Những vết sẹo nhức nhối tâm can của người nghèo đi bán thận

Huy Hoàng 2014-10-05 09:40
- (Em đẹp) - Có những người vì quá nghèo phải chấp nhận bán thận để có chút tiền cải thiện cuộc sống.
Chấp nhận bán một quả thận để có được khoản tiền cải thiện cuộc sống nghèo khổ là tình cảnh của một bộ phận người nghèo tại nhiều nước. Cái được trước mắt là tiền nhưng cái giá phải trả về sức khỏe lâu dài lại quá đắt và thậm chí không tính toán được ra số tiền cụ thể. Thậm chí, có những người bị kẻ môi giới lừa bịp, thận bị cắt đưa đi bán nhưng không nhận được đồng tiền nào.

Cùng xem những bức ảnh đáng thương về những người bán thận tại một số nước trên thế giới:

Theo hãng tin Anh Reuters, do cuộc sống vô cùng nghèo khó và thiếu kiến thức về sức khỏe nên có rất nhiều người nghèo ở Nepal, Bangladesh, Philippines và Pakistan bị ép phải đi bán thận. Giá bán thận của mỗi người dân nghèo ở Nepal chỉ có 6,4 vạn Rupee Nepal (khoảng 727USD - hơn 15 triệu VNĐ). Tại Pakistan, mãi đến năm 2007, Chính phủ mới đưa ra luật nghiêm cấm mua, bán các bộ phận nội tạng trên cơ thể người. Bức ảnh trên được chụp tại một ngôi làng ở vùng Kavre (Nepal), một người đàn ông bán thận 51 tuổi, tên là Tamange đang ngồi dựa vào bức tường nhà. Vì kế sinh nhai mà ông đã phải bán tống bán tháo thận của mình với giá 6,4 vạn Rupee Nepal (khoảng 727USD)

Tại một thôn ở vùng Kavre – Nepal, người đàn ông 60 tuổi, tên là Bajagai đang vén áo sơ mi cho phóng viên xem vết sẹo sau khi ông làm phẫu thuật cắt bỏ quả thận của mình tại Ấn Độ. Do cuộc sống khốn khó, người đàn ông này đã tự nguyện bán thận của mình. Nhưng ông bị kẻ môi giới mua thận lừa bịp nên không nhận được một đồng tiền nào.

Người đàn ông bán thận 51 tuổi đang quỳ dưới thùng nước để rửa mặt. Thận của ông ta chỉ được bán với giá 6,4 vạn Rupee Nepal (khoảng 15 triệu đồng).

Vết mổ sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ thận của người đàn ông này.

Người đàn ông bán thận trong ảnh đã buông xuôi cuộc sống sau khi bán thận. Bức ảnh trên chụp ông đang ngồi bên đường quốc lộ ở Nepal.

Tại một thôn ở Pakistan, Kehalide (trái), Yijiaxi (giữa) và Liyaxia (phải) đang cho nhà báo xem vết mổ sau khi cắt bỏ thận để bán. Tại Pakistan, Ấn Độ và một số quốc gia lân cận khác, hồi trước năm 2007 đều chưa ban hành bất kỳ luật cấm nào về việc bán bộ phận nội tạng trên cơ thể người.

Một người đàn ông ở Pakistan đang cho nhà báo xem vết sẹo sau khi cắt bỏ thận của mình. Việc bán thận giúp anh ta có được một khoản tiền và một công việc.

Tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, người phụ nữ tên Xiali đang khóc khi kể lại những chuyện bi thảm mà mình gặp phải. Sau khi bị chồng ruồng bỏ, cuộc sống của Xiali rơi vào tình cảnh khốn khó, vì kế sinh nhai mà cô đã viết quảng cáo bán một con mắt của mình. Việc nhiều người đàn ông ở Bangladesh quảng cáo bán thận có rất nhiều nhưng việc một phụ nữ Bangladesh như Xiali đăng quảng cáo bán mắt là trường hợp đầu tiên.

Xiali đang ngồi dưới đất ôm con gái tại một khu ổ chuột ở Bangladesh.

Ảnh chụp hiện trường cuộc mít tinh ở Praha – Cộng hòa Séc, một người đóng giả bác sĩ đang diễn tả cảnh phẫu thuật cắt bỏ thận. Hoạt động này nhằm phản đối thị trường chợ đen buôn bán nội tạng người ở các nước trên thế giới. Dòng chữ trên băng rôn phía sau ghi rõ: "Hãy dừng ngay việc giao dịch nội tạng người trên thị trường chợ đen".

Tại một khu ổ chuột ở thủ đô Manila của Philippines, một người đàn ông bán thận đang cho nhà báo xem vết mổ của mình.

Người đàn ông môi giới buôn bán thận (giữa) đang được phỏng vấn. Đứng hai bên đều là khách hàng của ông, 2 người này đã bán thận của mình hồi năm 1998. Thông tin trên báo chí Philippines cho biết, một số người dân nghèo Philippines vì kế sinh nhai mà phải bán thận của mình. Giá mỗi quả thận ở đây dao động từ 7 vạn đến 10 vạn pê-sô Philippines (khoảng 1.770 đến 2.520USD).

Huy Hoàng
(Dịch theo QQ)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review sữa rửa mặt Huxley hot nhất xứ sở kim chi