“Nữ phù thủy” trang điểm Halloween tự biến cơ thể "béo ú" gần 100kg thành “điều kỳ diệu”

Thu Hà 2017-10-29 07:18
- Mặc dù cân nặng lên tới 96kg nhưng bất cứ ai gặp chị Lê Ngọc Dung, “nữ phù thủy” trong giới trang điểm Halloween đều phải ngạc nhiên trước cách chị hào hứng, tự tin kể về sự… béo của mình.

Một mình “khăn gói” Nam tiến, lăn lộn với nghề trang điểm

Lê Ngọc Dung nổi lên trong giới trang điểm, hóa trang tại Hà thành với nickname Dung Momo. Thế nhưng điều bất ngờ là trước khi đến với trang điểm, Ngọc Dung từng học ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công đoàn.

Một ngành học chẳng liên quan đến đam mê trang điểm nhưng Dung vẫn chọn vì suy nghĩ “không muốn làm bố mẹ buồn”.

Hành trình tìm lại sự tự tin của “nữ phù thủy” trang điểm Halloween béo ú gần 100kg

Lê Ngọc Dung, "nữ phù thủy" trong giới trang điểm Halloween tại Hà thành. Ảnh: Thu Hà

Tính cách hướng ngoại và đam mê nghệ thuật vẫn thôi thúc khiến Ngọc Dung rẽ sang một hướng khác. Chị bí mật đi học trang điểm, tham gia tập kịch ở trường Đại học.

3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, Dung “khăn gói” vào Sài Gòn để học trang điểm một cách bài bản. Chị đã đi một hành trình rất dài, mất 8 năm trời để khẳng định vị trí và đam mê của mình từ hai bàn tay trắng.

Hành trình tìm lại sự tự tin của “nữ phù thủy” trang điểm Halloween béo ú gần 100kg

Khi Nam tiến, niềm đam mê theo nghề trang điểm mới được chắp cánh. Trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp lớp trang điểm, Ngọc Dung không ngại lăn lộn làm thêm cho rất nhiều spa với mức lương cứng chỉ 1.5 - 2 triệu đồng/ tháng. Mỗi nơi chị làm một chút để tích cóp kinh nghiệm từ chăm sóc da, nail, trang điểm cô dâu, dạ tiệc…

Hành trình tìm lại sự tự tin của “nữ phù thủy” trang điểm Halloween béo ú gần 100kg

Hành trình tìm lại sự tự tin của “nữ phù thủy” trang điểm Halloween béo ú gần 100kg

Tốt nghiệp khóa học trang điểm với tấm bằng do Nhật Bản cấp, Ngọc Dung tự tin tiến sâu vào lĩnh vực làm đẹp. Ảnh: NVCC

Tiến sâu hơn vào nghề làm đẹp, chị nhận ra thứ phù hợp với mình nhất là trang điểm, hóa trang. Cảm giác được “múa cọ” trên khuôn mặt của người khác, làm cho họ đẹp lên khiến chị thấy thực sự mãn nguyện. Những mảng khác như làm tóc, nail chị chỉ thấy mình làm “đẹp vừa vừa”, không đem lại cảm giác “đẹp xuất sắc” như trang điểm.

Tự biến béo thành “điều kỳ diệu”

Năm 2013, Dung trở lại Hà Nội. Vốn thích truyện tranh của Nhật Bản, ngay khi về Hà Nội, chị đã đi thăm thú khắp nơi xem Hà Nội phát triển thế nào trong lĩnh vực làm đẹp.

Hóa trang theo phong cách nhân vật hoạt hình Cosplay là trào lưu của nhiều bạn trẻ nhưng còn thiếu người làm chuyên nghiệp mảng này.

Chị tiếp tục làm thêm cho các spa lớn, tự khẳng định tên tuổi của mình bằng cách trang điểm cho giới nghệ thuật, trang điểm cô dâu và mạnh dạn làm cả lĩnh vực body painting. 

Hành trình tìm lại sự tự tin của “nữ phù thủy” trang điểm Halloween béo ú gần 100kg

Hành trình tìm lại sự tự tin của “nữ phù thủy” trang điểm Halloween béo ú gần 100kg

Make up cho giới nghệ sĩ là một trong những công việc của Ngọc Dung. 

Bằng cách làm này, chị đã được gặp nhiều người và khẳng dịnh tên tuổi trong việc hóa trang, trang điểm. Chẳng thế, cứ dịp Halloween đến là điện thoại của Ngọc Dung réo liên tục.

Giới trẻ thích nhờ chị trang điểm Halloween cũng vì yêu sự cá tính quyết liệt, phiêu, dị nhưng rất đỗi chân thành, cởi mở của chị.  

Hành trình tìm lại sự tự tin của “nữ phù thủy” trang điểm Halloween béo ú gần 100kg

Nghề trang điểm vất vả ở chỗ phải thức đêm và luyện cơ tay như lực sĩ. Cầm bút trang điểm liền trong suốt hai tiếng đồng hồ mà không thấy mỏi là chuyện không hề dễ dàng.

Có những hôm trang điểm xuyên đêm, vừa dặm phấn cho khách vừa ngủ gật mà thành quả cô dâu vẫn phải xinh lung linh”, Ngọc Dung hóm hỉnh kể lại.

Đến 2015, khi thấy mình thực sự đủ độ chín, Ngọc Dung quyết định mở hướng kinh doanh của riêng mình. Có một điều rất bi hài là độ…mập của chị “tỷ lệ thuận” với độ đi lên trong sự nghiệp trang điểm.

Hành trình tìm lại sự tự tin của “nữ phù thủy” trang điểm Halloween béo ú gần 100kg

Ngọc Dung bảo cách đây hai năm, chị “chỉ” nặng hơn 70kg. Vậy mà chỉ trong hai năm thăng hoa với đam mê, chị tăng tới 20kg. Hiện tại, cân nặng của Ngọc Dung cán mốc 96kg. Chị cũng không biết số cân nặng của mình có dừng lại ở đó không.

Hỏi Ngọc Dung có buồn, tuyệt vọng với số cân nặng “khủng” vậy không? Câu trả lời là “Có”! Chị từng áp lực, căng thẳng, buồn vì cái sự béo ú của mình.

“Thời phổ thông, tôi rất thích mặc áo dài đi học. Nhưng mặc cái áo dài nào là rách, bục cái đấy. Xấu hổ muốn độn thổ khi đang bước đi trước mặt mọi người, áo dài rách đánh “roẹt” một đường sau lưng”, Ngọc Dung kể.

Hành trình tìm lại sự tự tin của “nữ phù thủy” trang điểm Halloween béo ú gần 100kg

Chị tự ti đến nỗi phải xin thầy hiệu trưởng không phải mặc áo dài, mặc dù rất thích trang phục này. Ngọc Dưng từng tự ti đến nỗi nghĩ sẽ chẳng bao giờ chị mặc được váy.

Chỉ đến khi trưởng thành, theo đuổi đam mê tôi mới hết tự ti”, Ngọc Dung nói. Chị tự nhắc nhở chính mình: “Béo thì cũng béo rồi, xấu cũng xấu rồi. Buồn, chán nản, ủ ê, tổn thương đủ rồi. Điều quan trọng là sau nỗi buồn bạn sẽ làm gì để thay đổi. Nếu cứ buồn mãi đến hết đời thì coi như cuộc đời này của bạn vứt đi”.

Cách làm của cô gái này là chấp nhận, thay đổi cách nhìn nhận của chính mình và của mọi người về việc “béo”.

“Nếu bạn không có một điều kỳ diệu nào đó thì hãy trở thành nó. Tự tin là nét đẹp lớn nhất của người phụ nữ. Bạn xấu, béo không phải là vấn đề mà vấn đề là bạn không biết cách thay đổi nó”, Ngọc Dung luôn tâm niệm như thế.

Cho nên một mặt, chị tích cực chơi thể thao để giảm cân, sáng nào cũng bơi lội, buổi chiều về chơi bóng rổ. Nhưng mặt khác, Ngọc Dung vẫn vô cùng cởi mở và thậm chí chị yêu thích thân hình tròn trĩnh của mình.

Hành trình tìm lại sự tự tin của “nữ phù thủy” trang điểm Halloween béo ú gần 100kg

Chính thái độ cởi mở đó đã lan tỏa sang cái nhìn của bạn bè dành cho chị. “Sao trông như bà Liên Xô thế này?”, “Bảo sao đến giờ con béo vẫn ế”… Bạn bè cứ thoải mái trêu đùa một cách dễ thương như thế, thay vì tránh né, e ngại nói về cái sự béo khi gặp chị.

Trò chuyện với Ngọc Dung, chúng tôi cảm nhận ở trong chị là hai con người, hai tính cách đối lập. Trong công việc, chị là cô gái thực sự quyết liệt, đam mê, ăn nói rắn rỏi. Chị có thể phi xe phân khối lớn ầm ầm trên đường, lỉnh kỉnh vali đồ trang điểm đi khắp nơi để làm đẹp cho khách.

Nhưng khi tách mình ra khỏi công việc, chị lại hóa thân thành một cô gái điệu đà, có gu thẩm mỹ và không ngại nói lời yêu thương với bố mẹ, bạn bè thân thiết.

 Thu Hà 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ dễ bị tổn thương trong tình yêu