Những quái chiêu TRẢ THÙ TÌNH ĐỊCH kinh hoàng, chỉ nghĩ tới đã kinh hãi

2017-08-05 19:00
- Thời gian gần đây, có rất nhiều vụ đánh ghen, trả thủ tình địch đầy kinh hãi mà chỉ nghĩ tới nhiều người đã đủ rùng mình và không thể nghĩ lại tàn ác đến vậy.

Nữ giám đốc thuê người tiêm máu HIV vào con của tình địch

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án Cố ý truyền HIV cho người khác đến TAND TP Vũng Tàu để đưa Lê Trung Linh (32 tuổi) cùng Huỳnh Văn Thế (31 tuổi) ra xét xử sơ thẩm. Trong vụ án này, nữ chủ mưu Đào Thị Thu Thảo (35 tuổi, giám đốc chi nhánh một công ty ở Vũng Tàu) được VKS tỉnh này đình chỉ điều tra khi có kết luận tâm thần.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2014, Thảo biết bạn trai mình ở Vũng Tàu quan hệ tình cảm và có con với người phụ nữ khác. Cô ta lên mạng tìm thuê Lê Trung Linh (32 tuổi, giám đốc công ty dịch vụ thông tin) theo dõi gia đình tình địch với giá 20 triệu.

Nữ giám đốc sau đó được đối tác gửi thông tin qua đường bưu điện, trong đó có bức ảnh bé trai 3 tuổi, được cho là con của người tình. Thảo tiếp tục thuê công ty này lấy mẫu tóc hay móng tay của bé với giá 20 triệu nhằm mục đích đi xét nghiệm ADN. Để thực hiện phi vụ, Linh đóng giả nhân viên tiếp thị sữa đến tận nhà rồi lấy mẫu móng tay của bé giao cho Thảo đúng thỏa thuận.

Quái chiêu trả thù tình địch kinh hoàng, chỉ nghĩ tới đã rùng mình

Tháng 4/2015, người phụ nữ này bàn bạc với nam giám đốc "công ty thám tử" về việc bắt cóc bé trai bỏ vào chùa với giá 240 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Linh rủ đồng phạm tên Tâm (hiện chưa xác định lai lịch) cùng tham gia nhưng bất thành.

Kế hoạch bị vỡ, một tháng sau Thảo lại gặp Linh tại TP HCM để bàn âm mưu lấy máu người bị nhiễm HIV chích vào người bé trai. Linh rủ thêm Thế cùng làm.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2015, cả hai thực hiện kế hoạch nhưng thất bại, do bé không đến công ty của mẹ như dự kiến. 9 hôm sau, Thế đi mua máu của người được cho nhiễm HIV với giá 200.000 đồng rồi cùng Linh xuống cổng trường mầm non nơi bé theo học ở Vũng Tàu đứng chờ. Thấy bé được mẹ đưa đến cổng, Thế đi sát, dùng kim tiêm có máu chích vào chân phải của nạn nhân rồi lên xe đồng phạm tẩu thoát.

Sau khi gây án, Linh và Thế được Thảo chuyển 120 triệu đồng. Biết con mình bị chích kim tiêm, gia đình nhanh chóng đưa bé đi điều trị phác đồ phơi nhiễm HIV. Sau một năm, bé được xác định âm tính với virus HIV.

Quái chiêu trả thù tình địch kinh hoàng, chỉ nghĩ tới đã rùng mình

Đầu tháng 4, Thế viết thư tay gửi cho mẹ bé để thông báo có người muốn hại cháu. Lo sợ con mình có chuyện, người mẹ liên hệ với Thế qua điện thoại, tuy nhiên anh không nghe mà nhắn tin lại yêu cầu bà đưa 150 triệu để đứng ra dàn xếp.

Khi Thế nhận 10,6 triệu đồng cùng 200 USD tại trung tâm thương mại TP Bà Rịa thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Từ lời khai của thanh niên này, Linh cùng Thảo bị bắt giữ ngay sau đó.

Trong quá trình điều tra, ngày 16/6, Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và gia đình Thảo yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra cho giám định tâm thần nữ giám đốc này.

Vợ xát muối ớt vào vùng kín tình địch

Những ngày gần đây, vụ việc người vợ có tên L.C đánh ghen bằng cách xát muối ớt vào vùng kín tình địch đã khiến nhiều người xôn xao. Người vợ này cho biết đây là bài học cho những ai có ý định lăng nhăng với chồng mình.

Trong ảnh, trong khi 2 người phụ nữ cố giữ cô gái nằm im thì người còn lại dùng găng tay xát muối ớt vào vùng kín của cô gái được cho là tình địch của L.C. Cô gái bị xát muối ớt tỏ ra đau đớn và liên tục lấy gối hoặc tay che mặt.

Quái chiêu trả thù tình địch kinh hoàng, chỉ nghĩ tới đã rùng mình

Vụ việc đã nhận được hàng triệu lượt share cùng comment với hàng loạt ý kiến trái chiều. Đa số chửi bới, coi đây là bài học đích đáng với kẻ thứ 3, một số người thì cho rằng hành động này quá dã man và không cần thiết phải đánh ghen bằng cách như vậy.

Tuy nhiên, J.N – cô gái trong clip bị đánh ghen trên tỏ ra khá bất ngờ và lập tức lên tiếng kêu oan rằng mình không phải là người bị đánh ghen như đồn đoán. J.N cho đăng tải status, clip và khẳng định nhờ công an vào cuộc để chứng minh sự trong sạch cho bản thân.

Cắt “của quý” chồng, chém đứt tay tình địch

Ngày 2/4, Công an TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) khởi tố vụ án, truy bắt nghi can Đặng Thị Huệ (42 tuổi, trú xã Vũ Chính, TP. Thái Bình), điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 29/3, bà T. (46 tuổi, trú xã Vũ Chính, TP. Thái Bình) đang đứng đón con ở cổng trường THCS Trần Lãm thì bị Huệ lại gây chuyện. Trong lúc ẩu đả, bà T. bị Huệ cầm dao chém đứt lìa bàn tay trái, cơ thể thương tích nặng.

Phát hiện sự việc, người dân chạy đến can ngăn, đưa bà T. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh do mất máu. Bàn tay bị đứt được người dân ướp lạnh và giao nộp công an. Sau khi gây án, người phụ nữ đã bỏ lại hung khí rồi trốn khỏi hiện trường.

Quái chiêu trả thù tình địch kinh hoàng, chỉ nghĩ tới đã rùng mình

Bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương, BVĐK Thái Bình, cho biết, đã nối tay thành công cho bệnh nhân T.

Theo giới chức địa phương, cách đây 1 tháng, Huệ cũng ghen tuông nên cầm dao cắt đứt “của quý” chồng mình rồi ném nó xuống ao. Nghĩ xấu hổ trước dư luận, chồng Huệ không làm đơn tố cáo sự việc, chấp nhận mất khả năng sinh lý.

Do bị đa chấn thương nên nạn nhân T. được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Nhét cả bàn chân vào hậu môn tình địch để trả thù

Vì nghi ngờ bạn gái mình đã ngủ với người đàn ông khác, anh bạn trai này đã dùng "chiêu độc" để trả thù tình địch và kết quả là anh ta bị toà án tuyên phạt 15 năm tù.

Vào một ngày cuối tháng 3/2013, Vladimir Krasnov, 28 tuổi, sống tại thành phố Nizhny Novgorod, Nga cùng với bạn gái anh là Yelena ngồi uống rượu tại nhà của người hàng xóm có tên Sergei, 48 tuổi.

trả thù tình địch

Trong khi có sẵn men rượu trong người, cả hai người đàn ông đã xảy ra xung đột. Nguyên nhân của vụ cãi vã được xác định là do ghen tuông. Vladimir một mực cho rằng ông Sergei đã ngủ với bạn gái của mình. Vì vậy, chờ cho tới khi người hàng xóm chìm vào giấc ngủ trước, Vladimir trả thù bằng cách nhét bàn chân phải của mình vào hậu môn và trực tràng của nạn nhân. Do tác động mạnh nên ông Sergei bị chảy máu trong nhiều, dẫn tới tử vong tại chỗ.

Vladimir bị bắt giữ và đối mặt với bản án 15 năm tù. Sau tất cả những gì đã làm, Vladimir cảm thấy vô cùng hối hận.

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ hãy mạnh mẽ