Số phận nghiệt ngã của người vợ góa nghèo một nách nuôi 2 con bại não

2017-03-27 18:21
- Chồng mất từ khi mới cưới được vài tháng, người phụ nữ ấy đã âm thầm vượt cạn sinh con. Thế nhưng cay đắng bủa vây, niềm hạnh phúc ôm trong lòng đứa con bé bỏng lại không trọn vẹn ...

Trong cuộc nói chuyện cùng PV Emdep.vn với người đàn bà có số phận nghiệt ngã tên Vũ Thị Huyên (Thôn Bá Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) cứ liên tục bị ngắt quãng bằng những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mi. Đến nay, chị đã 45 tuổi nhưng cuộc sống của chị là chuỗi những ngày cay đắng, cơ cực bủa vây.

Lấy chồng năm 20 tuổi, hạnh phúc vợ chồng chị Huyên như bao lứa đôi khác. Rồi niềm vui cũng đến, chị mang bầu đứa con đầu tiên. Song khi mang bầu được 3 tháng, chị Huyên bị cúm. Tuy nhiên chị đã kịp thời đến viện để được bác sĩ truyền nước và tiêm thuốc.

Sóng gió gia đình bắt đầu ập đến với người phụ nữ này là khi chị mang bầu được 5 tháng. Chồng chị đột ngột qua đời vì bị cảm, bỏ lại người vợ trẻ bơ vơ trên cõi đời.

"Đây là một cú sốc lớn đối với tôi. Kể từ đó, tôi mất đi chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi tự nhủ phải cứng rắn lên vì tôi vừa phải làm mẹ, làm cha của đứa con sắp chào đời".

Nghẹn lòng người phụ nữ một nách hai con bại não sống trong cảnh nghèo xác sơ

Căn nhà rộng chưa đầy 25 m2 là nơi sinh hoạt của 3 mẹ con chị Huyên.

Mất chồng, nhưng chị vẫn gắng gượng sống và làm lụng để chờ ngày nằm ổ. Và ngày chị sinh cũng đến. Chị rớt nước mắt hạnh phúc vì sinh được một bé trai kháu khỉnh. Chị cũng đặt tên con là Bùi Quang Đông.

"Cứ nghĩ sau này tôi sẽ được nhờ cậy con trai lúc về già nào ngờ không lâu sau, tôi phát hiện ra bộ phận sinh dục của con không có lỗ tiểu. Tôi vội đưa con đi bệnh viện Việt Đức khám. Bác sĩ vừa nhìn biểu hiện của con đã bảo con có vấn đề về thần kinh. Khi ấy con mới chỉ được 4 tháng tuổi", người mẹ khóc nấc khi kể lại chuyện cũ.

Được biết, sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ đã chẩn đoán con trai chị bị bại não. Nghe kết quả, chị Huyên suy sụp hoàn toàn.

"Lúc ấy, tôi nghĩ ngay tới tương lai sắp tới, hai mẹ con tôi sẽ sống những tháng ngày bên đứa con bệnh tật mà tôi không bao giờ có hi vọng chữa khỏi do tôi không thể đủ khả năng chạy chữa cho con".

Nghẹn lòng người phụ nữ một nách hai con bại não sống trong cảnh nghèo xác sơ

Chị Huyên khóc nấc khi nghĩ đến cuộc sống của mình và 2 đứa con dại.

Không chỉ bị bại não, ngay khi đã lớn hơn, cơ thể Quang Đông vẫn yếu ớt, xương cốt không cứng cáp như những đứa trẻ bình thường khác. Cứ thời tiết thay đổi là Quang Đông ốm sốt: “Con không sổ mũi nhức đầu như người bình thường, chỉ cần uống 1, 2 liều thuốc là đỡ. Đằng này, con phải ốm sốt từ 10 ngày đến nửa tháng mới dứt cơn ho. Sức đề kháng của con rất kém”.

Hàng ngày, chị và con trai chỉ biết bấu víu vào 2 sào ruộng nhưng chẳng thể đủ tiền thuốc men cho con: “Nhà nước cũng hỗ trợ cho Quang Đông mỗi tháng hơn 500 ngàn, hỗ trợ tiền nuôi cháu được hơn 200 ngàn nữa. Số tiền này cũng giảm bớt chút gánh nặng cho người mẹ góa như tôi. Nhưng thuốc men chạy chữa cho con chẳng thấm thía vào đâu với số tiền ấy”, nói chưa dứt lời chị lại khóc nức nở.

Năm 2015, mặc dù đã 16 tuổi nhưng Quang Đông không giúp mẹ được việc gì: “Bảo con đi cắm cơm cũng phải đứng giám sát từng hành động. Bảo con quét nhà, con cũng không quét nổi vì quét loạn hết lên. Nhìn con như vậy, tôi thương con và lại thương chính mình. Tôi trào nước mắt nghĩ đến người nhờ cậy lúc tuổi già. Tôi cứ hi vọng và khát khao có một đứa con khỏe mạnh như bao phụ nữ khác”.

Nghĩ là làm, vì hi vọng tìm niềm vui từ một đứa con lành lặn, lanh lợi như bao đứa trẻ khác nên chị quyết định xin người đàn ông lạ 1 đứa con. 

Mang thai lần 2 này, chị mừng vui lắm. Song khi thai được 4 tháng, chị lại bị sốt. Tuy nhiên, lần này chị bị sốt nhẹ nên không dùng thuốc gì. Chị cứ thế mong chờ ngày sinh bé thứ 2.

Và ông trời dường như cũng chiều lòng người vợ này khi con thứ 2 của chị chào đời cũng là một bé trai khỏe mạnh. Chị đặt tên bé là Vũ Xuân Anh.

Nhưng càng lớn, bé Xuân Anh lại càng có biểu hiện giống anh trai của mình. Đến nay, bé đã được 18 tháng tuổi nhưng vẫn chưa biết ngồi, xương rất yếu: “Đau xót lắm. Tôi chẳng mong con là thiên tài hay làm những điều lớn lao gì khác. Tôi chỉ mong con là đứa trẻ bình thường. Vậy mà con lại mang căn bệnh giống anh nó. Xương của con rất yếu. Hơn một tuổi rồi con vẫn chưa thể ngồi được. Nhiều khi chỉ biết khóc khi nhìn hai đứa con thơ dại vì bất lực”.

Trước đây hai mẹ con chị Huyên bám vào 2 sào ruộng đã chật vật. Bây giờ lại phải thêm khoản tiền nuôi con, tiền thuốc men cho bé Xuân Anh khiến chị không biết làm gì ra tiền và cuộc sống càng bế tắc.

 “Khổ thì vẫn khổ, nhưng trước đây hi vọng có một đứa con trai khỏe mạnh là động lực để tôi đối diện và sống từng ngày. Vậy mà, đứa thứ hai cũng ốm yếu không kém gì người anh của nó. Tôi còn biết bấu víu vào đâu nữa”, không thể nín chịu những nỗi buồn thầm kín mãi, chị Huyên ôm mặt khóc nức nở.

Nghẹn lòng người phụ nữ một nách hai con bại não sống trong cảnh nghèo xác sơ

Căn nhà hai vợ chồng gây dựng đến nay chẳng có gì thay đổi.

Do không có tiền chạy chữa, nên chị Huyên cũng chỉ mua được loại thuốc hoạt huyết dưỡng não cho bé Xuân Anh uống hàng ngày. Còn tiền lương công nhân may của chị, cố gắng lắm cũng tháng nào hết tháng đó.

“Tôi đi làm ăn theo sản phẩm, nếu làm chăm chỉ, đi đủ ngày thì một tháng lương được khoảng 3 triệu. Nhưng chưa tháng nào được như vậy vì tôi thường xuyên về sớm và nhiều hôm phải nghỉ vì con ốm. Đi làm lại phải thuê người bế bé Xuân Anh nên tháng nào hết tháng ấy”, chị Huyên lại thở dài ngao ngán.

Cùng chung sự xót thương, ông Vũ Đình Chính, trưởng thôn Bá Đông ái ngại và rất thương cảm khi chia sẻ về hoàn cảnh nhà mẹ con chị Huyên: “Nhà cô Huyên khổ lắm, một thân một mình nuôi 2 con bệnh tật, bố mẹ thì mất hết. Anh em cũng nghèo túng cũng không giúp được bao nhiêu. Mọi người ở đây, ai biết mẹ con cô ấy đều thương cảm nhưng không giúp được gì ngoài thi thoảng cho họ cân gạo, nắm rau”.

Cù Hiền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

40 chuyện lạ 'không thể tin nổi' nhưng vẫn phải tin vì chúng là sự thật