Người mẹ trẻ thương tật 53%, mất 2 đứa con gái sau tai nạn: "Mỗi ngày tôi bới 4 chén cơm nhưng không thấy con đâu"

2017-11-24 09:13
- Nói trong dòng nước mắt, chị Chung cho biết mỗi khi nghĩ đến cái chết của 2 đứa con nhỏ, chị chỉ muốn chết đi. Mỗi bữa chị đều bới 4 chén cơm cho các con, nhưng vợ chồng chị còn đó mà con đã mất rồi...

Người mẹ kể lại buổi chiều kinh hoàng ám ảnh suốt cuộc đời 

Tìm tới căn nhà của chị Lê Thị Kim Chung để rõ hơn về sự việc chị đăng clip lên mạng cầu cứu do CA TX.Dĩ An quyết định không khởi tố vụ tai nạn khiến 2 con gái của chị tử vong, chúng tôi len lỏi vào con hẻm nhỏ dẫn tới ngôi nhà rộng chừng 40m2 với không khí u buồn, lạnh lẽo của gia đình chị ở phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Vừa bước vào trong nhà, chúng tôi đã nhìn thấy di ảnh của 2 người con gái đã tử vong của gia đình được đặt ngay giữa căn nhà. Thấy có khách, chị Chung và chồng (anh Phú) bước ra ngồi phía trước nơi đặt di ảnh để trò chuyện.  

Vợ chồng chị Chung, anh Phú. 

Kể lại vụ tai nạn kinh hoàng ám ảnh suốt cả cuộc đời, chị Chung nói trong nước mắt: "Chiều 13/2, tôi đi xe máy đi chở 2 con gái của mình từ trường học về nhà. Khi tôi cùng 2 con đang đứng chờ đèn tín hiệu ở đường Vây Da nối dài giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn thì bị chiếc xe ô tô khách 29 chỗ tông vào.  

Lúc đó, tôi chỉ nghe tiếng động mạnh rồi dần ngất xỉu bất tỉnh tại chỗ. Tới khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy. Thời gian điều trị, gia đình cũng không báo cho tôi biết việc 2 con gái của tôi đã tử vong do tai nạn. Sau khi ra viện tôi mới biết chuyện, lúc đó tôi như kẻ mất hồn, mất toàn bộ sức sống. Buổi chiều kinh hoàng đã cướp mất 2 đứa con gái bé nhỏ của tôi… ". 

Người mẹ trẻ nói trong nước mắt. 

Đưa tay lau nước mắt, người mẹ trẻ chia sẻ, cứ nghĩ đến cái chết của 2 cô con gái nhỏ, chị muốn chết đi, không muốn sống nữa. 

"Tôi chỉ muốn ra đường rồi chết đi cho bớt khổ. 2 đứa nó đã mất rồi, tụi nó có tội tình gì đâu" - chị Chung nói. 

"Mỗi ngày tôi bới 4 chén cơm nhưng không thấy con đâu"  

Cũng vì sự ra đi quá đột ngột của 2 đứa con mà chị Chung cũng không thể ăn uống được. Chị nói: "Tôi không ăn uống được gì, nấu cơm lên bới 4 chén rồi để đó mà nhìn, bữa cơm nào cũng chan nước mắt, có nuốt được đâu, vợ chồng tôi còn đó mà hai con đã mất rồi… ". 

Nói về việc không khởi tố vụ án của cơ quan CSĐT Công an TX. Dĩ An, chị Chung cho biết: "Ngay khi nhận kết quả của cơ quan CSĐT, tôi như chết thêm một lần nữa. Tim quặn đau trước sự ra đi của 2 con giờ càng đau thêm. Qua 9 tháng điều tra, cuộc sống của hai vợ chồng tôi bị đảo lộn hoàn toàn, nỗi đau mất con lúc nào cũng hiện lên trên đầu gia đình".  

Chị Chung không kìm được nước mắt khi nhớ về con. 

Anh Phú (chồng chị Chung) cũng ứa nước mắt cho biết: "Vụ tai nạn khiến vợ chồng tôi mất đi 2 người con, vợ thương tật 53% mà tôi không hiểu sao lại không khởi tố. Tài xế đã không có giấy phép lái xe mà vẫn được chạy xe rồi gây tai nạn, chẳng lẽ như vậy là không phạm luật hay sao?". 

Trước đó, dù đã nhiều lần đề nghị nhưng không được cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An chấp thuận khởi tố vụ tai nạn khiến 2 con gái nhỏ tử vong, chị Lê Thị Kim Chung (TX. Dĩ An, Bình Dương) đã phải quay clip, đăng tải lên mạng xã hội cầu cứu sự giúp đỡ của dư luận. 

Theo đó, chị Chung trình bày rằng, chị đón 2 con nhỏ đi học về thì xảy ra tai nạn với 1 xe khách 29 chỗ, sự việc nghiêm trọng xảy ra khiến 2 con gái nhỏ (1 bé 10 tuổi, 1 bé 19 tháng tuổi) bị thiệt mạng, còn chị thì bị thương tật đến 53%. 

Ngày 23/11, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám Đốc, Thủ Trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đã nhận được hồ sơ toàn bộ vụ việc không khởi tố vụ việc trên. 

Đại tá Chính cho biết: "Hiện phía lãnh đạo đã yêu cầu Công an TX. Dĩ An chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an tỉnh để xem xét, thẩm định lại quá trình điều tra. Đây là vụ tai nạn thương tâm, gây nhiều bức xúc, thu hút sự chú ý của dư luận nên rất cần lãnh đạo công an tỉnh có hướng giải quyết nhanh". 

Theo Minh Tuệ/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sự nhẹ nhàng của người phụ nữ đến từ sự chiều chuộng của người đàn ông