Nữ sinh nhảy lầu tự tử từ tầng 25 chung cư Tân Tây Đô: “Người cháu như bị xé đôi ra, tôi ám ảnh không ngủ được”

Thu Hà 2017-10-02 13:55
- Buổi sáng hôm sau xảy ra vụ việc nữ sinh 16 tuổi nhảy lầu tự tử từ tầng 25 chung cư Tân Tây Đô, người dân của khu chung cư này vẫn không ngớt bàn tán, ám ảnh.

“Người cháu như bị xé đôi ra”

Sự việc cô gái 16 tuổi nhảy lầu tự tử xảy ra vào khoảng 20h tối 1/10 tại tầng 25 tòa nhà CT2B, chung cư Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Vào thời điểm này, có người đàn ông đi xe máy ngang qua nhưng rất may nữ sinh không rơi trúng người đi xe máy.

Thấy xác nữ sinh rơi trúng đầu xe, người này quá hoảng sợ, bỏ xe máy, ngất luôn ở đường và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường không có vết máu loang, chiếc xe máy đổ ngã bên cạnh nạn nhân.

Bà lão phát hiện nữ sinh nhảy lầu tự tử từ tầng 25 chung cư Tân Tây Đô: “Người cháu như bị xé đôi ra, tôi ám ảnh không ngủ được”

Bà lão phát hiện nữ sinh nhảy lầu tự tử từ tầng 25 chung cư Tân Tây Đô: “Người cháu như bị xé đôi ra, tôi ám ảnh không ngủ được”

Người dân kéo nhau đến rất đông tại hiện trường vụ nhảy lầu. Ảnh internet. 

Trò chuyện với PV Emdep, một bà lão 69 tuổi, sống ở tòa nhà CT2B kinh hãi kể lại: “Tối hôm qua, tôi cùng cháu đang đi tập thể dục đến đó thì thấy có tiếng nổ bụp, to như nổ lốp xe. Thấy có cái gì rơi xuống trông như hai khúc chuối, tôi chạy lại xem thì bàng hoàng nhận ra đó là một cháu gái nhảy lầu.

Trông người cháu như bị xé đôi ra, bụng nứt toác, tay duỗi tay co. Mẹ cháu đã xuống nhận dạng con. Sáng nay thấy người ta xuống đây rắc muối rắc gạo chỗ cháu bé nằm. Chỉ thương cháu 16 tuổi, chết khổ sở”, bà nói.

Bà lão phát hiện nữ sinh nhảy lầu tự tử từ tầng 25 chung cư Tân Tây Đô: “Người cháu như bị xé đôi ra, tôi ám ảnh không ngủ được”

Bà lão (bên trái) đã không ngủ được sau khi chứng kiến toàn bộ vụ việc thương tâm. Ảnh: Thu Hà

Đêm hôm qua, bà không thể ngủ được vì ám ảnh. Cứ nhắm mắt lại là bà tưởng tượng ra hình ảnh thương tâm xảy ra tại hiện trường. “Cứ nhìn từ cửa sổ xuống sân chung cư là tôi lại sợ”, bà tâm sự.

Theo một người dân sống ở tòa chung cư gần đó, khoảng 20h tối qua, khi bà và các phụ huynh tổ chức trung thu cho trẻ trên tầng 25 thì thấy một cô gái tóc ngắn, chân đi đôi tất lên sân thượng của tòa nhà.

“Chỉ nghĩ cô gái lên tầng thượng tìm gì đó. Ai ngờ lúc sau mọi người xôn xao có người nhảy lầu tự tử. Trước đó, thỉnh thoảng tôi lên đây lấy quần áo, có lần gặp cô gái mặc áo đen lên sân thượng ngồi tụng kinh”, người phụ nữ này cho biết.

Nỗi bất mãn bố đi lấy vợ, mẹ đẻ đi lấy chồng

Bà M. cho chúng tôi biết thêm rất có thể do nỗi bất mãn gia đình không được suôn sẻ đã dẫn đến việc cô gái trẻ nhảy lầu tự tử.

Cô gái sống ở tòa CT2A, đi bộ sang tòa CT2B để thực hiện ý định tự tử. “Khi vụ việc xảy ra, bố đẻ cháu cũng về ngay. Bố mẹ cháu đã ly hôn. Bố đi lấy vợ, mới đây mẹ lấy chồng khác. Cháu sống với mẹ đẻ và bố dượng. Người mẹ cũng hay mắng chửi cháu”, bà M. cho hay.

Còn bà Tuyết, chủ cửa hàng tạp hóa đối diện tòa nhà CT2B nói 23h30 đêm qua, bà vẫn phải mở cửa hàng, bán cho nhà cô gái xấu số một chiếc chiếu mới để đắp mang lên xe chở đi.

“Mấy lần tôi gặp cháu đi mua đồ cùng mẹ. Nghe nói mấy hôm trước, cháu còn hút thuốc, uống rượu. Cháu sống cùng với mẹ đẻ, bố dượng. Chiều nào tôi cũng gặp bố mẹ cháu đi tập thể dục với nhau. Mẹ hay mắng chửi cháu, trong khi lại tình cảm với bố dượng”, bà Tuyết chia sẻ.

Điều khiến bà M, bà Tuyết cảm thấy kỳ quặc là mẹ cháu xuống nhận dạng con gái rất bình tĩnh, không có biểu hiện sốc, hoảng loạn.

Cho đến thời điểm này, bất cứ ai đi qua nơi xảy ra vụ việc thương tâm đều dừng lại hỏi thăm và cảm thấy bàng hoàng.

Bà lão phát hiện nữ sinh nhảy lầu tự tử từ tầng 25 chung cư Tân Tây Đô: “Người cháu như bị xé đôi ra, tôi ám ảnh không ngủ được”

Nơi cô gái trẻ đã nằm xuống đêm qua. Ảnh: Thu Hà

Bà Xuân, chủ một quán trà đá ở gần khu vực xảy ra vụ việc tỏ ra tiếc nuối khi trò chuyện với chúng tôi.

Từng trải qua việc nuôi con tuổi mới lớn, bà Xuân cảm thấy sợ khi nhớ lại giai đoạn này: “Nhà có con tuổi mới lớn từ 13 - 19 tuổi là sợ nhất. Thời điểm đó tâm sinh lý các cháu thay đổi, ngang ngạnh nhưng dễ bị tổn thương.

Không có ai bộc bạch nỗi ức chế là dễ tìm đến cái chết. Mấy hôm nay, cô gái trẻ đã có biểu hiện buồn chán bất thường. Bố mẹ nuôi nấng mười sáu năm trời, chưa chi đã dại dột tự tử. Tự tử là thiệt. Con chết, bố mẹ đau đớn vô cùng”.

Bà Xuân cho rằng vụ việc này gióng lên một hồi chuông cảnh báo những gia đình có con đang độ tuổi mới lớn cần phải quan tâm đến con cái nhiều hơn nữa: “Bố mẹ cần làm bạn với con cái nhất là tuổi mới lớn, thay vì mắng mỏ. Thời xưa, chúng tôi bị bố mẹ mắng, đuổi đi, ngồi khóc hu hu trước cửa nhà nhưng không dám đi đâu. Giờ bố mẹ chỉ cần nặng lời, đuổi đi là con đi ngay mà không biết điều gì đang chực chờ con ngoài cánh cửa”.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Nằm một chỗ" vẫn giảm cân nhanh chóng, bạn gái yên tâm đón Tết với dáng xinh