Nỗi lòng bà nội 92 tuổi tá hoả phát hiện cháu gái câm điếc mang thai 2 tháng

Trung Hiếu 2017-06-20 11:30
- Phát hiện cháu gái bị câm điếc, khù khờ của mình có những biểu hiện bất thường, cụ Thơm nhờ người đưa đi khám mới tá hỏa biết cháu gái mang thai hơn 2 tháng.

Những ngày qua, việc chị Nguyễn Thị Hương (31 tuổi, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) khù khờ, bị câm điếc bẩm sinh bỗng nhiên mang thai khiến cả vùng quê nhỏ xôn xao. Căn nhà nhỏ của cụ Phan Thị Thơm (92 tuổi, bà nội chị Hương) mấy ngày nay lúc nào cũng có người ra vào thăm hỏi.

Nỗi lòng bà nội 92 tuổi tá hoả phát hiện cháu gái câm điếc mang thai 2 tháng

     Câm, điếc bẩm sinh, lại mồ côi mẹ từ nhỏ, giờ đây, chị Hương lại sắp sửa làm mẹ

Vẻ mặt buồn bã, đầy lo âu, cụ Thơm nhìn cháu nội bất hạnh ngồi bên cạnh chia sẻ rằng, Hương vừa chào đời đã phải gánh chịu bất hạnh vì mồ côi mẹ.

Sau khi sinh, người mẹ của Hương do băng huyết quá nhiều nên đã qua đời. Thiếu hơi ấm của mẹ, khát sữa, Hương gào khóc suốt ngày.

Vì hoàn cảnh nghèo khó, không có tiền mua sữa nên cụ Thơm hàng ngày bế cháu nội đi khắp làng trên xóm dưới xin sữa cho cháu bú. Tới bữa cụ lại chắt nước cơm cho cháu ăn.

Bố của Hương cũng vì hoàn cảnh này mà phải xa nhà đi làm thuê, kiếm tiền về mua sữa cho con, trang trải cuộc sống. Đội tang vợ xong, bố Hương đi bước nữa với người phụ nữ làng bên, chăm lo cuộc sống mới. Cũng từ đó, Hương lớn lên trong tình thương yêu của bà nội.

Nỗi lòng bà nội 92 tuổi tá hoả phát hiện cháu gái câm điếc mang thai 2 tháng

                 Cụ Thơm bàng hoàng khi nghe tin cháu mình mang thai

Mãi đến gần 2 tuổi vẫn không thấy cháu nội tập nói như những đứa trẻ khác, cũng không có phản ứng khi người khác gọi hoặc nghe tiếng động mạnh, cụ Thơm đưa cháu đi khám mới biết Hương bị câm điếc bẩm sinh. Cứ thế, cụ Thơm dù đã già cả nhưng vẫn phải chăm sóc cháu gái và cơm cháo cho cháu qua ngày.

Rồi 31 năm cứ thế trôi qua. Cho đến đợt vừa rồi, phát hiện cháu gái có những biểu hiện bất thường như ngủ li bì, thường xuyên tìm đồ chua như xoài, dưa muối, khế chua ăn nên cụ Thơm nghi ngờ. Cụ nhờ người quen đưa đi khám mới tá hỏa biết Hương mang thai hơn 2 tháng.

“Dù bị khuyết tật nhưng hàng ngày Hương vẫn chịu khó ra đồng bắt cua mang về cho tôi bán, kiếm tiền mua cá cho hai bà cháu ăn qua ngày. Dù không nghe không nói được nhưng nó thường ra hiệu cho tôi và tôi hiểu.

Nhưng chuyện nó mang thai, tôi không hề hay biết cho đến khi đưa nó đi khám. Giờ chuyện đã rồi, tôi biết làm thế nào đây. Tôi đã già yếu, sống chết lúc nào không hay. Con Hương thì khờ khạo, thân nó chưa lo được huống gì nói đến việc lo cho con cái”, cụ Thơm trải lòng.

bất hạnh

"Tôi già yếu sống chết khi nào không hay, chỉ thương phận cháu mai mốt sinh con ai sẽ cưu mang, chăm sóc".

Sau khi biết cháu nội mang thai, cụ Thơm đã nhiều lần ra hiệu gặng hỏi cháu gái về tác giả của cái thai nhưng chị Hương đều lắc đầu khiến cụ Thơm mất ăn mất ngủ suốt nhiều ngày liền. Tin Hương mang thai nhanh chóng lan truyền khắp làng trên xóm dưới.

Nhiều người khuyên cụ Thơm nên đưa chị Hương đi phá thai vì nghĩ bản thân chị khù khờ lại câm điếc bẩm sinh, sợ đứa con sinh ra sẽ không được khỏe mạnh. Mà nếu đứa trẻ chào đời có khỏe mạnh đến mấy thì người mẹ như vậy cũng không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng. Cụ Thơm thì già yếu rồi, nằm xuống khi nào không hay. Nhưng cũng không ít người khuyên nên giữ lấy cái thai để sau này chị Hương có chỗ nương nhờ.

Được biết, thu nhập của hai bà cháu cụ Thơm phụ thuộc vào số tiền 1 triệu đồng của nhà nước hỗ trợ hàng tháng dành cho người già, tàn tật. Ngoài số tiền trên, bà cháu Hương không thể làm được gì ngoài mò cua, bắt ốc. 3 năm trước, được sự hỗ trợ của nhà nước, hai bà cháu được xây căn nhà tình thương thay thế căn nhà tranh, vách đất dột nát.

Bố chị Hương vì cuộc sống khó khăn mà quanh năm suốt tháng đi làm thuê để lo cho gia đình mới. Biết Hương mang thai, sau nhiều ngày suy nghĩ, ông cũng quyết định giữ lấy cái thai cho con gái mình có cơ hội được làm mẹ.

“Nó không có cơ hội làm vợ như bao người phụ nữ khác thì cho nó cơ hội được làm mẹ. Chỉ mong ông trời cho tôi chút sức khỏe để cố gắng sống chờ đến ngày đứa bé chào đời, chăm sóc cho cháu, chắt được ngày nào hay ngày ấy. Đời cháu gái tôi đã quá bất hạnh rồi”, cụ Thơm thở dài.

Nhắc đến đứa con đang lớn dần trong bụng, chị Hương ngơ ngác, đưa tay xoa bụng cười. Nụ cười của một phụ nữ ngờ nghệch khiến ai nhìn cũng xót xa.

Trao đổi với PV Emdep.vn, ông Trần Khánh Tùng (chủ tịch xã Minh Thành) cho biết, chị Hương vốn bất hạnh từ nhỏ vì bị câm điếc bẩm sinh, mồ côi mẹ, sống dựa vào tình thương yêu của bà nội 92 tuổi. Đầu năm 2016, phía địa phương đã vận động, hỗ trợ xây cho hai bà cháu căn nhà tình thương. Còn việc chị Hương mang thai, vì người thân không có đơn từ phản ánh, nên phía chính quyền địa phương vẫn chưa nắm được. 

(*Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man