Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

2017-06-17 18:54
- Đem tặng, đổi quần áo cũ, cặp sách… giờ đã thành chuyện “ngày xưa” với chị em. “Mốt” bây giờ là chị em tranh thủ thời gian đem cây rau, chậu hoa để tặng, trao đổi cho nhau.

Đi nửa vòng thành phố tìm 'chốn dung thân' cho chậu hoa

Chăm sóc vườn rau, chậu hoa là thú vui tao nhã của nhiều chị em vào mỗi sáng sớm hay buổi chiều muộn về nhà. Một ban công có vài chậu hoa hồng Trees Rose, một vài chậu hồng leo, một vài thùng xốp trồng các loại rau ăn lá…chắc chắn khiến cuộc sống của chị em trở nên màu sắc, thi vị hơn rất nhiều.

Yêu hoa, yêu cây nên dễ hiểu khi chị em trở nên gắn kết với nhau bởi các hội nhóm cùng chung sở thích trên mạng xã hội. Thậm chí, ngay trong số bạn bè trên facebook nhờ những bức ảnh về các góc ban công nhỏ với các chậu hoa, thùng xốp rau mà họ vô tình “nhận” ra cùng chung niềm đam mê.

Trong hàng trăm giống rau, giống hoa, không ai có thể “mạnh miệng” là mình đủ tất cả. Chính vì thế, họ nảy sinh nhu cầu biếu tặng khi thừa và trao đổi cho nhau để bù đắp sự thiếu hụt ấy.

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Chị Nguyễn Hải Anh (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Ai yêu hoa hồng, đặc biệt là các giống hồng Pháp, hồng Sapa thì đều hiểu là nuôi chúng khó ra sao. Tôi nhớ những ngày mưa, bản thân không lo ướt mà chỉ lo các em hoa hồng bị ướt. Nhớ những lúc trời ẩm nồm hay khô nóng, tôi chỉ lo chúng bị bệnh nấm, phấn trắng tấn công. Chồng tôi còn ghen tỵ với các chậu hoa vì tôi dành sự quan tâm đặc biệt. Nhưng ai hiểu sẽ biết chúng là giống khó nuôi”.

Yêu hoa là thế nên ngay khi chị chuẩn bị phải đi biệt phái vào miền Nam khoảng hơn 3 tháng vì công việc mở mang chi nhánh của công ty, chị Hải Anh đã phải khẩn cấp rao tin tìm người để tặng các chậu hoa hồng.

Chị có một yêu cầu duy nhất “Biết chăm hoa hồng”. Theo lý giải của chị Hải Anh: “Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, kỹ càng để nuôi được các em hoa này. Vậy mà tôi mua về chăm chỉ sau 2 tháng, chúng đã cho ra những bông hoa đầu tiên. Lúc nó chớm nụ, bung cánh hoa đầu tiên tôi đã mừng không tả xiết nên chọn người để tặng chúng tôi phải lựa kỹ càng”.

Sau hơn một tuần tuyển lựa, chị đã tìm được một người đồng chí hướng. Những bức ảnh ban công nhà người này thực sự khiến chị mát mắt vì sắc hoa hồng vàng, đỏ, hồng phấn đủ cả. Chính vì thế, khi chị này ngỏ lời, chị Hải Anh đã đồng ý tặng những chậu hoa cưng cho người ở tận Long Biên - cách nhà chị nửa vòng thành phố.

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Đổi thứ mình thừa để lấy thứ mình cần

Nhiều chị em không những tặng nhau chậu hoa, chậu rau để cùng nhau chia sẻ đam mê, họ còn dành thời gian cuối tuần để trao đổi cả các loại các cây thuốc.

Chị Hoàng Ngọc Minh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự: “Nhà mình có một khoảng sân trên tầng thượng cũng được gọi là tương đối rộng. Ở trên đó, mình trồng đủ các loại rau, loại hoa. Tuần nào, sân thượng nhà mình cũng là nơi để một số chị em, bạn bè đến tham quan, chia sẻ kinh nghiệm trồng rau, chăm hoa. Chúng mình trao đổi các loại rau cho nhau để đổi món canh cho gia đình. Cùng với đó, nếu muốn trồng thì có thể mang giống rau tặng cho nhau. Đúng là “hội nông dân” giữa trung tâm Hà Nội”.

“Hội nông dân” tự phát của các chị có cả maketting, người làm kinh doanh, bác sỹ… Nhờ vậy, các giống rau trên sân thượng nhà chị trở nên đa dạng hơn. Không chỉ dừng lại ở trồng các giống rau, hoa, chị Minh còn muốn có sẵn một số loại cây thuốc trong vườn nhà.

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Chị Minh kể: “Mùa hè, những loại cây thuốc nam đều được khuyến cáo là uống tốt cho thận, gan, giúp bớt nóng trong người. Chính vì thế, tôi đã lên một nhóm trao đổi các loại cây thuốc để tìm người trao đổi giống cây mã đề, bồ công anh, sương sâm…

Quả thật khi được một chị nhắn tin địa chỉ ở phố Phạm Ngọc Thạch, tôi đến đó lấy giống mà không tin nổi vào mắt mình. Tại sao giữa phố mà lại có gia đình có cả khoảng vườn trồng toàn các loại cây thuốc. Tôi đến đó mà ước sân thượng nhà mình một ngày cũng được như vậy”.

Quả thật, giữa cuộc sống đô thị tấp nập, cuộc sống nhiều vất vả, bon chen, hối hả, việc tìm cho mình một niềm vui ở việc vườn tược cũng khiến cho cuộc sống của chị em thêm phần màu sắc, nốt lặng giữa đời xô bồ.

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

Rộ 'mốt' chị em công sở mang 'cây nhà lá vườn' đi tặng, trao đổi cho nhau

chị em mang cây hoa đi tặng

Diệp Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập yoga chưa đầy 1 phút khiến gương mặt bạn trẻ ra cả chục tuổi