Sự sống mong manh của bé gái 8 tháng tuổi mồ côi cha với chiếc đầu to quá cỡ chực nổ tung

Trung Hiếu 2017-10-31 08:46
- Chào đời, bé Thương phải gánh trên mình bất hạnh vì mang căn bệnh não úng thủy. Cái đầu của con to quá cỡ, chỉ chực nổ tung ra. Đau đớn hơn, khi 2 tháng tuổi, tai ương lại liên tiếp giáng xuống khi con phải mồ côi cha. Giờ đây, sự sống của con đang rất mong manh vì căn bệnh quái ác.

Đau đớn của bé gái bị não úng thủy, đầu to quá cỡ lấn át hết cả khuôn mặt

Phía trong căn phòng nhỏ, bé Hoàng Thị Hoài Thương (8 tháng tuổi, ngụ khối 3, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) đang nằm thoi thóp trên giường. Căn bệnh não úng thủy biến chứng khiến cơ thể đứa trẻ dị dạng, cái đầu to quá cỡ, lấn át hết khuôn mặt.

Đứa trẻ khóc ré lên, hai dòng nước mắt rơi đều trên đôi mắt nhỏ xíu, đục ngàu. Bà nội ngồi bên cạnh, vừa cố gắng đút sữa cho bé, vừa dỗ dành “Có khóc như thế cháu mới chịu nuốt sữa. Không khóc nghĩa là cháu nhịn đói luôn”.

 Sinh ra, bé Thương đã gánh chịu bất hạnh vì căn bệnh não úng thủy

Thương là con đầu lòng của vợ chồng chị Vũ Thị Thu Hà (26 tuổi) và người cha quá cố Hoàng Văn Sáng. Khi cháu chào đời, người thân chưa kịp vui mừng thì đã chết lặng khi biết con bị bệnh não úng thủy.

Xoa nhẹ cái đầu quá cỡ, bọng nước của con gái, chị Hà nghẹn lời chia sẻ nỗi đau. Khi mang thai đến tháng thứ 8, chị có dấu hiệu sinh non nên được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Bé Thương chào đời thiếu tháng, nặng 2.1kg, được chăm sóc trong lồng kính. Một tuần sau đó, đứa trẻ lên cơn sốt cao kèm co giật suốt nhiều ngày liền nhưng vẫn không cắt cơn sốt.

Đến ngày thứ 5, bệnh nhi được chuyển ra bệnh viện trung ương. Tại đây, bác sỹ chuẩn đoán Thương bị viêm màng não mủ do sốt cao, kéo dài ảnh hưởng lên não. Gần 1 tháng ròng điều trị, bé Thương may mắn trở về với gia đình và tiếp tục tái khám theo định kỳ.

2 tháng tuổi, Thương đã mồ côi bố, sống cảnh mẹ góa con côi

“2 tháng tuổi, chồng tôi đột ngột qua đời vì đột tử. Cũng từ đó, đầu con gái tôi to dần lên. Linh tính có điều chẳng lành, tôi đưa con ra Hà Nội thăm khám thì đau đớn khi biết con bị não úng thủy. Bác sỹ bảo khó có cơ hội cứu chữa, khuyên tôi đưa con về nhà chăm sóc.

Chồng mất, nỗi đau chưa kịp nguôi thì giờ lại đến con. Tôi sợ hãi, ôm con chạy chữa khắp nơi nhưng đi đến đâu cũng đều nhận lại cái lắc đầu của bác sỹ. Tôi đã mất chồng, giờ rất sợ phải mất luôn cả đứa con duy nhất”, chị Hà khóc nghẹn.

“Xin con đừng bỏ mẹ”

Chị Hà từng học trung cấp điều dưỡng. Ra trường, chị may mắn xin được vào công tác tại bệnh viện phục hồi chức năng thị xã Cửa Lò với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Từ ngày chồng mất, con bệnh tật, buồn đau, chị đã có ý định nghỉ việc để có thời gian chăm sóc con. Nhưng rồi, nghĩ đến muôn vàn khó khăn trước mắt, chị lại tiếp tục đi làm trở lại công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, sữa, bỉm cho con.

8 tháng, Thương nặng 10kg nhưng cái đầu nặng 1/2 trọng lượng cơ thể

Để tiện cho công việc cũng như chăm sóc con, chị Hà thuê một căn phòng nhỏ gần bệnh viện. Hàng ngày, chị đi làm, bé Thương ở nhà với bà nội.

8 tháng tuổi nhưng bé Thương chỉ nằm một chỗ, ít ăn uống. Bé nặng 10kg nhưng riêng cái đầu nặng mất 5kg. Khối u lớn khiến da đầu rất mỏng, nổi rõ gân xanh, chỉ cần chạm nhẹ tay vào là có cảm giác mềm nhão. Bé Thương ít ăn, ít ngủ, chỉ bú sữa mẹ và uống sữa ngoài.

Bé gái 8 tháng tuổi mồ côi cha, bị não úng thủy.

 Hoàn cảnh bé Thương rất nhiều người đồng cảm, thương xót

“Vì đầu cháu to, mền nhũn, cổ yếu mà tôi già yếu nên không thể bế cháu đi lại được, đành để cháu nằm một chỗ vậy. Con trai tôi đã qua đời cách đây mới 6 tháng, giờ cháu nội tôi bệnh tật như thế này không còn gì đau đớn hơn. Chỉ mong cháu nhanh chóng được cứu chữa. Nhìn những đứa trẻ hàng xóm rồi nhìn lại cháu mình thấy tội nghiệp lắm”, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vô thức của cháu nội, bà Nguyễn Thị Loan (60 tuổi) nghẹn lời.

 Phòng trọ nơi mẹ con chị Hà đang thuê ở

Bà Nguyễn Thị Vinh (chủ dãy trọ nơi mẹ con chị Hà đang thuê ở) chia sẻ: “Cảnh mẹ góa con côi lại bệnh tật như mẹ con chị Hà không còn nỗi đau nào bằng. Hàng ngày nhìn bé Thương với cái đầu khổng lồ thoi thóp mà thương, mà tội lắm. Chỉ mong cháu tai qua nạn khỏi. Đời cháu còn quá dài”.

Chia tay mẹ con góa phụ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy chị ngồi trên chiếc giường nhỏ, ôm con vào lòng khóc nghẹn.

Trải qua bao đắng cay, bão tố của cuộc đời, người mẹ trẻ chỉ sợ một ngày nào đó đi làm về không được gặp con. Chị cầu mong con cố gắng vượt qua đau đớn để sống bên cạnh chị trên cõi đời này.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá nguyên nhân 12 chòm sao nữ dù đẹp nhưng vẫn ế