Tết Nguyên đán cận kề, ban đêm chợ vẫn sáng đèn, tiểu thương "thức trắng" kiếm tiền kịp yêu cầu của khách

Thu Hà 2019-01-27 17:00
- Chợ hoa đêm tại Hà Nội những ngày cận Tết Nguyên đán vẫn thắp điện sáng trưng. Chủ kiot cũng như nhân viên thay nhau túc trực phục vụ khách.

Sau một ngày bận rộn, quay cuồng với hàng trăm lượt khách khứa, tưởng chừng đêm sẽ là thời điểm chợ hoa Tết được trả lại bầu không khí yên ắng, tiểu thương được ngủ bù cho lại sức để hôm sau "trực chiến". 

Nhưng thực ra, chợ hoa, cây cảnh những ngày giáp Tết vẫn tấp nập khách mua hàng dù trời đã khuya và nhiệt độ xuống thấp. 

Đêm khuya, chợ cây cảnh vẫn đông như trẩy hội, tiểu thương thức cày cho kịp đơn hàng của khách

Các kiot bán hoa lan vẫn thắp điện sáng trưng đón khách tới mua sắm. Ảnh: Thu Hà

Đêm khuya, chợ cây cảnh vẫn đông như trẩy hội, tiểu thương thức cày cho kịp đơn hàng của khách

Đặc biệt là các kiot bán hoa lan, họ phải huy động tối đa nhân sự để làm cho kịp đơn hàng của khách. Sở dĩ họ phải thức khuya hơn so với các kiot bán cây cảnh Tết khác vì hoa lan rất kén người cắm và cũng mất rất nhiều thời gian để hoàn thành một chậu hoa. 

Nếu không có tay nghề thì thợ sẽ không thể cắm nổi, đặc biệt là những chậu lan kích cỡ "khủng" để bày sảnh cơ quan, công sở. 

Đêm khuya, chợ cây cảnh vẫn đông như trẩy hội, tiểu thương thức cày cho kịp đơn hàng của khách

Đêm khuya, chợ cây cảnh vẫn đông như trẩy hội, tiểu thương thức cày cho kịp đơn hàng của khách

Thợ vẫn đang miệt mài hoàn thành chậu lan "khủng" 5 tầng có giá trên 30 triệu đồng. Ảnh: Thu Hà

Đêm khuya, chợ cây cảnh vẫn đông như trẩy hội, tiểu thương thức cày cho kịp đơn hàng của khách

Tập trung làm việc cao độ dù trời đã khuya khoắt. Ảnh: Thu Hà

Đêm khuya, chợ cây cảnh vẫn đông như trẩy hội, tiểu thương thức cày cho kịp đơn hàng của khách

Xe ôm chở hoa lan Tết những ngày này cũng phải làm việc tới khuya. Ảnh: Thu Hà

22h đêm, chị Trần Thị Khuê, chủ một kiot bán hoa lan tại chợ hoa Tết tại Q. Hà Đông, Hà Nội cho biết, giờ này ba nhân viên của kiot vẫn làm cật lực để hoàn thành chậu lan giá gần chục triệu khách đặt lấy sáng hôm sau. 

"Những ngày giáp Tết phải túc trực ở đây gần như 24/24, nhân viên ngủ lại trông coi cửa hàng. Mẹ đi vắng, mấy bố con ở nhà tự lo liệu cơm nước thôi", chị Khuê cho hay. 

Đêm khuya, chợ cây cảnh vẫn đông như trẩy hội, tiểu thương thức cày cho kịp đơn hàng của khách

Hơn 22h đêm, xe ôm vẫn sẵn sàng ship hoa lan tận cổng nhà khách. Ảnh: Thu Hà

Theo nhịp làm việc của kiot hoa, xe ôm chở hoa lan cũng phải "cày" tới khuya mới được nghỉ. Anh Bùi Văn Tuấn, một xe ôm tại chợ hoa này cho hay, điện thoại của anh lúc nào cũng ở chế độ online. 

"Cứ chủ shop gọi là phải có mặt. Đêm khuya có khách gọi là lên đường", anh Tuấn hóm hỉnh nói. Bù lại sự vất vả, tiền công xe ôm được trả cũng vô cùng hậu hĩnh. Giá xe ôm chở lan đi loanh quanh trong địa bàn là 100.000 đồng. Nếu chở xa ra nội thành thì giá sẽ tăng lên từ 150 - 200.000 đồng. Chịu khó "cày cuốc" và đi lại cẩn thận là có một cái Tết ấm no! 

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội