Những phụ nữ làm nghề nặng nhọc khiến "mày râu" cũng "ngả mũ"

Hoàng Sa 2014-10-20 08:00
- (Em đẹp) - Bốc vác, gánh gạch, gánh bùn,... những công việc nặng nhọc này trở thành "đặc quyền" của những người phụ nữ.

Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ ngoại tỉnh làm công việc vất vả để kiếm sống. Các công việc nặng nhọc như phá bê tông, gánh gạch, gánh bùn dành cho đấng mày râu,... thế nhưng, đó lại là "kế sinh nhai" của hàng ngàn phụ nữ. Đối với họ, chỉ cần có sức khỏe, không đau ốm, thu nhập ổn định là đủ. 

Có mặt tại đường Bưởi thuộc địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), từng tốp 5 - 7 phụ nữ mướt mải mồ hôi phá bê tông để mua sắt vụn. Chị Nguyễn Thị Hoa (Quốc Oai, Hà Nội) vừa lau mồ hôi vừa chia sẻ: “Làm cái nghề này, sợ nắng, sợ mưa, sợ cực nhọc chỉ có nước về quê thôi. Những thứ người ta thừa, bỏ đi mới đến lượt mình mang về dùng. Nếu hôm nào may mắn, kiếm được nhiều sắt vụn cũng được khoảng 150.000 đồng/ngày. Trời mưa thì nghỉ ở nhà, nên chẳng lấy đâu ra thu nhập".

Chị Nguyễn Thị Ngọc (Thanh Hóa) có thâm niên 10 năm trong nghề buôn bán sắt vụn cho biết, chị từng làm rất nhiều nghề để kiếm sống. Từ làm phụ hồ, gánh gạch đến khuân vác tại chợ Long Biên, chưa có nghề nào chị chưa trải qua. "Nghề nào cũng nặng nhọc, cần sức vóc. May mà trời ban cho sức khỏe. Đôi bàn tay chai sần, nổi những đường gân to như con giun này là "món quà" sau rất nhiều nghề nặng nhọc tôi từng làm qua. Cật lực làm việc như thế chỉ mong ngày đủ 3 bữa và để ra được ít tiền gửi về quê nuôi con", chị Ngọc nghẹn ngào chia sẻ. 

Tôi tiếp tục có mặt tại một hầm đi bộ trên đường 32, thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Đây là nơi mưu sinh của hàng chục phụ nữ đến từ các huyện ngoại thành Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Nga (Phú Xuyên, Hà Nội) kể: “Mỗi người mỗi nghề. Nghề "ăn bùn" cũng là một trong những nghề như vậy. Ai cũng như thân phận con cò ăn đêm mà thôi. Có người chồng nghiện, có người chồng chết vì tai nạn giao thông, người thì quá lứa lỡ thì. Bản thân tôi, chồng đi tù hơn 10 năm vì nghiện ma túy. Một nách hai con nhỏ mà vẫn phải chịu đấy thôi!".

Chị Nga kết thúc cuộc trò chuyện, chị Lê Thị Vân (Thanh Oai, Hà Nội) tiếp lời: "Biết làm ở chỗ tối tăm, ẩm thấp rất có hại cho sức khỏe. Nhưng ô nhiễm thì chết dần, còn thiếu ăn thì không sống nổi".

Cầm từng viên gạch xếp vào quang gánh, chị Vân tiếp tục tâm sự: “Những ngày đầu chưa làm quen, đường trơn, trượt chân ngã, bùn đổ bẩn hết cả người. Hai bên vai tím bầm, sưng tấy, đau nhức đến tận óc. Vất vả là vậy nhưng nghĩ tới mấy đứa trẻ ở nhà nên đành cắn răng chịu đựng. Giờ làm công việc này quen rồi, cơ thể cũng thích nghi với công việc. Nếu chịu khó làm việc, tiết kiệm chi tiêu, mỗi tháng cũng gửi về cho bọn trẻ ở nhà khoảng 2 - 3 triệu". 

Chùm ảnh: Những nghề nặng nhọc của chị em khiến nhiều đấng mày râu phải nể phục do phóng viên Emdep.vn vừa ghi lại: 

Công việc phá bê tông tại các công trường xây dựng để lấy kim loại chủ yếu do chị em phụ nữ đảm nhận (Ảnh chụp tại một công trình trên đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy).

Công việc chính của những người phụ nữ này là đi mua ve chai, nhặt rác. 

Mặc dù thời tiết se lạnh nhưng chiếc áo của chị Lê Thị Hòa (Nam Định) đã ướt đẫm mồ hôi. "Nếu làm việc chăm chỉ, một tháng tôi cũng dành dụm khoảng 3 triệu đồng gửi về quê lo cho gia đình", chị Hòa tâm sự.

Những nhát búa phá bê tông không kém các đấng mày râu.

Công việc của những nữ phu gạch bắt đầu lúc 6h00 sáng và kết thúc lúc 17h30 chiều. (Ảnh chụp tại xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội).

Sau khi trừ các khoản chi phí ăn uống, sinh hoạt; họ mang về cho gia đình từ 150.000 - 170.000 đồng/ngày.

Trung bình mỗi ngày họ gánh khoảng 1.000 - 1.200 viên gạch, tương đương với trọng lượng khoảng 2,5 tấn.

Bậc thềm, tường gạch trở thành... chỗ dựa vững chắc của họ mỗi khi lên dốc hoặc xuống dốc.

Không chỉ gánh gạch, nhiều phụ nữ ngoại tỉnh cũng chịu cảnh "ăn bùn" kiếm sống.

Trên vai họ, mỗi gánh bùn còn mang theo cả gánh nặng về cuộc sống: cơm, áo, gạo, tiền.

Họ không có quyền lựa chọn công việc, thời gian đi làm; dù nắng hay mưa, đêm hay ngày.
Những thùng hàng nặng trĩu đôi vai khiến chị Nguyễn Thị Nga (Thái Bình) phải gồng mình vác.

Làm việc lau rửa kính trên các tòa nhà cao tầng tưởng chừng chỉ dành riêng cho đàn ông. Nhưng nhiều chị em phụ nữ cũng nhận về mình thêm "đặc quyền" này. 

Thường xuyên làm việc trong môi trường nắng nóng nên họ tận dụng đủ mọi thứ để chống nắng. Trong ảnh, hai người phụ nữ lau kính tại tầng 67 của tòa nhà Lotte (Ba Đình, Hà Nội) tận dụng miếng nhựa cứng để đối phó với thời tiết nắng nóng.

Phút nghỉ ngơi qua loa giữa thời tiết nắng nóng.
Hoàng Sa
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập massage giúp mũi tròn to 'củ tỏi' thành cao thẳng, thon gọn như gái Tây