Người vợ xinh đẹp bị chồng cũ tạt axit bỏng toàn thân: "Con không muốn anh ấy bị đi tù"

2018-04-05 13:51
- Vừa hồi tỉnh sau một tuần được điều trị tại Viện bỏng quốc gia khi bị chồng tạt axit bỏng toàn thân, dù rất đau đớn nhưng chị Huyền không một lời trách giận. Chị vẫn nói với người thân rằng mình không muốn chồng bị đi tù, sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi anh ta đã gây ra.

Mới đây, câu chuyện chị Đặng Thị Huyền (33 tuổi, ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng cũ là Phạm Văn Thông (35 tuổi) tạt axit bỏng toàn thân trước mặt bố đẻ và con gái 8 tuổi khiến người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng, sợ hãi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an huyện Gia Lâm đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án. Về phần chị Huyền, sau khi được đưa tới Viện bỏng quốc gia điều trị, đến nay đã qua cơn nguy kịch và có thể nói chuyện.

Người vợ xinh đẹp bị chồng cũ tạt axit bỏng toàn thân: Con không muốn anh ấy bị đi tù

Chị Huyền chụp ảnh cùng con gái 8 tuổi, trước khi xảy ra sự việc.

Nằm trên giường bệnh với vô số bông gạc quấn khắp phần đầu và nhiều bộ phận trên cơ thể, chị Huyền cảm thấy rất đau đớn. Nhớ lại phút giây bị chồng tạt axit khi hai vợ chồng xảy ra cãi vã, chị lại cảm thấy đau lòng. Dù hai vợ chồng quyết định quay lại với nhau sau khi ly hôn để cùng chăm sóc con cái nhưng cuối cùng, cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Chăm sóc con dâu, bà Bùi Thị N. (mẹ Thông) cho biết, sau khoảng 1 tuần cấp cứu trong phòng cách ly, vào hôm 1/4 , chị Huyền được chuyển lên Khoa chữa bỏng người lớn.

Theo bà N. ngay sau khi rời khỏi phòng cấp cứu để chuyển khoa, chị Huyền đã nói được rất nhiều và gần như nhớ được toàn bộ sự việc. Chị Huyền cũng gọi điện thoại về cho con gái 8 tuổi và nói chuyện với cô giáo của bé để hỏi thăm và dặn dò.

“Con dâu tôi liên tục hỏi thăm mọi người. Khi biết chồng bị công an bắt giữ, con dâu tôi nói ngay rằng con là nạn nhân nhưng con không muốn anh ấy bị đi tù và con muốn đề nghị pháp luật không truy tố anh ấy, con tha thứ cho anh ấy…”, bà N. rưng rưng nói.

Phải chứng kiến cảnh con dâu phải nằm viện điều trị với vết bỏng nặng, con trai vướng vào vòng lao lý, đứa cháu nội thì chịu cảnh cha mẹ mỗi người một nơi khiến bà N. vô cùng đau lòng và bị sốc tâm lý nặng. Người mẹ này cho biết, từ hôm chuyển khoa đến nay, cứ lúc nào mở mắt ra chị Huyền cũng bảo “mẹ phải ăn nhiều vào để giữ gìn sức khỏe và đừng buồn nhé”.

Bà N. cũng cho biết thêm, kể từ hôm nhận được tin báo sự việc, vợ chồng bà nhanh chóng khăn gói tới thẳng đến bệnh viện, cho đến nay bà N. chưa rời khỏi viện ngày nào.

Trước Tết vợ chồng con trai ly hôn, bà với chị Huyền thi thoảng vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm nhau như mẹ con dù chị Huyền và chồng không tìm được tiếng nói chung.

Nằm trên giường bệnh, chị N. lắng nghe toàn bộ câu chuyện của mẹ chồng chia sẻ với chúng tôi với vẻ mặt khá lạc quan. Theo người mẹ chồng, cũng kể từ hôm Phạm Văn Thông bị bắt tạm giam, gia đình bà cũng như phía thông gia chưa được gặp. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của bà chắc chắn giờ này con trai đang tỏ ra vô cùng hối hận trước hành động trong lúc nóng giận mà mình đã gây ra.

“Từ bé đến giờ, tôi rất hiểu Thông. Nó là đứa hiền lành, chỉ là một giây phút thiếu kiềm chế nên mới làm việc dại dột. Con trai tôi là người rất tình cảm, thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình”, bà N. buồn bã.

Trước đó, anh Phạm Văn Cương, 46 tuổi, là người trực tiếp chứng kiến sự việc và cũng là hàng xóm cho biết, lúc xảy ra sự việc thì anh đang ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng kêu cứu nên đã chạy ra ngoài để xem có chuyện gì.

“Nghe thấy tiếng tri hô, tôi chạy ra thấy chị Huyền đang quằn quại, đau đớn kêu cứu, còn đứa con gái nhỏ lớp 2 đang khóc thét. Khi đến gần, tôi thấy tóc, da của chị Huyền cháy xém và hơi sặc mùi axit nên tôi gọi thêm mọi người xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu” – anh Cương kể lại.

Anh Cương kể tiếp: “Cùng lúc này, ông Đặng Văn Xuân (là bố đẻ nạn nhân) chạy đuổi sau anh Thông và tri hô ‘nó giết con gái tôi’. Khi ra đến ngoài đường, cách ngôi nhà gây án khoảng 100 mét thì bắt được người này.”.

Cũng theo người hàng xóm, trước khi xảy ra sự việc, giữa chị Huyền và chồng cũ có cãi nhau. Sau đó, ông Xuân là bố đẻ chị Huyền có đến ngôi nhà trên để nói chuyện. Một lúc sau thì hàng xóm chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Anh Thơ (TH)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ăn thịt nướng Hàn Quốc sai lầm mà hầu hết người Việt mắc phải