Rơi nước mắt nụ hôn từ biệt của người vợ tiễn biệt chồng trước khi hiến tạng cứu 5 người

2018-12-25 15:52
- Trước giờ phút chia ly, chị cúi xuống nắm tay chồng thật chặt, đặt lên môi anh nụ hôn cuối cùng.

Sau gần 2 tuần ghép tạng, cả 5 bệnh nhân (1 ghép phổi, 1 ghép tim, 1 ghép gan, 2 ca ghép thận) đều đã ổn định sức khoẻ. Số phận 5 con người chỉ còn tính từng ngày bỗng chốc được hồi sinh nhờ nguồn tạng hiến của anh Dương Hồng Quý, 43 tuổi, ở TP Ninh Bình.

Anh Quý có cuộc sống hạnh phúc bên vợ Hoàng Thanh Phương và 2 cậu con trai đang độ tuổi thiếu niên. Anh là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực và vẫn luôn giành cắt móng chân cho 2 con.

Tháng 11 vừa qua, tin sét đánh ập đến gia đình khi bác sĩ thông báo anh Quý bị tai biến mạch máu não, được chuyển vào BV Bạch Mai cấp cứu. Những ngày đầu nằm viện, lúc nào anh cũng tươi cười, lạc quan, tếu táo trêu mắc bệnh do “lỗi nhà sản xuất” và quay ra "bắt đền" mẹ.

Khi biết mình không thể qua khỏi, anh đã gọi các thành viên trong gia đình tới và đề nghị được hiến tặng mô, tạng để cứu sống nhiều người khác.
Vợ anh khi đó khóc không thành tiếng. Chị yêu anh và sợ mất anh khôn cùng, chị vẫn không ngừng hy vọng phép màu sẽ đến nên không đồng ý.

Nhưng khi anh rơi vào tình trạng chết não, chị Phương nhớ lời lời dặn dò của chồng, đã nén đau thương, cùng người thân liên hệ với Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, kết nối với gia đình thiếu tá Lê Hải Ninh – người đã hiến đa tạng vào tháng 2/2018 và sau đó liên hệ với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để thực hiện di nguyện của anh.

Chị muốn anh an lòng trước khi về với đất mẹ và anh vẫn sẽ tiếp tục sống, phổi vẫn thở, tim vẫn đập... trong những hình hài khác.

“Trước giờ phút chia xa, chị cúi xuống nhìn anh âu yếm, cầm tay anh thật chặt và đặt lên môi anh nụ hôn cuối cùng để từ biệt”, một cán bộ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia xúc động kể lại.

Một cán bộ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia chia sẻ, thời khắc thiêng liêng và chia ly ấy, chị Phương đã cúi xuống bên người chồng, cầm tay anh thật chặt và đặt nụ hôn từ biệt lên môi người chồng...

"Có lẽ chị ấy biết, hai vợ chồng đã thực sự phải đến giờ phút chia ly. Trước lúc ra đi, anh đã dặn dò chị rằng anh muốn dành tim, dành gan... của mình cho những người bệnh ở lại...

Chị yêu anh và muốn anh an lòng khi ra đi. Chị vẫn muốn anh còn tiếp tục được sống theo một cách khác... Chị thấy nhẹ lòng và không còn băn khoăn điều gì vì chị đã thực hiện được những mong muốn của người mà chị yêu thương” vị cán bộ này kể lại.

Sau quyết định hiến tạng của gia đình, trái tim, phổi, gan và 2 thận của anh Quý đã được ghéo cho 5 người xa lạ. Trong đó toàn bộ lá phổi được BV Việt Đức ghép cho thiếu niên 17 tuổi ở Hải Dương mắc bệnh mô bào ở phổi giai đoạn cuối, cơ thể suy kiệt chỉ còn 30kg.

Trái tim của anh được ghép cho nam bệnh nhân 60 tuổi bị giãn cơ tim giai đoạn cuối; Gan được ghép cho bệnh nữ 63 tuổi mắc u gan; 1 quả thận được ghép cho nam bệnh nhân 41 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối; Quả thận còn lại được chuyển vào BV Nhi đồng 2, TP.HCM ghép cho nam thiếu niên 15 tuổi. 

PV (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Vạch trần" 3 con giáp khó tin cậy trong tình yêu