Người thân bật khóc bên linh cữu, tiễn đưa thầy Văn Như Cương rời cõi tạm về trời

2017-10-12 10:57
- Sáng nay ngày 12/10, PGS Văn Như Cương - người thầy lớn của nhiều thế hệ học sinh THPT Lương Thế Vinh - rời cõi tạm về nơi yên nghỉ. Rất nhiều người đã bày tỏ tình cảm biết ơn và tiễn biệt bạn hữu, đồng nghiệp, người thầy đáng kính trước giờ cử hành tang lễ.

Vào khoảng 1h sáng ngày 9/10, thầy Văn Như Cương (Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh) đã qua đời  trong niềm tiếc nuối của gia đình, người thân, đồng nghiệp và các thế hệ học sinh. 

Sáng nay (ngày 12/10) sẽ diễn ra lễ tang của thầy. Rất nhiều người đã bày tỏ tình cảm biết ơn và tiễn biệt bạn hữu, đồng nghiệp, người thầy đáng kính trước giờ cử hành tang lễ. 

Theo lịch trình được dự kiến, lễ viếng thầy sẽ được tổ chức vào hồi 10h30  và lễ truy điệu lúc 12h30  tại  Nhà tang lễ quốc gia (đường Trần Thánh Tông, Hà Nội). 

Sau đó, linh cữu của thầy sẽ được đưa qua ngôi trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở A (Nam Trung Yên) và  Cơ sở 1 (Tân Triều) nơi thầy từng gắn bó giảng dạy. Tại đây, những thế hệ học sinh sẽ cùng làm lễ đưa tiễn người thầy giáo đáng kính. 

Cuối cùng, thi hài thầy Văn Như Cương sẽ được chuyển đến Nghĩa trang Văn Điển để thực hiện nghi lễ hỏa táng. 

10h20, Người thân, họ hàng cùng nhiều thế hệ học sinh tập trung thành hàng dài trước cửa nhà tang lễ. Ai nấy đều không giấu nổi nỗi đau và giọt nước mắt trước sự ra đi của thầy Văn Như Cương. 

10h13, những giọt nước mắt xúc động tiễn đưa thầy về trời 

Người thân khóc ngất trước di ảnh thầy. Ảnh: Phan Hoàng Nam 

Vợ thầy Cương nghẹn ngào không kìm được nước mắt. Ảnh: Phan Hoàng Nam 

10h04, Gia đình xúc động trước khoảnh khắc chia xa người thầy đáng kính  

Những vòng hoa tiễn biệt thầy giáo được gửi đến Nhà tang lễ. Ảnh: Ngọc Thắng 

Gia đình thầy giáo có mặt đông đủ. Khoảnh khắc chia xa khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: Ngọc Thắng 

9h50, Gia đình, người thân và nhiều thế hệ học sinh đã có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia. 

Di ảnh người anh đáng kính. Ảnh: Phan Hoàng Nam 

Người thân đau buồn trước linh cữu thầy Văn Như Cương. Ảnh: Ngọc Thắng 

Vợ thầy giáo Văn Như Cương nức nở bên linh cữu của chồng. Ảnh: Ngọc Thắng 

tang lễ thầy Văn Như Cương

Những bức thư được gửi đến Thầy. Ảnh: Ngọc Thắng 

Hàng ngàn bức thư tiễn biệt PGS Văn Như Cương rời cõi tạm về trời. Ảnh: Ngọc Thắng 

PGS Văn Như Cương sinh năm 1937. Ông sinh ra trong một gia đình làm nghề dạy chữ Hán tại làng Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). 

Tốt nghiệp khoa Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội, ông trở thành cán bộ giảng dạy tại trường. Ông học chương trình nghiên cứu sinh ngành toán học tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ vào năm 1971. 

Sau khi về nước ông làm giảng viên, công tác tại bộ môn Hình học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Vinh. 

Ông chủ biên và trực tiếp biên soạn hơn 60 đầu sách sách giáo khoa, sách tham khảo phổ thông và giáo trình đại học về chuyên ngành hình học… Ông là tác giả bộ sách giáo khoa hình học phổ thông (chương trình nâng cao) của Việt Nam. 

Ông là thành viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam. Năm 1989, ông là người thành lập trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam: Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội). 

PGS Văn Như Cương là nhà giáo được rất nhiều thế hệ học sinh biết đến và kính trọng, không chỉ ở năng lực chuyên môn mà còn ở sự gần gũi, yêu thương học trò.  

Theo Team XH/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo có trái tim chân thành và ấm áp nhất