Nhà nhà đua nhau mua đào trước Tết, dân trồng thức, ngủ ở vườn suốt ngày đêm thế này đây

Thu Hà 2019-01-15 19:59
- Chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Người trồng đào đang cập rập buôn bán, thức ngủ cùng hoa. Số phận một năm trời cày cuốc chỉ trông vào đúng hai mươi ngày “dã chiến” cuối cùng này!

Thời tiết năm nay nóng ẩm, mưa nhiều khiến hoa đào nở sớm trước Tết Nguyên đán tới hai tháng. Điều đó khiến người trồng đào tại Hà Nội “mất ăn mất ngủ” tìm cách hãm tốc độ nở của hoa.

Theo nhận định của dân trong nghề thì cứ 1 ngày nóng bằng 15 ngày lạnh. Chỉ cần trời nóng dồn dập trước đợt cao điểm bán đào Tết khoảng 2 tuần thì không biết phận đào sẽ đi về đâu.

Hai mươi ngày “dã chiến” sát Tết, dân trồng đào Hà Nội thức ngủ cùng hoa

Những ngày này, người trồng đào "thức ngủ" cùng hoa. Con xe máy "dã chiến" này luôn là vật bất ly thân của họ. Ảnh: Thu Hà

Tuy nhiên, nếu “trời thương”, nhiệt độ vừa phải, xen kẽ là các đợt gió mùa Đông Bắc thì người trồng đào vẫn “có cửa” hãm hoa nở đúng dịp Tết.

Gắn bó với nghề trồng đào hai mươi năm nay, gia đình anh Thành (Q. Hà Đông, Hà Nội) đã đầu tư tiền tỷ vào phi vụ trồng đào Tết. Anh Thành nhận định dù có căn thời điểm tuốt lá thì cũng rất khó tránh được việc đào nở sớm so với dự tính.

Hai mươi ngày “dã chiến” sát Tết, dân trồng đào Hà Nội thức ngủ cùng hoa

Thời điểm này, anh Thành tất bật với công việc trên ruộng đào cũng như tìm địa điểm bán hàng tại chợ cây cảnh Tết. Ảnh: Thu Hà

“Rét quá thì đào mù, phải có phương án tưới nước sưởi ấm cho đào. Nhưng nóng quá thì hoa chóng nở sớm tàn trước Tết thì co như mất Tết. Chỉ mong thời tiết đẹp để đào nở đúng dịp Tết”, anh Thành chia sẻ.

Chị Hậu Oanh (Q. Hà Đông, Hà Nội) hiện sở hữu gần 1000 gốc đào lớn nhỏ. Cả một năm cày cuốc, lời lãi chỉ trông vào vụ Tết nên cứ mỗi khi đài báo trời nóng lên là vợ chồng chị lại thấp thỏm.

Hai mươi ngày “dã chiến” sát Tết, dân trồng đào Hà Nội thức ngủ cùng hoa

Chị Hậu Oanh đang cần mẫn chăm sóc, tỉa tót cho đào. Ảnh: Thu Hà

Mới đây, khi nghe đài dự báo có vài đợt rét nữa rong đợt rét sắp tới, chị mừng lắm, dự định sẽ tỉa bớt những bông hoa đã nở để cận Tết, cây ra một đợt hoa mới “là đẹp”.

Hai mươi ngày “dã chiến” sát Tết, dân trồng đào Hà Nội thức ngủ cùng hoa

Khách tới tận ruộng xem và mặc cả giá thuê đào. Ảnh: Thu Hà

Trước cơn lốc đô thị hóa, bên cạnh ruộng đào truyền thống là những công trình đô thị sừng sững mọc lên, người trồng đào chỉ biết tận dụng từng tấc đất để trồng đào. Những hộ dân có điều kiện thì đi thuê đất các làng bên trồng đào cho được lâu.

Hai mươi ngày “dã chiến” sát Tết, dân trồng đào Hà Nội thức ngủ cùng hoa

Hai mươi ngày “dã chiến” sát Tết, dân trồng đào Hà Nội thức ngủ cùng hoa

Từ mùng 10 tháng Chạp trở đi là thời điểm cao điểm của vụ đào Tết. Thời điểm này, người trồng đào thức ngủ cùng hoa. Muốn tìm họ, chỉ có thể là lên ruộng đào.

Hai mươi ngày “dã chiến” sát Tết, dân trồng đào Hà Nội thức ngủ cùng hoa

Ai cũng hối hả, tất bật với công việc trên ruộng đào. Ảnh: Thu Hà

Hai mươi ngày “dã chiến” sát Tết, dân trồng đào Hà Nội thức ngủ cùng hoa

Bữa ăn "dã chiến" trong mùa Tết. Ảnh: Thu Hà

Hai mươi ngày “dã chiến” sát Tết, dân trồng đào Hà Nội thức ngủ cùng hoa

Một bộ bàn ghế được làm từ "cụ đào". Ảnh: Thu Hà

Những bữa ăn “dã chiến”, những cuộc gọi hỏi thuê đào “cháy máy”, rồi tất bật lo thuê thợ đánh gốc, chở đào, tìm điểm bán… Số phận cả một năm chăm chỉ vun xới, bao nhiêu vốn liếng đều trông cả vào hai mươi ngày cuối cùng này!    

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review 4 loại kem dưỡng ẩm cho da dầu trong mùa đông hanh