Phẫn nộ người cha bỏ rơi đứa con mới sinh giữa tiết trời giá lạnh

Quỳnh Trang 2018-10-26 17:16
- Em bé bị bỏ rơi trong khoảng thời điểm nhiệt độ ngoài trời chạm mốc -20 độ C.

Cảnh sát vùng Jiamusi, Trung Quốc hiện đang tìm kiếm người đàn ông bỏ rơi một em bé bên lề đường vào thời điểm rạng sáng khi nhiệt độ ngoài trời chạm mốc -20 độ C. Sau khi rà soát camera an ninh, cảnh sát cho rằng đối tượng tình nghi đã bế em bé ra khỏi bệnh viện trước khi bỏ rơi em. Jiamusi là thành phố có nhiệt độ lạnh nhất Trung Quốc và một đứa trẻ sơ sinh thật khó có thể tồn tại trong nhiệt độ lạnh giá đến như vậy.

Phẫn nộ người cha bỏ rơi đứa con mới sinh giữa tiết trời -20 độ

May mắn thay, một nam y tá đã sớm phát hiện thấy em bé và bế em vào bệnh viện cấp cứu. Bé trai đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc và kiểm tra tình trạng sức khỏe. Hiện tại cảnh sát đang tìm kiếm người đàn ông bỏ rơi đứa bé. Nếu quá thời hạn tìm kiếm mà không có ai nhận nuôi, bé trai sẽ được gửi vào cô nhi viện.

Phẫn nộ người cha bỏ rơi đứa con mới sinh giữa tiết trời -20 độ

Đây không phải là trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên bị bỏ rơi ở Trung Quốc. Gần đây, một người mẹ đã ném đứa con mới sinh của mình qua cửa sổ tòa nhà của bệnh viện. May mắn thay, em bé đã rơi trúng miếng vải bạt của một chiếc xe tải và sống sót.

Phẫn nộ người cha bỏ rơi đứa con mới sinh giữa tiết trời -20 độ

Tình trạng các em bé mới sinh bị bỏ rơi ngày một tăng lên phần nhiều là do các biện pháp tuyên truyền, giáo dục chưa hiệu quả. Thêm vào đó, nhiều bà mẹ trẻ ở Trung Quốc buộc phải bỏ rơi con mình do họ gặp quá nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi nấng một đứa trẻ mới sinh trong khi chính phủ Trung Quốc hiện chưa có chế độ phúc lợi gì cho họ.

Phẫn nộ người cha bỏ rơi đứa con mới sinh giữa tiết trời -20 độ

Quỳnh Trang/Theo Elitereaders

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có bạn nào cũng đang dùng em kem chống nắng “quốc dân” này không?