Nước mắt người mẹ 14 năm đằng đẵng đi tìm con gái

2018-11-02 12:51
- Suốt 14 năm tìm con là thời gian dài mà chị Phạm Thị Anh Thư (SN 1974, quê ở Hà Nội) vẫn giữ bóng hình con trong tâm trí.

Nghĩ lại ngày con gái Nguyễn Thu Trang (SN 12/2/1995) bỏ đi, nước mắt chị Thư lại không ngừng rơi. Chị kể, ngày 27/8/2004 (dương lịch), Trang cùng em trai là N.P.Th nghịch chơi ở hàng rau nhà hàng xóm. Lúc đó, chủ hàng đã dọn về nhưng lại bỏ quên chiếc ví trong đó có ít tiền lẻ, Trang nhặt được và có dùng số tiền đó lên phố Lương Văn Can mua đồ chơi. Sự việc bị phát hiện, Trang bị bố đánh.

Sau đó, cô bé 9 tuổi, đang học trường tiểu học Phạm Nhật Duật bỏ đi. “Tôi vẫn nhớ như in, lúc đó con mặc chiếc áo màu trắng, váy vàng, tóc để ngang vai. Những khi nó lên quán nước của tôi trên bờ hồ vẫn tiếp xúc với người nước ngoài, không chút sợ hãi”, chị Thư tâm sự.

Nước mắt người mẹ 15 năm đằng đẵng đi tìm con gái mất tích từ khi lên 9 tuổi

Chị Thư đang xem lại những bức ảnh của con gái đã mất tích 14 năm.

Gia đình chị Thư đã tìm Trang trong suốt thời gian dài nhưng không thấy. Người mẹ ấy đã đi rất nhiều nơi ở Hà Nội, hỏi thăm rất nhiều người. Chị in ảnh của Trang rồi cứ rẽ vào phường, vào quận nào, chị lại đến ủy ban nhân dân để gửi thông tin trình báo việc con mất tích. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua và thông tin về con vẫn bặt vô âm tín.

“Thời gian đầu khi con mất tích cũng có người nói với tôi là một lần họ nhìn thấy Trang đi cùng nhóm trẻ lang thang, họ có gọi nhưng Trang không quay lại. Thông tin là thế nhưng tôi không tin. Thậm chí, tôi còn tới địa chỉ trên đường Hoàng Hoa Thám mà mọi người truyền tai nhau có thể tồn tại địa chỉ bắt cóc trẻ em nhưng tất cả vẫn là con số 0”, chị Thư nhớ lại. Không ít lần, suy nghĩ Trang bị bắt cóc cứ hiện về trong tâm trí chị.

Trong mấy tháng đầu khi con bỏ đi, chị Thư rơi vào trạng thái mất ăn mất ngủ, lúc nào hình ảnh của Trang cũng hiện về trong đầu. Chị hay mơ thấy Trang trở về nhưng hình ảnh ấy chập chờn, lúc rõ nét lúc mờ ảo.

Nước mắt người mẹ 15 năm đằng đẵng đi tìm con gái mất tích từ khi lên 9 tuổi

Bé Trang ngày còn sống cạnh gia đình.

“Mới hôm qua thôi, con trai của tôi vẫn hỏi về tin tức của Trang. Từ nhỏ, 2 chúng nó vẫn thường xuyên chơi với nhau, tính cách tuy có phần trái ngược nhưng lại rất thân. Thời gian Trang mất tích, con trai út của tôi không ngừng hỏi mẹ ơi chị đâu rồi. Những lúc ấy tôi chỉ biết ôm con vào lòng rồi khóc mà không biết trả lời như thế nào. Giờ đây tôi không dám ước mong nhiều, chỉ mong phép màu xuất hiện, con tôi sẽ lành lặn trở về”, chị Thư tâm sự thêm.

Từ khi thông tin chị Thư đi tìm con được chia sẻ rộng rãi, không ít người đặt câu hỏi, tại sao 14 năm qua chị không đưa thông tin ấy lên mạng để nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng tìm Trang mà phải đợi tới tận ngày hôm nay. Sau khi đọc những câu hỏi ấy, chị Thư chỉ biết thở dài rồi cúi đầu im lặng nhìn chiếc điện thoại đen trắng trên tay mình. “Tôi quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc chỗ bán nước, đến xe máy còn không biết đi… Mấy hôm trước bạn tôi có hỏi ý kiến để đưa hình ảnh của Trang cũng như những thông tin trên lên mạng, mong rằng Trang hoặc có ai đó quen con, biết con đọc được sẽ tìm về với tôi, tìm về với mái nhà xưa”, chị Thư kể.

Trong khi nói chuyện với chúng tôi, người mẹ ấy lại lật giở từng trang album ảnh, ở đó có  hình ảnh của Trang những ngày còn sống với gia đình. Nhiều năm đã trôi qua, chị Thư vẫn nâng niu những bức ảnh ấy như báu vật của chính mình.

 

Thủy Nguyên 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chỉ sai khi ta nghĩ mình sai