Sự sống mong manh của người phụ nữ mắc trọng bệnh, nguy kịch vì tai nạn giao thông.

2018-05-09 09:00
- Trên đường đi chợ về, bà Thái không may bị tai nạn giao thông, nằm bất động trên vũng máu tại bờ ruộng. Bác sỹ chuẫn đoán bà bị chấn thương sọ não, dập gan, dập phổi, đôi chân gãy nát, có nguy cơ bị cắt bỏ.

Gặp nạn trên đường đi chợ.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra, bà Nguyễn Thị Thái (57 tuổi, ngụ xóm 9, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa tỉnh lại. Bà nằm bất động trong phòng cách li, sự sống phụ thuộc vào máy trợ tim, trợ sức. Đôi chân gãy nát được che lấp bởi lớp băng. Người thân chỉ biết đứng ngoài nhìn vào qua khung cửa, cầu mong cho bà sớm tai qua nạn khỏi.

Bà Thái nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 29/4, bà Thái đi chợ bằng xe máy thì không may gặp tai nạn giao thông. Chẳng ai biết bà tự ngã xe hay bị phương tiện khác tông phải. Khi người dân phát hiện thì thấy cả người lẫn xe đang nằm sát nhau tại bờ ruộng. Bà Thái nằm bất động trên vũng máu.

Người dân sau đó đã điện thoại thông báo cho gia đình đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Vì vết thương quá nặng, tiên lượng xấu nên nạn nhân gấp rút được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Bác sỹ chuẩn đoán bà Thái bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, dập gan, dập phổi, gãy xương chậu, xương đầu gối, nguy hiểm đến tính mạng.

Bán nhà cứu mẹ.

Bà Thái sinh được hai người con trai, cả hai đều đã lập gia đình. Người con lớn hiện đang sinh sống và làm việc xa nhà. Vợ chồng bà sống chung cùng gia đình con trai út trong một căn nhà nằm biệt lập giữa cánh đồng. Cuộc sống gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào hai sào ruộng.

Sự sống mong manh của người phụ nữ mắc trọng bệnh, nguy kịch vì tai nạn giao thông.

Căn bệnh rò tủy gặm nhấm đôi chân người đàn bà bất hạnh.

Hơn hai năm trước, đôi chân của bà Thái có dấu hiệu bị rỉ mũ. Mũ từ trong cơ thể cứ chảy ra ngoài khiến bà đau nhức, khó chịu, vận động khó khăn. Một thời gian sau, lớp da chỗ rỉ mũ bị hoại tử dần, loang rộng, khoét sâu tận trong xương. Dù bà đã cố gắng uống bao nhiêu thứ thuốc vẫn không hề thuyên giảm.

Tích góp được một số tiền nhờ con đưa đi thăm khám thì được kết luận mắc bệnh rò tủy. Căn bệnh đục khoét đôi chân của người phụ nữ này biến dạng hoàn toàn, chằng chịt vết sẹo lồi, lõm khiến ai nấy nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

"Dù bệnh tật, cơ thể đau nhức, đi lại khó khăn nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng làm việc để kiếm tiền hàng tháng mua thuốc điều trị. Hàng ngày mẹ vẫn chống gậy để có thể ra vườn cắt rau, chăm nuôi gà vịt, lo toan cơm nước cho con cái. Không muốn phiền hà chồng con nên mỗi lần đi đâu xa, xe đạp không thể đi, mẹ vẫn sử dụng xe máy.

Chiều hôm ấy mẹ nói đi chợ. Không ngờ, vừa đi cách nhà chừng 3km thì mẹ gặp nạn nguy kịch thế này", anh Phạm Văn Ngọc (23 tuổi, con trai bà Thái) thở dài chia sẻ.

tai nạn giao thông

Những nơi tủy rò bị hoại tử, khoét sâu vào tận xương khiến bà Thái đau đớn.

Ông Nguyễn Văn Thiện (trưởng xóm 9) cho biết, nhà của bà Thái nằm biệt lập giữa cánh đồng, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mấy năm gần đây, bà Thái lại mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng lao động.

Ngoài ruộng đồng, ông Hùng chỉ biết ra đồng, ven biển bắt con cua, con cái cải thiện bữa ăn, mang đi bán trang trải cuộc sống.

Vừa rồi, bà Thái lại gặp nạn, nguy kịch đến tính mạng khiến cuộc sống càng thêm cùng quẩn. Phía địa phương cũng đã kêu gọi bà con quyên góp, hỗ trợ nhưng chỉ được một phần rất nhỏ.

Hiện bà Thái chưa tỉnh lại nên chưa thể nói trước điều gì. Tuy nhiên, đôi chân của bà có nguy cơ cắt bỏ để bảo đảm tính mạng.

"Có gì giá trị trong nhà cũng đã bán cả. Tôi cũng đã vay mượn khắp nơi để có tiền nộp viện phí. Giờ nếu phải bán nhà, ra đường ở mà có thể cứu mẹ thì gia đình tôi vẫn chấp nhận. Chỉ mong mẹ cố gắng vượt qua, sớm tỉnh lại mà trở về với con, với cháu", Ngắm nhìn người mẹ qua ô cửa, anh Ngọc gạt nước mắt trải lòng.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ai cũng muốn có một người đàn ông chu đáo bên cạnh