NGƯỠNG MỘ MẸ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA: Vào bếp nấu cơm mừng sinh nhật con dâu và quan điểm “thương con trai thế nào thì thương con dâu như thế"

2018-05-10 11:31
- Sinh nhật đầu tiên bên gia đình nhà chồng, chị Hải Yến (phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội) đã vô cùng bất ngờ khi về đến nhà đã thấy mẹ chồng nấu một bữa cơm ngon mừng sinh nhật con dâu. “Sống chung với mẹ chồng” nhưng chị Yến luôn cảm thấy ấm áp vì có thêm gia đình thứ hai.

Hạnh phúc khiến 1001 cô dâu khác "ghen tị"

Lâu nay, nàng dâu đi lấy chồng thường cảm thấy áp lực chuyện “sống chung với mẹ chồng”. Ai cũng nghĩ nàng dâu và nhà chồng “khác máu tanh lòng” thì làm sao có thể hòa hợp, yêu thương nhau đến tận cùng được.

Thế nhưng với chị Hải Yến (ngụ tại phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội), quan niệm trên đã đảo lộn hoàn toàn. Hạnh phúc được cả nhà chồng yêu thương của chị Yến khiến hàng nghìn cô dâu khác phải "ghen tị".

NỂ PHỤC MẸ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA: Vào bếp nấu cơm mừng sinh nhật con dâu và quan điểm “thương con trai thế nào thì thương con dâu như thế

Bố mẹ hai bên gia đình nội ngoại chụp ảnh kỷ niệm trong ngày cưới vợ chồng chị Yến. 

29 tuổi, chị Yến lên xe hoa về nhà chồng. Mặc dù vợ chồng trẻ chung sống cùng bà nội, bố mẹ chồng nhưng vợ chồng chị chưa bao giờ cảm thấy áp lực. Trái lại, cuộc sống bên gia đình mới có nhiều điều thú vị mà chị Yến chưa bao giờ ngờ tới.

Mới đây, đúng vào ngày sinh nhật của mình, đi làm về tới nhà, chị Yến vô cùng bất ngờ khi thấy mẹ chồng đã nấu một bữa cơm ngon để mừng sinh nhật con dâu.

“Hóa ra mẹ biết sinh nhật của con dâu trước mấy ngày. Mẹ còn bảo với Trâm, em chồng là “mai sinh nhật gái đấy”, nghe em chồng kể mà bất ngờ quá. Chiều thì mẹ đẻ gọi điện chúc mừng sinh nhật. Đi làm về được mẹ chồng nấu đồ ăn ngon cho. Sinh nhật đầu tiên bên gia đình mới vui quá là vui”, chị Yến vui vẻ kể.

NỂ PHỤC MẸ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA: Vào bếp nấu cơm mừng sinh nhật con dâu và quan điểm “thương con trai thế nào thì thương con dâu như thế

Một bữa cơm quây quần cả gia đình là có thể làm nên bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, vui vẻ. Bác Tuyết, mẹ chồng chị Yến (áo vàng) đã tự tay nấu một bữa cơm thật ngon mừng sinh nhật con dâu. 

Anh Thắng, chồng chị Yến chúc vợ “nhiều sức khỏe và ăn nhiều vào nhớ”. “Anh bạn cùng giường” bảo “hôm nay là ngày của em nên được ưu tiên” rồi tự tay pha nước cam cho vợ uống.

NỂ PHỤC MẸ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA: Vào bếp nấu cơm mừng sinh nhật con dâu và quan điểm “thương con trai thế nào thì thương con dâu như thế

NỂ PHỤC MẸ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA: Vào bếp nấu cơm mừng sinh nhật con dâu và quan điểm “thương con trai thế nào thì thương con dâu như thế

Lý do khiến mẹ chồng chị Yến vào bếp nấu cơm mừng sinh nhật con dâu là vì “Lần đầu đến nhà con dâu chơi, mẹ cô dâu kể ở nhà năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho mọi người trong nhà”. Sợ con tủi thân, bác Vũ Thị Ánh Tuyết đã “dành cả buổi chiều để nấu cơm mừng sinh nhật con dâu”.

“Thương con trai như thế nào thì thương con dâu như thế”

Có rất nhiều kỷ niệm vui giữa mẹ chồng và nàng dâu mới khiến chị Yến ấn tượng.

“Cả nhà đi đâu có gì lạ cũng mang về cho con dâu. Mẹ chồng biết mình không ăn được cà muối, sợ mùi cà nên lúc ăn cơm chồng và em chồng mà ăn cà, mẹ toàn bắt ngồi ra góc khác. Hôm nào mình làm bánh một mình dưới bếp, mẹ kêu con trai vào bếp ngồi cùng vợ dù không làm gì cả”, chị Yến hóm hỉnh nói.

NỂ PHỤC MẸ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA: Vào bếp nấu cơm mừng sinh nhật con dâu và quan điểm “thương con trai thế nào thì thương con dâu như thế

Niềm vui vào bếp phụ vợ làm bánh là đây! 

Biết con dâu đam mê làm bánh, cứ thấy con làm món gì mới là bác Tuyết chụp ảnh, gửi qua zalo, Facebook “khoe” với mọi người. Bác Tuyết còn chủ động dành một chỗ trong bếp cho chị Yến để dụng cụ làm bánh, rồi đề nghị mọi người để gọn đồ ăn trong tủ lạnh để con dâu để bánh và nguyên liệu.

NỂ PHỤC MẸ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA: Vào bếp nấu cơm mừng sinh nhật con dâu và quan điểm “thương con trai thế nào thì thương con dâu như thế

Bánh chị Yến tự tay làm mỗi khi rảnh rỗi. 

Cứ tưởng người lớn tuổi “dị ứng” với mạng xã hội, nhưng bác Tuyết còn dùng cả Zalo, Facebook để chat chit rất xì – tin, gọi Facetime cho con dâu. Ngày cưới, thương con dâu dậy từ 4h sáng trang điểm để đón dâu sớm, bác Tuyết động viên con đáng yêu không cưỡng nổi: “Thôi con chịu khó, hôm sau…ngủ bù”.

NỂ PHỤC MẸ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA: Vào bếp nấu cơm mừng sinh nhật con dâu và quan điểm “thương con trai thế nào thì thương con dâu như thế

Mẹ chồng "xì tin" nói chuyện với con dâu qua Zalo khiến ai cũng phải thán phục. 

Bác Tuyết gọi con dâu là “con gái”, luôn có cách nói chuyện gần gũi như với con ruột của mình. Nếu con mắc lỗi, bác không áp đặt “con phải thế này, thế kia” mà thẳng thắn góp ý con, không câu nệ.

Chia sẻ với PV Em Đẹp, bác Vũ Thị Ánh Tuyết bày tỏ: “Bác chỉ có hai đứa con. Thắng chồng Yến là con cả, dưới có một em gái. Bác nghĩ mình cứ đối xử tốt với con, mẹ chồng coi con dâu như con gái thì con cũng sẽ đối xử tốt với mình. Thắng nhiều tuổi, Yến cũng rất ngoan.

Bác quan điểm mình thương con trai mình như thế nào thì thương con dâu như thế. Con dâu đến nhà chồng đã rất tủi thân, mình phải chủ động thương con dâu, coi như con gái trong nhà. Thấy hai con thương yêu nhau, sống chan hòa với cả nhà, bác rất hạnh phúc vì điều đó. Bác về hưu, ở nhà có gì làm nấy. Vật chất dành cho nhau không có gì cao sang, chỉ có tình cảm chân thành với các con”.

Có hôm chị Yến đi làm về muộn, gọi điện cho mẹ chồng lo không biết có kịp về làm món salad không? Bác Tuyết làm luôn salat, vui vẻ bảo: “Đấy! Mẹ làm cho mà ăn đấy, cầu được ước thấy nhé!”

Chúng tôi không khỏi ngưỡng mộ những suy nghĩ tiến bộ của bác. Bác Tuyết cho rằng: “Thế hệ chúng tôi ngày xưa làm dâu không được như bây giờ. Xã hội tiến lên mà mình cứ lùi xuống thì không được. Mình gần gũi con cái thì con mới gần gũi mình. Nếu mình ra điều là mẹ chồng, phải thế này thế kia thì con dâu sẽ sợ sệt, xa cách. Cứ chan hòa với con cho con phấn khởi”.  

 Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen