Thán phục mâm cơm chay ngũ hành Rằm tháng Giêng đẹp như bức tranh, không ai nỡ ăn của mẹ Hà thành

Thu Hà 2019-02-18 10:00
- Với đôi bàn tay khéo léo cùa mình, chị chị Đỗ Thị Thu Hằng (Hà Nội) đã nấu nướng, bày biện một mâm cơm chay cúng Rằm Tháng Giêng vô cùng ấn tượng.

Ngày Rằm Tháng Giêng (15 tháng Giêng âm lịch) còn có tên gọi khác là Tết Nguyên tiêu, Tết Thượng nguyên. Đây là rằm đầu tiên của năm mới theo lịch âm của người Việt.

Vào ngày này, mọi nhà đều chuẩn bị làm lễ cúng rất tươm tất, chu đáo, với mong muốn cầu một năm mới bình an, may mắn.

Lễ rằm tháng Giêng với người Việt còn là "Tết muộn" khi hoa đào, hoa mai đã tàn nhưng lễ hội vẫn còn rộn ràng khắp nơi. 

Dịp này, không ít gia đình đã nấu nướng cơm chay với mong muốn khởi đầu một năm mới bình an, thanh tịnh. 

Với đôi bàn tay khéo léo của mình, chị Đỗ Thị Thu Hằng, một bà mẹ hai con tại Hà Nội đã nấu nướng, bày biện một mâm cơm chay để cúng Rằm Tháng Giêng tại gia vô cùng ấn tượng. 

Thán phục mâm cơm chay ngũ hành đẹp như bức tranh, không ai nỡ ăn của mẹ Hà thành

Mâm cỗ chay cúng Rằm Tháng Giêng đẹp như một bức tranh. Ảnh: NVCC

Theo chị Hằng, mâm cơm chay cúng Rằm Tháng Giêng gồm các món chay như nem nấm, xào ngũ sắc, salad hoa quả, cơm rang Malai, rau củ luộc, khoai tây chiên. Canh thì có canh nấm, canh lơ, ngô ngọt, canh khoai nấu cari, canh bổ dưỡng hạt sen táo đỏ. 

Thán phục mâm cơm chay ngũ hành đẹp như bức tranh, không ai nỡ ăn của mẹ Hà thành

Dù không qua trường lớp nào nhưng chị Hằng nấu ăn tại gia với tâm nguyện "nấu ăn bằng tình yêu". Ảnh: NVCC

Không những đủ món, mâm cơm chay còn đầy đủ các tiêu chí. 

Đó là 4 bát - 8 đĩa đại diện cho 4 phương 8 hướng, 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông, tứ quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai. Món đủ 5 màu tượng trưng cho Ngũ hành Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ.

Bộ đĩa bày dùng màu Trắng - Đen thể hiện Âm - Dương. Tròn - Vuông tượng trưng Trời tròn - Đất vuông. 

Thán phục mâm cơm chay ngũ hành đẹp như bức tranh, không ai nỡ ăn của mẹ Hà thành

Thán phục mâm cơm chay ngũ hành đẹp như bức tranh, không ai nỡ ăn của mẹ Hà thành

Với chị Hằng, nấu nướng là niềm vui. Theo như cách chị quan niệm thì: "Mình bán chuyên nhưng trong món ăn có tinh thần, có tình cảm yêu thương trong đó, có trái tim người vợ, người mẹ. Đó mới là tinh thần, sự yêu thương ẩn sau mỗi món ăn".

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ sở hữu 5 nốt ruồi 'vượng phu ích tử' này, thời trẻ có nghèo mấy, hậu vận cũng đủ đầy, viên mãn