Người mẹ lên tiếng sau khi bị tố xảo quyệt, không cho người khác cứu con bị não úng thủy: "Gia đình tôi giờ chỉ muốn để cháu ở nhà"

2017-10-30 15:35
- Bị cư dân mạng tố không yêu thương con, lấy con ra để trục lợi cho bản thân mình chị Hoa chia sẻ rằng, vì biết sự sống của con mình còn rất ít nên chị muốn con ở nhà, gần gũi người thân được lúc nào hay lúc ấy.

Câu chuyện bé Bùi Trung Đoàn 13 tháng tuổi, ở xã Phùng Giáo, Ngọc Lặc, Thanh Hóa không may mắc phải căn bệnh não úng thủy khiến đầu của bé to, da đầu mỏng dính, đang khiến nhiều người xót xa, thương cảm. 

Ngay khi câu chuyện trên được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ ủng hộ vật chất cũng như tinh thần đến với gia đình em. 

Căn bệnh lạ của cháu Đoàn khiến nhiều người xót xa, thương cảm. 

Nhiều người đã động viên, khuyên nhủ, ủng hộ tiền bạc để gia đình đưa bé sang Singapore để chữa trị. May mắn thay, khi hồ sơ của bé gửi sang bên Singapore bác sĩ đã nhận lời cứu cháu bé. Thế nhưng, mẹ của Đoàn là chị Bùi Thị Hoa đã quyết định không đem con đi chữa bệnh mà để con ở nhà. 

Việc làm này của bà mẹ đã khiến nhiều người khó hiểu, bức xúc. Không những vậy, trên một số trang mạng xã hội còn tố chị Hoa độc ác, không thương con, mà chỉ lợi dụng bé để trục lợi, tước đi sự sống của con. 

Cư dân mạng dậy sóng vì hành động để con ở nhà không đưa con đi chữa bệnh của chị Hoa. Ảnh chụp màn hình. 

Chia sẻ với chúng tôi về việc này, chị Bùi Thị Hoa cho biết chị đã đọc được những ý kiến nói chị độc ác, không thương con trên mạng xã hội. 

Theo chị, sở dĩ gia đình không đem con đi chữa bệnh là vì chị biết con chị sự sống hiện còn rất nhỏ nên gia đình muốn để cháu ở nhà với bà với mẹ để mọi người có thể chăm sóc. 

"Gia đình tôi giờ chỉ muốn để cháu ở nhà, gần gũi với người thân, chăm sóc cháu được lúc nào hay lúc đấy, nếu cháu có làm sao thì chúng tôi cũng không có gì phải hối hận. 

Mọi người nói tôi để con ở nhà câu tiền, câu mọi người đến ủng hộ nhưng thực ra là không phải, tôi để con ở nhà là để chăm sóc con, cháu ở bên tôi được thời gian nào thì được, vậy thôi. Tôi không cầu xin mọi người ủng hộ bé mà những ai đến thăm hay nhìn thấy hình cháu thương thì gửi thôi. 

Những người thấy thương con chị nên đã đến ủng hộ cháu bé gia đình xin cảm ơn. Từ trước đến giờ gia đình chị cũng đã nhận được hơn 40 triệu đồng từ các mạnh thường quân đến trao tận tay gia đình", chị Hoa nói. 

Mẹ cháu Đoàn không đưa cháu đi chữa bệnh là vì muốn cháu ở nhà gần gũi với gia đình. 

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tuất - Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội, ông đã cho công an xã, hội chữ thập đỏ xuống tận nhà bé Đoàn để tìm hiểu. 

Không được chữa bệnh, sự sống của cháu Đoàn đang rất mong manh. 

"Gia đình nói rằng không biết những mạnh thường quân ở đâu, vì họ chưa thông qua chính quyền nên gia đình mới không cho bé đi chữa bệnh ở nước ngoài. 

Rất mong các mạnh thường quân có điều kiện mà trường hợp của cháu Đoàn có thể chữa trị được thì nên phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động gia đình cho cháu bé đi chữa bệnh, vì ở đây cháu còn có gia đình, có địa phương quản lý. Mong những ai thực sự muốn giúp bé hãy thông qua chính quyền xã để dễ làm việc hơn", ông Tuất nói.    

Theo Ngọc Thắng/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đi tìm 'thiên thần hộ mệnh' âm thầm bảo vệ cho 12 cô nàng Hoàng đạo