ông thổi kèn vang lên khắp nghĩa trang để tặng các đồng đội của ông. Tiếng kèn làm cho ai nghe cũng xúc động nghẹn ngào mà không cầm được nước mắt.

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

Chỉ sau ít giờ đăng tải, note về người lính già thổi kèn tại nghĩa trang tặng các đồng đội của mình nhân ngày 27/7 đã hút 9,8 ngàn like của dân mạng và gần 3000 lượt chia sẻ cùng gần 1000 lượt bình luận.

Chúng con - tất cả những người được sống trong đất nước hoà bình cảm ơn các anh hùng liệt sỹ, cảm ơn những chiến sỹ đã hy sinh tuổi trẻ của mình để đem lại độc lập tư do cho Tổ quốc.

Con sẽ lưu lại đây, để ngày này những năm về sau, con sẽ mở lại cho các chiến sĩ nghe. Con sẽ chia sẻ với nhiều người để tất cả các anh hùng liệt sỹ, các chiến sỹ ở khắp mọi miền Tổ quốc đều được nghe tiếng kèn của ông, tiếng kèn đi cùng năm tháng...”.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, note về người lính già thổi kèn tại nghĩa trang tặng các đồng đội của mình nhân ngày 27/7 đã hút 9,8 ngàn like của dân mạng và gần 3000 lượt chia sẻ cùng gần 1000 lượt bình luận.

“Cảm động quá, chúc ông sức khỏe và sống lâu cùng con cháu”, “Thật xúc động”, “Trân trọng tình cảm đồng đội”, “Thật tuyệt vời khí phách người lính”, “Tình đồng chí đồng đội đáng kính phục”… là những bình luận không ngớt của dân mạng.

Nhìn thấy những hình ảnh hết sức đáng trân trọng trên, nhiều dân mạng đã tự nhủ phải sống thật tốt để xứng đáng với những hy sinh của các liệt sĩ.

“Những liệt sĩ đã hi sinh xương máu để chúng ta có ngày hôm nay... Hãy sống tốt để xứng đáng với sự hi sinh đó các bạn trẻ nhé”, là bình luận của T.H.

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

Q.T cũng nhớ tới 2 ông của mình: “Sinh ra đã không được nhìn mặt 2 ông nội ngoại, chỉ được thấy ảnh ông nội thôi. 2 ông cũng đấu tranh vì Tổ quốc mà xác cũng không được tìm thấy. Cảm ơn những người đã đi trước để cho con cháu được tận hưởng cuộc sống này”.

“Đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng thương binh, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do cho đất nước này”, “Xem mà không cầm được nước mắt! Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ Việt nam”, là bình luận của nhiều người.

L.V.A: “Cuộc sống của ngày hôm này là nhờ biết bao công lao, xương máu của bao lớp lớp thế hệ con người yêu nước Việt Nam chúng ta. Thật đáng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Ngoài cầu mong cho cụ ông ở trên có nhiều sức khỏe để sang năm và nhiều năm nữa cụ vẫn thổi cho đồng đội nghe, H.Y còn mong muốn: “Có ai biết địa chỉ của ông cụ ở đâu không, mình muốn gửi ông 1 phần quà nhân ngày 27/7”.

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

Để xác minh thực hư câu chuyện trên, PV Emdep.vn đã liên hệ với facebook Lê Thúy – người đăng tải clip trên. Cô gái này cho biết, cô sinh năm 1989 và ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Lê Thúy cho biết, sáng nay nhân ngày 27/7, cô cùng gia đình đi ra nghĩa trang Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để thắp hương cho ông và bác của mình thì bắt gặp cảnh người lính già quê ở Chiêm Hóa,

Tuyên Quang không quản ngại lặn lội đường xa về nghĩa trang thổi kèn cho đồng đội nghe.

“Lúc ấy là hơn 9h sáng. Em tới nghĩa trang thì thấy ông đang đứng thổi kèn cho đồng đội nghe. Ai cũng rất xúc động khi nghe tiếng kèn của ông. Bởi thế, em có hỏi chuyện thì ông rất vui vẻ kể về những ngày trong chiến tranh cũng như kỷ niệm về chiếc kèn này của mình”, Lê Thúy kể lại.

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang tặng các đồng đội khiến bao người có mặt rớt nước mắt

Chiếc kèn đã bao năm người lính già thổi cho đồng đội nghe ở chiến trường.

Theo cô gái này kể lại, cụ ông thổi kèn cho đồng đội nghe trên tên là Lê Đức Hợi, SN 1934.

“Ông kể rằng, 17 tuổi ông nhặt được cây kèn Tây này nên ông cứ thích thú tập thổi. Tuy nhiên, phải năm 20 tuổi ông mới thổi được kèn thành thạo và thưởng thổi kèn cho nhiều chiến sĩ nghe khi ở chiến trường”, Lê Thúy nói.

Được biết, cụ ông Lê Đức Hợi 18 tuổi đã tham gia kháng chiến. Ông tham gia cả cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp tại chiến trường Quảng Trị.

Cũng theo những gì người lính già trên kể lại thì đây là lần thứ 5 ông về nghĩa trang này để thổi kèn cho các đồng đội nghe.

Tiếng kèn của người lính già vang lên giữa nghĩa trang

Chân dung người lính già thổi kèn cho đồng đội sáng nay ở nghĩa trang Thổ Tang.

“Ông bảo, 5 năm nay ông lặn lội đường xa về thổi kèn cho đồng đội nghe. Và ông rất thích về nghĩa trang này vì nơi đây ông có nhiều người quen và các đồng đội của ông đã được chon cất tại đây”, cô gái nghẹn ngào kể lại.

Với cô gái này, khi chia sẻ clip trên đúng ngày 27/7, cô không nghĩ được dân mạng quan tâm như vậy. Song cá nhân cô cũng rất xúc động với tình cảm của người lính già với đồng đội. Cô muốn ghi lại clip để phổ biến cho mọi người biết và cùng biết tri ân những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Minh An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp luôn hết lòng vì bạn bè