Sau tiếng la hét kêu cứu thất thanh trong căn nhà bị cháy giữa trưa, hai vợ chồng bị thiêu sống giữa biển lửa

Hoàng Hải 2018-04-01 11:08
- Vừa cưới nhau xong, hai vợ chồng chị Liên dắt díu nhau lên Sơn La làm việc. Thế nhưng, chưa được một năm thì vụ hỏa hoạn xảy ra, thiêu trụi ngôi nhà, vợ chồng chị Liên cũng bị thiêu sống, quằn quại trong biển lửa.

Hai vợ chồng bị thiêu sống

Đã một tuần trôi qua sau ngày vụ hỏa hoạn xảy ra, chị Vũ Thị Bích Liên (22 tuổi, ngụ thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vẫn đang được điều trị tích cực tại phòng 210, khoa cấp cứu, bệnh viện bỏng Quốc gia.

Chị Liên nằm bất động, toàn thân phủ kín lớp băng trắng xóa. Vì bị bỏng quá nặng nên chị thường lên cơn sốt cao, phải dùng kháng sinh nặng liều, hỗ trợ máy thở.

Chị Liên bị bỏng 74% nhưng độ sâu chiếm 54%, đang trong tình trạng nguy kịch

Nằm phòng bên cạnh, anh Vũ Văn Nhật (25 tuổi, chồng chị Liên) cũng đang gồng mình chống chọi với cơn đau. Anh Nhật may mắn bị thương nhẹ hơn vợ nhưng toàn cơ thể cũng cháy đen.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa ngày 17/3/2018, người dân quanh thị trấn đang nghỉ trưa bỗng nghe tiếng la hét thất thanh từ phía nhà chị Liên. Mọi người vội chạy ra xem thì bàng hoàng phát hiện ngôi nhà cấp 4 của chị đang bùng cháy dữ dội.

Vợ chồng chị Liên như hai ngọn đuốc sống, quằn quại tháo chạy ra phía ngoài. Sau khi ngọn lửa trên cơ thể được dập tắt cũng là lúc toàn cơ thể của cả hai cháy đen, nằm bất động.

Anh Nhật bị bỏng 45% cơ thể

Vợ chồng chị Liên nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tỉnh sơ cứu rồi tức tốc chuyển xuống bệnh viện quốc gia. Chị Liên được chuẩn đoán bị bỏng 74% cơ thể nhưng độ sâu lên đến 54%.

Dù đã trải qua một ca phẫu thuật nhưng bác sỹ cho biết sức khỏe của chị chưa thể nói trước được điều gì. Hiện vẫn đang trong quá trình theo dõi đặc biệt. Anh Nhật bị bỏng 45% . Sau vụ hỏa hoạn, căn nhà của vợ chồng chị Liên bị thiêu trụi hoàn toàn.

Thảm kịch từ ngày vợ chồng gặp nạn

Một tuần nay kể từ ngày con gái gặp nạn, ông Vũ Văn Tùng (bố chị Liên) vẫn luôn bên cạnh, túc trực con gái. Vì lo cho vết thương của con khiến ông mất ăn mất ngủ, đôi mắt thâm quầng, tóc điểm bạc. Ông lo sợ con gái, con rể mình sẽ không đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau đớn về thể xác đang ngày đêm hành hạ.

Ông Tùng cho biết, vợ chồng chị Liên quê ở xã Quang Trung (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Họ vừa cưới nhau được một năm, hiện vẫn chưa có con cái. Vì hoàn cảnh gia đình nên sau khi cưới, họ quyết định dắt díu nhau lên Sơn La làm kinh tế mới. Trước đây, người bố chồng chị Liên sau một thời gian đi làm thuê đã tích góp, mua được một mảnh vườn trên Sơn La. Sau này ông cho vợ chồng chị Liên làm vốn để làm ăn.

"Giờ con tôi nằm đó, vật vã với những cơn đau thấu xương thịt. Cứ như thế này thì con không còn sức mà chống chọi mất. Người ta một người gặp nạn đã đau đớn, đằng này, hỏa hoạn ập đến đã khiến con gái, con rể tôi thân tàn ma dại như thế này đây", ông Tùng đau đớn chia sẻ.

 Hỏa hoạn đã khiến vợ chồng chị Liên rơi vào thảm kịch, nhà cửa bị thiêu trụi hoàn toàn

Sau vụ hỏa hoạn, căn nhà cũng như mọi vật dụng có giá trị đều thành đống tro tàn. Bây giờ, nếu có khỏe mạnh trở về thì vợ chồng chị Liên vẫn không còn nhà để ở. Hỏa hoạn đã làm gia đình chị Liên rơi vào thảm kịch, trắng tay. Hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. 

Được biết, thời gian điều trị của vợ chồng chị Liên rất lâu dài, chi phí rất tốn kém. Đặc biệt là chị Liên, vì vết thương quá sâu nên nguy cơ hoại tử là rất cao, phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật nữa. Nếu may mắn bình phục trở lại thì khả năng lao động của chị cũng không còn được như trước.

"Nhìn con gái, con rể đau đớn mà tôi bất lực. Biết đến bao giờ những vết thương trên cơ thể con mới lành lại,mới con trở về nhà. Chúng mới cưới nhau chưa được bao lâu, chưa có con cái đã phải gánh họa như thế này. Chỉ mong hai con đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau, nhanh chóng khỏe mạnh, làm chỗ dựa cho nhau", bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ chị Liên) chia sẻ trong nước mắt.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dù 'im hơi lặng tiếng' nhưng Cao Thái Sơn có biệt thự khắp nơi gây choáng