Nỗi lòng chàng trai bị "Mẹ cứ đưa tôi đi mua váy áo chỉ mong tôi trở lại làm con gái của bà"

2017-09-22 19:00
- Mặc dù được bố mẹ công nhận giới tính thật nhưng Trung vẫn biết bậc sinh thành cảm thấy rất đau đớn vì sự thay đổi quá lớn của con gái.

LGBT là tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính, song tính, chuyển giới. Hiện nay, khái niệm này đang dần trở quen thuộc hơn khi những người đồng tính được đồng cảm và đón nhận hơn trong xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn đó những câu chuyện thấm đẫm nước mắt, thậm chí là máu khi những "chàng trai" LGBT quyết định thú nhận mình trước gia đình.

"Mẹ đưa tôi đi mua váy áo chỉ mong tôi trở lại làm con gái của mẹ"

Đây là lời chia sẻ xót lòng của bạn Nguyễn Hoàng Trung - sinh năm 1996 và là sinh viên năm 3 đại học Lao động xã hội (Hà Nội). Khi hỏi về tên tuổi, Trung cười tươi và sẵn sàng mở lòng mình: "Tên hiện tại của mình là Hoàng Trung nhưng tên trước đây thì là Trang. Thật ra bạn gọi mình thế nào cũng được, mình không cảm thấy phiền đâu".

Trung cho biết, bản thân là con gái thứ 2 trong một gia đình truyền thống tại Long Biên, Hà Nội. Ngay từ nhỏ, Trung đã luôn đặt câu hỏi rốt cục Trung là gì:"Từ năm 4 tuổi, mình đã để ý và rất thích các bạn nữ cùng lớp. Khi đi học bán trú, cô xếp ngủ cho nằm giữa các bạn nữ thì mình cứ nằm co lại vì rất ngại.

Lên lớp 1, mình lại thích bảo vệ các bạn nữ hơn. Rồi thì các bạn gái chủ động khoác tay mình thì mình thấy xấu hổ. Những lúc ấy, mình đã luôn đặt câu hỏi là rốt cục bản thân thích nam hay nữ? Nhưng vì gia đình rất truyền thống nên mình không dám suy luận ra bản thân là người đồng tính".

Đến năm lớp 6, Trung được cử đi học tại trường Đội trong thành phố, ở ký túc xá 11 ngày cũng các bạn nữ nên Trung đã quen và thích 1 bạn gái cùng trang lứa: "Hồi ấy mình vẫn còn ngây thơ lắm. Khi học xong về nhà cứ ngẩn ngơ nhớ bạn ấy mãi. Thậm chí còn ấn bừa số điện thoại xem có ra số điện thoại nhà bạn ấy không nữa. Mặc dù có tình cảm với các bạn nữ như vậy nhưng mình chỉ dám âm thầm thôi. Mình cũng có cảm xúc ghen tuông này nọ nhưng cũng không dám khẳng định mình là ai" - Trung bộc bạch.

Lời tâm sự đẫm nước mắt của chàng trai LGBT khi thú nhận giới tính trước bố mẹ

Chàng trai Nguyễn Hoàng Trung đã được sống thật với bản thân mình và đang cảm thấy rất hạnh phúc

Đến khi lên học Đại học, Trung chính thức nhận ra bản thân có xu hướng tình dục với nữ giới và quyết định thay đổi. Trung cho biết: "Lúc đó là năm 2 Đại học, gia đình mình gặp khó khăn về kinh tế, rồi mình cũng suy nghĩ rất nhiều về giới tính của bản thân. Tình cảm cũng không được như ý muốn nên có dấu hiệu bệnh tâm lý. Cuối cùng, mình quyết định công khai với gia đình.

Ban đầu mọi người không chịu hiểu, thậm chí người nhà còn lấy lý do kinh tế khó khăn để gây áp lực lên mình. Mẹ đưa mình đi mua áo váy, bảo mình cắt đứt với bạn gái mà mình đang thích, thậm chí là đổ lỗi cho bạn ấy. Thời điểm đó, mình đã đấu tranh rất nhiều, đến giờ thì bố mẹ cũng đã chấp nhận".

Mặc dù được bố mẹ công nhận giới tính thật nhưng Trung vẫn biết bậc sinh thành cảm thấy rất đau đớn vì sự thay đổi quá lớn của con gái. Trung tâm sự bản thân biết bố mẹ đang cố gắng rất nhiều để mình hòa nhập hơn với mọi người. "Khi có người hỏi thăm, mẹ mình đều gọi mình là con trai của mẹ. Thậm chí cháu mình đến nhà chơi còn được mẹ mình bảo gọi mình là chú chứ không phải là cô".

Nói thêm về chuyện tình cảm, Trung cũng thẳng thắn cho biết đã chia tay người yêu cách đây 2 tháng. Lý do là bởi bạn gái không dám đấu tranh, không dám thừa nhận để được ở cạnh nhau. Hơn nữa, gia đình hai bên cũng khá tiêu cực nên đã chia tay để suy nghĩ chín chắn hơn.

Lần đầu mang bạn gái về nhà đã bị đánh

Nguyễn Ngọc Thịnh (Nghệ An) là tên "chàng trai" LGTBQ sau khi được mọi người công nhận giới tính thật. Trước đây, Thịnh tên là Ngọc Thúy - một cái tên được bố mẹ đặt cho rất nữ tính, cô cũng là con gái út trong gia đình nên rất được nuông chiều. 

Ngọc Thịnh chia sẻ, khi lên lớp 3, Thịnh đã thấy mình khác với những cô bạn cùng trang lứa. Khi các bạn gái tụm 5 tụm 7 để chơi và trò chuyện cùng nhau thì Thịnh lại thích đi đá bóng, đánh bi, chọi chân với con trai: "Hồi lớp 3 mọi thứ trong nhận thức của mình vẫn còn đơn giản lắm. Mình không thấy thích những món đồ chơi con gái, không thích mặc váy, không thích búp bê mà chỉ thích chơi và vận động như con trai. Thậm chí, lên lớp 6 mình còn cởi trần chạy lông nhông ngoài đường như lũ con trai và xem đó là việc đương nhiên".

Thịnh chia sẻ thêm, lên cấp II, Thịnh xin bố mẹ tham gia lớp võ thuật của thị xã. Nghĩ con gái cá tính, có thêm võ để tự vệ nên bố mẹ Thịnh dễ dàng chấp thuận. Ai ngờ, vì có tố chất "nam tính" sẵn, lại chăm chỉ nên Thịnh nhanh chóng được đưa vào đội tuyển thi đấu Quốc gia, đoạt huy chương vàng Karatedo. "Năm mình thi đấu đạt huy chương là lúc đang học lớp 9, mình quyết định xin bố mẹ cho lên thành phố học cấp III để tiện đi lại liên đoàn luyện tập. Bố mẹ chiều mình nên cũng đồng ý, sau đó là quãng thời gian mình thực sự bộc lộ bản thân".

Lời tâm sự đẫm nước mắt của chàng trai LGBT khi thú nhận giới tính trước bố mẹ

Ngọc Thịnh và bạn gái hiện tại đến dự một sự kiện xã hội dành cho cộng đồng LGBT

Thịnh kể lại, ngay sau khi lên lớp 10 đã nhanh chóng cắt đi mái tóc dài ngang vai của mình, sau đó ăn mặc như con trai và muốn mọi người gọi mình với tên là Ngọc Thịnh thay vì Ngọc Thúy.

Đến giữa lớp 11, Thịnh bắt đầu thích một bạn gái cùng lớp, cả hai người đều có tình cảm với nhau nên dần đi đến hẹn hò: "Hè năm lớp 11, mình muốn nói thật với bố mẹ giới tính thật của bản thân nên có rủ bạn gái về nhà ở thị xã chơi. Nhưng khi vừa đưa bạn ấy vào nhà, giới thiệu đây là bạn gái học cùng lớp thì bỗng nhiên bố mình đuổi bạn gái ra khỏi nhà. Sau đó lấy đánh mình tới tấp, đến mức bật cả máu mồm".

Lúc ấy, bản thân Thịnh có thể né tránh trận đòn nhưng lại quyết định đứng yên để chịu trận. Sau nhiều nỗ lực khuyên nhủ con không được, bố mẹ Thịnh quyết định đưa con đi khám ở bệnh viện. Cuối cùng, mẹ Thịnh cho nguyên nhân con gái mình bị "biến đổi" như vậy là do bị bạn nữ kia dụ dỗ nên đã đến tận lớp học, thậm chí đến tận nhà bạn gái của Thịnh để yêu cầu "tha" cho Thịnh. 

"Hành động ấy của bố mẹ mình thực sự rất quá đáng. Vì không muốn bạn gái chịu áp lực nên mình quyết định chia tay và chuyển trường. Đến năm lớp 12 thì bố mẹ mình quyết định cho mình đi du học Nhật Bản. Bố mình cứ nghĩ rằng môi trường học tập ở đây đã khiến mình bị ảnh hưởng, đua đòi. Vì muốn bố mẹ vừa lòng nên mình cũng đã đi học ở Nhật 2 năm".

Sau khi trở về từ xứ người, Thịnh càng trở nên cứng rắn hơn với bố mẹ, nhất quyết khẳng định bản thân là "nam giới", là "con trai" từ bên trong chứ không phải bị bệnh thần kinh, bị ảnh hưởng như bố mẹ nghĩ.

Thịnh chia sẻ, sau khi trở về từ Nhật Bản, "cậu bạn" xin việc tại một công ty vận tải tại Hà Nội và thuê nhà ở Thủ đô, sống tự lập và tự chủ về tài chính. Sau đó mới quay trở về nhà để nói chuyện lần nữa với bố mẹ, nhưng thật tiếc là bố Thịnh vẫn quyết định chối bỏ đứa con của mình. Chỉ có mẹ là người chịu hiểu và chấp nhận thông cảm với con.

"Khi mình tham gia vào cộng đồng LGBT ở Hà Nội, mình đã gặp và yêu một cô bạn gái rất dễ thương. Hiện hai đứa đều đang ở chung cùng với nhau tại nhà trọ. Mỗi đứa có một công việc riêng, ổn định tài chính nên cuộc sống cũng rất dễ chịu. Mình rất muốn được đưa bạn gái về gặp gia đình, nhưng sợ chuyện cũ lại xảy ra nên chưa dám tính đến" - Thịnh cho biết.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút với 3 động tác Squat cực đơn giản mỗi ngày, giúp bạn có số đo 3 vòng lý tưởng