Thấy con sốt cao, khó thở, mẹ vội vàng đưa con đến bệnh viện và kinh hoàng khi bác sỹ lấy ra thứ này trong mũi của con

Quỳnh Trang 2017-11-27 18:40
- Chị Mikee Mae Timpug đã chia sẻ câu chuyện thật của mình với mong muốn các bậc phụ huynh sẽ quan tâm nhiều hơn đến con cái của họ trước khi quá muộn.

Mới đây, một người mẹ người Philipines, chị Mikee Mae Timpug đã đăng câu chuyện của mình lên Facebook. Câu chuyện của chị lập tức đã gây bão trên mạng xã hội.

Chị Mikee viết: "Bắt đầu từ tháng 9, con gái tôi thường xuyên bị sốt mà không rõ nguyên nhân. Con bé bị sốt cho đến tận cuối tháng 10. Nhiệt độ cơ thể con luôn dao động từ 38 đến 39 độ. Có khi con bé sốt đến cả tuần liền. Nhưng sau đó con lại ổn mà không bị ho hay cảm cúm gì cả".  

Thấy con sốt cao, khó thở, mẹ vội vàng đưa con đến bệnh viện và kinh hoàng khi bác sỹ lấy ra thứ này trong mũi của con

Chị Mikee viết tiếp: "Vào ngày 29 tháng 10, trong khi tôi đang sử dụng điện thoại di động và Maerel (con gái tôi) đang ngủ, tôi nhận thấy hơi thở của con nghe có vẻ khò khè và mũi của con bé tạo thành âm thanh như tiếng huýt sáo. Tôi nghĩ chắc tại mũi của con bị khô nên đã lấy khăn vải lau mũi cho con và con có vẻ ổn hơn".

Thấy con sốt cao, khó thở, mẹ vội vàng đưa con đến bệnh viện và kinh hoàng khi bác sỹ lấy ra thứ này trong mũi của con

Nhưng ngày hôm sau, điều tương tự lại xảy ra. Và chị Mikee đã dùng đèn để soi vào mũi của con gái. Chị đã bị sốc khi phát hiện có dị vật bên trong mũi của con. Khi người mẹ cố gắng đưa dị vật ra, em bé đã khóc òa vì đau đớn. Tai và mũi của em bé đều rất đau.

Không một giây chần chừ, người mẹ đã đưa con gái đến thẳng phòng cấp cứu. Sau khi chụp X quang, các bác sỹ phát hiện rằng dị vật trong mũi cô bé không phải kim loại mà là một chiếc cúc áo. Em bé sẽ được gây tê để giảm đau khi các bác sỹ gắp chiếc cúc áo đó ra.

Thấy con sốt cao, khó thở, mẹ vội vàng đưa con đến bệnh viện và kinh hoàng khi bác sỹ lấy ra thứ này trong mũi của con

Người mẹ đã viết: "Tôi không biết chiếc cúc áo đã chui vào mũi của con tôi bằng cách nào. Tôi cảm giác rằng chiếc cúc áo đã ở đó từ 3 tuần đến 1 tháng rồi. Có lẽ vì trong lúc vui chơi, con đã vô tình để chiếc cúc áo lọt vào trong mũi của mình".

Người mẹ này mong rằng các ông bố bà mẹ hãy quan tâm nhiều hơn đến các con để sự việc đáng tiếc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

 Quỳnh Trang/Theo Elitereaders

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Phù phép' chân to như củ cải thành thon dài như siêu mẫu với 5 bài tập đơn giản, tập ngay tại nhà