Nhật ký làm bố tuổi 62: “Bao nhiêu nước mắt, có lúc ngã khụy vì con mất lúc 8 tháng trong bụng mẹ"

Thu Hà 2019-03-19 06:45
- Sau 10 năm chạy chữa gian khổ, vợ chồng anh Trần Đại Nghĩa & chị Lê Kim Khánh (Quận Long Biên, Hà Nội) mới được hưởng hạnh phúc làm cha mẹ. Nghe chuyện về hành trình điều trị hiếm muộn của vợ chồng anh, ai cũng xúc động rưng rưng.

10 năm mòn mỏi “tìm con”

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nghĩa giờ luôn ấm áp, vui tươi vì có sự xuất hiện của bé Thỏ - món quà trời cho vợ chồng anh sau 10 năm mòn mỏi “tìm con”. Ôm bé Thỏ trong tay, dù bận rộn nhưng niềm hạnh phúc luôn đong đầy trong mắt cặp vợ chồng tuổi về hưu này.

10 năm “tìm con” không biết đã “đốt” bao nhiêu tiền của hai vợ chồng tích cóp và đôi bên nội ngoại chi viện. Nhưng với vợ chồng anh, tiền của tốn kém, đi lại vất vả không kinh khủng bằng những cú sốc, mệt mỏi tinh thần trong suốt hành trình đó.

Nhật ký làm bố tuổi 62: “Bao nhiêu nước mắt, có lúc ngã khụy vì con mất lúc 8 tháng trong bụng mẹ

Niềm hạnh phúc của vợ chồng anh Nghĩa sau 10 năm chữa hiếm muộn. Ảnh: NVCC

Anh chị lập gia đình muộn. Khi đó, chị Khánh 40 tuổi, còn anh tròn 52 tuổi. Hiếm muộn đeo đẳng, họ dìu nhau đi khắp các bệnh viện lớn trong Nam ngoài Bắc để chữa trị với đủ phương pháp như bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm, uống thuốc đông y…

Nhật ký làm bố tuổi 62: “Bao nhiêu nước mắt, có lúc ngã khụy vì con mất lúc 8 tháng trong bụng mẹ

Nhật ký làm bố tuổi 62: “Bao nhiêu nước mắt, có lúc ngã khụy vì con mất lúc 8 tháng trong bụng mẹ

Bé Thỏ - món quà vô giá. Ảnh: NVCC

Sau chuỗi ngày “ăn vạ” bệnh viện, rồi chị Khánh cũng có thai. Mỗi lần có thai là chị phải nằm viện giữ thai. Nhưng 3 lần, chị đều bị sảy thai. Cú sốc khủng khiếp là khi thai 8 tháng lưu trong bụng mẹ.

“Con trai mất lúc 4h sáng thì đến 11 trưa, mẹ tôi cũng lên cơn đột quỵ và qua đời. Cú sốc khủng khiếp đó khiến tôi khụy xuống, thực sự tuyệt vọng, không thể nghĩ đến việc chạy chữa nữa. Nhưng sau này, được hai bên gia đình động viên, hai vợ chồng lại tiếp tục lao vào chữa trị”, anh Nghĩa xúc động nhớ lại.

Con là món quà vô giá

Khi đến với Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, nghe tâm tư, hành trình điều trị của vợ chồng anh, các bác sĩ không khỏi xúc động.

Đã có lúc chị mặc cảm, tự ti vì biết lớn tuổi thế này, khả năng thành công thấp hơn những bệnh nhân khác.

Nhật ký làm bố tuổi 62: “Bao nhiêu nước mắt, có lúc ngã khụy vì con mất lúc 8 tháng trong bụng mẹ

Lần đầu làm mẹ ở tuổi 50, chị Khánh được nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Ảnh: NVCC

Quyết định đến đây, niềm mong mỏi duy nhất của chị là một lần nữa được làm mẹ. Anh chị chỉ nghĩ đến việc mình phải làm sao để sinh được con. Gạt đi nước mắt, họ hiểu rằng mình cần phải chiến đấu thật kiên cường trong trận chiến này.

Cuối cùng, một mầm sống lại được gieo trong bụng chị. Mỗi ngày thức dậy, chị đều nhắc mình phải vui vẻ, phấn chấn để vượt qua 9 tháng 10 ngày. Để giữ con, chị Khánh chấp nhận nghỉ việc không lương. Anh Nghĩa tự chăm vợ từ A-Z, không cho chị làm bất cứ việc gì, kể cả bữa ăn cũng phục vụ vợ tận phòng ngủ.

Nhật ký làm bố tuổi 62: “Bao nhiêu nước mắt, có lúc ngã khụy vì con mất lúc 8 tháng trong bụng mẹ

Nhật ký làm bố tuổi 62 của người lính cụ Hồ có nhiều nước mắt. Sau bao nhiêu gian nan, cuối cùng anh chị cũng được hưởng trái ngọt. Ảnh: NVCC

Rồi bé Thỏ cũng chào đời với cân nặng 2.8kg. Lần đầu được bế con trên tay khi anh đã 62 tuổi, chị cũng đã 50 tuổi, anh chị xúc động ứa nước mắt.

Bao nhiêu gian nan, mồ hôi nước mắt, có lúc tưởng chừng ngã khụy trong nỗi tuyệt vọng nhưng bằng nghị lực kiên cường, anh chị đã vượt qua để có trái ngọt ngày hôm nay.

Nhật ký làm bố tuổi 62: “Bao nhiêu nước mắt, có lúc ngã khụy vì con mất lúc 8 tháng trong bụng mẹ

Bé Thỏ trong lần tới bệnh viện tiêm phòng vắc xin khi được 2 tháng tuổi đã nặng 5kg. Ảnh: NVCC

Dù làm mẹ ở tuổi 50 nhưng điều kỳ diệu là chị Khánh được nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Khi bé Thỏ được 2 tháng, tới bệnh viện tiêm phòng, bé đã có cân nặng 5kg.

Anh chị chỉ thuê người tắm bé một tháng, sau đó tự tay tắm cho con. “Ông bố bỉm sữa” toàn thời gian đã học cách chăm sóc trẻ sơ sinh, học thuộc bài hát ru qua video, tự tay ghi chép xem lại cho nhớ.

Một ngày của anh chị trôi qua trong sự bận rộn nhưng họ không thấy mệt. Chuyện cổ tích làm cha mẹ tuổi về hưu của anh chị là minh chứng phép màu sẽ đến từ niềm tin và sự cố gắng, nỗ lực phi thường.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ai cũng muốn có một người đàn ông chu đáo bên cạnh