Phì cười cảnh chị em canh trứng, giục chồng phi ầm ầm từ cơ quan về “yêu” kẻo lỡ… giờ rụng trứng

Thu Hà 2017-10-24 06:56
- Để sinh con như ý muốn, chị em rủ nhau đi canh trứng, bắt chồng ăn uống theo chế độ, kiêng khem hàng tuần. Có người còn đi xem bói để thầy phán giờ “hành xử”.

“Vợ ơi, anh chán ăn chuối, thịt bò lắm rồi”

Suốt một tháng nay, chị Hồng Anh (Hà Nội) bắt chồng ăn theo chế độ “toàn chuối và thịt bò”. Anh Cường, chồng chị than thở: “Sáng phở thịt bò, trưa cơm thịt bò xào rau củ, canh hàu. Tối mới được đổi món thịt lợn, cá gà ngan. Mỗi bữa tráng miệng một quả chuối. Thành thử nhìn thấy chuối và thịt bò là…sợ. Kêu chán nhưng vợ ép thì đành phải ăn cho vợ vừa lòng”.

Chị em canh trứng, giục chồng phi ầm ầm từ cơ quan về “yêu” ngay kẻo lỡ… giờ rụng trứng

"Hành xử" đúng giờ để khỏi lỡ giờ rụng trứng khiến không ít cặp vợ chồng áp lực. Ảnh minh họa. 

Chị Hồng Anh nấu nướng đổi món các kiểu, động viên chồng “ăn cố” thịt bò và chuối cho “con Y nó khỏe”. Không chỉ vậy, chị còn bí mật đi mua que thử rụng trứng, rồi siêu âm canh trứng và bắt chồng “nhịn” trước ngày rụng trứng cả tuần lễ.

“Đi siêu âm thấy quả trứng tròn vo, bác sĩ báo rụng một cái là tối về “hành xử” luôn. Bởi trứng chỉ sống 12 - 24h sau rụng. Qua thời gian vàng đó là lại phải chờ đến tháng sau”, chị Hồng Anh giải thích.

Ý nguyện của chị Hồng Anh là sinh con “đủ nếp đủ tẻ” và chọn tháng, năm sinh để sau này con được sung sướng, bình an. Để “chắc ăn”, chị đã kê cao gối, nằm im 30 phút sau cuộc mây mưa.

Sau ngày trứng rụng, chị Hồng Anh đi siêu âm lại, bác sĩ thông báo bên buồng trứng trái của chị lại có một quả trứng “gần rụng”. Lúc này, chị thực sự hoang mang không biết phải làm thế nào. Chị thắc mắc không biết quả trứng trước đó đã trúng đích chưa? Nhưng nếu “hành xử” tiếp thì không kịp, vì chồng chị đi làm ca đêm, sáng hôm sau mới về.

Chồng trực cả đêm mệt mỏi, chắc chắn sẽ không “làm ăn” gì được. Để chồng ngủ cho lại sức hai tiếng thì lại đến giờ chị Hồng Anh…đi làm. Thành thử chị thấy căng thẳng, rối như tơ vò vì vụ canh trứng.

Phì cười cảnh chị em canh trứng, giục chồng phi ầm ầm từ cơ quan về “yêu” ngay kẻo lỡ… giờ rụng trứng

“Canh trứng là quá mệt! Tự dưng người phụ nữ phải chịu sức ép quá lớn về việc sinh con, trong khi con cái là của trời cho”, chị Hồng Anh thừa nhận.

“Yêu” ngay kẻo lỡ… giờ trứng rụng

Chị Lê Thị Quỳnh (một dân văn phòng tại Hà Nội) vẫn không thể nhịn cười khi kể lại chuyện “săn cu” của hai vợ chồng chị. Anh là con độc đinh trong nhà. Bố mẹ chồng luôn tha thiết mong vợ chồng chị đẻ được thằng cháu “đít nhôm” cho ông bà ẵm bồng.

Hai đứa đầu đều là con gái. Nên lần mang bầu thứ ba, chị Quỳnh lo ngay ngáy. Biện pháp nào chị cũng áp dụng, đông tây y kết hợp đủ cả. Chị Quỳnh đến bác sĩ sản khoa để siêu âm canh trứng, áp dụng chế độ ăn nghiêm ngặt cho cả hai vợ chồng.

Mọi chuyện bi hài nhất diễn ra đúng ngày rụng trứng. Sáng hôm đó, chị Quỳnh tranh thủ tạt qua một phòng khám để siêu âm trứng lại cho chắc. Ai dè bác sĩ phán: “Rụng trứng rồi, “yêu” ngay kẻo lỡ!”. Chị Quỳnh cuống cuồng gọi điện cho chồng, giục anh phi ầm ầm từ cơ quan ra…nhà nghỉ.

“Hai vợ chồng bỗng dưng kéo nhau về nhà vào buổi sáng, đóng cửa phòng một lúc rồi lại đi thì xấu hổ, không biết giải thích thế nào với bố mẹ chồng. Giải pháp nhanh nhất là ra nhà nghỉ. Đành chọn giải pháp đỡ xấu hổ hơn về nhà”, chị Quỳnh kể lại.

Tính ngày rụng trứng, đo thân nhiệt, đo dịch âm đạo, sử dụng que thử rụng trứng, theo dõi cảm giác tức và nhói bụng, thụt rửa nước muối. Có cả một rừng “công nghệ” sinh con theo ý muốn các mẹ đang mách nhau.

Chị em canh trứng, giục chồng phi ầm ầm từ cơ quan về “yêu” ngay kẻo lỡ… giờ rụng trứng

Có mẹ còn trứng ngỗng với niềm tin “bảy trứng ngỗng sinh con trai, chín trứng ngỗng thì sinh con gái”. Có mẹ tính theo lịch ta tàu, xem bói ngày giờ. Nhà nào “đại gia” hơn nữa thì sang Thái Lan thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con theo một quy trình sẵn có.

Thời buổi dịch vụ, sinh con theo ý muốn đã trở thành câu chuyện không quá khó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sản khoa, tỉ lệ thành công không phải là 100%. Nếu được như ý muốn thì cả gia đình vui vẻ. Nhưng nếu chẳng may không được như ý thì chị em sẽ là người đầu tiên gánh chịu hậu quả về cả sức khỏe lẫn tinh thần vì… “không biết đẻ”.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học gái Nhật cách chăm sóc bằng sữa gạo giúp da trắng ngần tự nhiên