Thanh niên nhí học giỏi nhưng bị bạn cùng lớp "hít le", hóa ra chỉ vì "phòng thủ" quá kỹ trong giờ kiểm tra

Thu Hà 2019-03-25 12:36
- Thời đi học, ai cũng từng trải qua cảm giác "tức lộn ruột" khi bạn bên cạnh làm bài nhoay nhoáy nhưng lấy vở che đậy để tránh bị bạn nhìn bài.

Cho bạn chép bài thì sợ bạn điểm cao hơn mình. Không cho bạn chép bài thì có thể...mất bạn. 

Không ít thành viên của "hội học giỏi" chọn phương án 2, không cho bạn chép bài, cái kết phũ phàng là ngày nào đi học về cũng mếu máo "các bạn không chơi với con". 

Câu chuyện hài hước trên đang khiến cư dân mạng cười rầm rầm. 

Thanh niên nhí học giỏi nhưng bị bạn cùng lớp hít le, hóa ra chỉ vì phòng thủ quá kỹ trong giờ kiểm tra

"Phòng thủ" kỹ càng để tránh bị bạn "ăn cóp" bài. Ảnh: MXH

Thời đi học, ai cũng từng trải qua cảm xúc này. Bạn bên cạnh làm bài nhoay nhoáy còn mình thì ngồi cắn bút, nặn không được một chữ.

Đưa tay khều khều bạn mấy cái để xin "cứu viện" nhưng bạn "ki bo", không cho chép bài. Thậm chí, "đứa học giỏi" còn lấy vở che đậy các kiểu để tránh bị bạn liếc trộm, "ăn cóp" bài rồi điểm cao hơn mình thì nguy to! 

Nhìn cảnh cậu bé lúi húi làm bài nhưng lấy vở "che chắn phòng thủ", kỷ niệm thời đi học lại ùa về. 

Thành viên Trang Bún kể: "Nhớ hồi đi học, nhất là thời đại học đi thi cuối kì bao giờ cũng cho các bạn chép tẹt đến nỗi các bạn còn phải thốt lên "Sướng thế đc ngồi gần Trang!". 

Đây có lẽ là lý do khiến "hội học giỏi" không muốn cho bạn chép bài.

Thành viên nickname P.Anh bày tỏ: "Ngày xưa cho các bạn chép bài xong, chúng nó điểm cao hơn, về mách mẹ. Mẹ bảo sao không che đi, bảo sao suốt ngày học sinh tiên tiến".

Thật khó xử! 

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập yoga chưa đầy 1 phút khiến gương mặt bạn trẻ ra cả chục tuổi