"Nhìn con người ta mỗi lần được cho xuất viện thì mừng vui, còn con tôi bị xuất viện thì vợ chồng lo lắng khôn cùng"

Hoàng Hải 2018-01-08 09:39
- Mang thai 27 tuần tuổi thì vợ chồng chị Hà chết lặng khi nghe bác sỹ kết luận thai nhi bị não úng thủy. Thế nhưng, nhìn hình hài con đã hình thành rõ, họ không đành bỏ thai, quyết tâm cho con được chào đời dù biết phải chịu nhiều bất hạnh.

Số phận đáng thương của bé 7 tháng tuổi đã bị não úng thủy từ trong bụng mẹ

Tại phòng lưu cấp cứu, bệnh viện Nhi đồng 2, ai cũng xót xa khi chứng kiến cảnh bé gái Hà Mai Loan (7 tháng tuổi) dáng người nhỏ thó, nằm lả trên giường bệnh. Phía trước đầu biến dạng, lõm sâu vào trong vì căn bệnh não úng thủy.

Chị Lê Thị Thu Hà (25 tuổi, mẹ bé Loan, ngụ phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) buồn rầu cho biết: "Vợ chồng tôi đưa con vào bệnh viện Nhi đồng 2 đã hai ngày nay nhưng bệnh viện trả về vì bệnh con gái tôi đã quá nặng, không thể can thiệp được nữa. Dù bị từ chối điều trị nhưng tôi vẫn cố gắng xin cho con nằm ở phòng này một thời gian xem như thế nào. Mấy hôm trước còn thấy con khóc, hai hôm nay con không thể khóc nữa, chắc con đang mệt lắm".

Chưa chào đời bé Loan đã gánh trong mình căn bệnh não úng thủy

Bé Loan là con đầu lòng của chị Hà và anh Hà Văn Tuyến (25 tuổi). Mang thai đến tuần 27, vợ chồng chị như sét đánh ngang tai khi nghe bác sỹ lắc đầu kết luận thai nhi bị bệnh não úng thủy.

Bác sỹ không khuyên nên chấm dứt thai kỳ hay không nhưng vẫn giải thích đây là một căn bệnh hiểm nghèo, khó có cơ hội cứu chữa, nếu có sinh ra cũng khổ cả con lẫn cha mẹ. Dù biết như vậy nhưng qua máy chiếu siêu âm, nhìn hình hài con đã hình thành rõ ràng, vợ chồng chị không đành lòng bỏ con, vẫn quyết tâm bằng mọi giá cho con được chào đời. Dù họ biết trước số phận của con, biết trước nỗi đau, khó khăn khi con được sinh ra.

Con gái chào đời đủ tháng, nặng 2.2kg. Khi sinh ra, bé cũng bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ có điều đầu của con hơi to bất thường nhưng vợ chồng chị Hà vẫn hi vọng là con không sao. Thế nhưng, chào đời chưa được bao lâu, họ lại phải bồng con rong đuổi khắp các bệnh viện vì các triệu chứng của căn bệnh quái ác hành hoành. Bé Loan thường xuyên lên cơn sốt cao, nôn ói, đầu to vượt mặt, ít ăn ít bú, suốt ngày chỉ quấy khóc.

Đầu của bé bị lõm sâu vào trong khiến bé Loan không lật, không bò, chỉ nằm một chỗ

Hi vọng con được cứu sống, vợ chồng chị Hà quyết định vay mượn tiền bạc để cho con được phẫu thuật tại bệnh viện Trung ương Huế. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, nhưng rồi không lâu sau đó Loan lại bị nhiễm trùng dẫn đến viêm màng não. Nửa phần đầu trước của bé Loan ngày càng bị lõm sâu vào bên trong.

"Suốt thời gian con chào đời đến nay cả gia đình tôi sống trong bệnh viện. Nhìn con cái người ta mỗi lần được thông báo cho xuất viện thì mừng, đằng này, vợ chồng tôi lại lo sợ, lại cố gắng xin cho con được điều trị thêm một thời gian nữa.

Bây giờ bác sỹ ở Việt Nam đã lắc đầu với bệnh tình của con gái tôi rồi. Đến bệnh viện trung ương họ cũng không nhận nữa vì không có phương pháp, thứ thuốc nào can thiệp được. Chúng tôi phải làm sao để cứu con đây?", người cha đỏ hoe mắt nói.

Sẵn sàng đổi mạng sống để cứu con

Anh Tuyên quê ở Bắc Ninh, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vào Huế nuôi ong thuê cho một trang trại ong với mức lương 3 triệu đồng/ tháng. Cũng tại đây, anh gặp rồi cùng chị Hà nên duyên vợ chồng. Sau khi cưới, để thuận tiện cho công việc, họ ở nhờ tại nhà bố mẹ vợ.

Hiện bệnh viện ở Việt Nam đã trả bé Loan về vì không còn khả năng can thiệp, cứu chữa

Kể từ ngày con gái chào đời, anh Tuyến phải nghỉ làm để cùng vợ chăm sóc con trong bệnh viện. Sinh hoạt của cả gia đình, thuốc thang cho con đều trông chờ vào số tiền vay nặng lãi.

Sau 7 tháng ròng cùng con giành giật sự sống, giờ đây, họ cảm thấy bất lực khi đi đến đâu, bác sỹ cũng đều từ chối điều trị, khẳng định bệnh tình của con gái hết cách cứu chữa. Nhìn con héo úa từng ngày khiến lòng cha mẹ xót xa.

"Bác sỹ bảo bệnh tình của con gái tôi ở trong nước đã hết cách cứu chữa, khuyên đưa con ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội nhưng chi phí rất tốn kém. Hoàn cảnh gia đình tôi thế này, làm sao có được số tiền lớn để chữa trị cho con bây giờ", chị Hà thở dài.

Dù biết sự sống của con gái rất mong manh, ranh giới giữa sự sống, cái chết không còn nhưng vợ chồng chị Hà vẫn quyết tâm, dù có đánh đổi sự sống của mình cũng cam chịu để cho con có cơ hội tiếp tục sống trên đời này.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư