Sáng cuối tuần, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, nhiều người ngỡ đang ở Sapa, Mộc Châu

2019-01-12 12:27
- Các phương tiện tham gia giao thông từ 7-9h sáng phải bật đèn vì sương mù quá dày làm giảm tầm nhìn.

Sáng nay (12/11), Hà Nội chìm trong sương mù. Nhiều người dân cho biết, khoảng 7h-9h sáng, trời có sương mù dày đặc, chỉ nhìn rõ trong khoảng cách 2-3m. Nhiều tòa cao ốc cao tầng không thấy được phần đỉnh vì lớp sương dày.

Sáng nay, nhiều người nghỉ cuối tuần nhưng vẫn có không ít người đi làm. Việc sương mù dày đặc trên nhiều tuyến đường khiến việc đi lại không mấy thuận lợi.

Sáng cuối tuần, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, nhiều người ngỡ đang ở Sapa, Mộc Châu

Sáng cuối tuần, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, nhiều người ngỡ đang ở Sapa, Mộc Châu

FB Van Ha Dung/OFFB

Chị Phương (Hà Nội) cho hay, bản thân chị thức dậy lúc 6h sáng chỉ thấy một bầu trời sương mù, không thấy gì xung quanh. Chị Phương nghĩ mới 4-5h sáng. "Tôi phải bật đèn để đi ngoài đường. Do sương dày đặc nên phải giảm tốc độ để tránh va chạm với các xe khác".

Trong khi đó, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với sương mù dày đặc như thế này. Chị Hoài (Hà Nội) cho biết, sáng 11/2 thức dậy ngỡ đang ở Sapa hoặc Mộc Châu. "Tôi đứng từ ban công nhìn xuống chỉ là sương mù dày đặc, nhìn cũng rất ấn tượng".

Trên nhiều hội nhóm Facebook, các tài xế cảnh báo mọi người nên bật đèn, giảm tốc độ, tránh đi nhanh vì trời sương mù để không xảy ra tai nạn giao thông. Tới khoảng 10h sáng, trời bắt đầu sáng dần, sương mù bớt dày hơn. 

Hình ảnh chụp tại một khu vực gần Hà Nội:

Sáng cuối tuần, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, nhiều người ngỡ đang ở Sapa, Mộc Châu

Ảnh Tuan Leo/OFFB.

AM

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rồi em sẽ gặp một người, sẽ yêu em vừa đủ sự chân thành và chín chắn